1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối anh trao
    Em ngỡ như ánh sao trên trời
    Rơi vào tim này muôn ngàn thương yêu
    Em mong ánh sao trời kia
    Ngừng mãi nơi đây ,.....
    Em sẽ không quên giây phút này
    Và ánh mắt em mãi không rời xa
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây
    Cho thế gian bỗng như ngừng lại
    Những giây phút này mãi còn trong em
    Như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây
    Anh đã cho em ấm lại
    Dù bao giá băng trong tim vẫn còn
    Người ơi hãy luôn gần anh
    Và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
    Khi em ôm yêu thương vào lòng
    Ôm tia nắng của ngày giá rét cho đời này bao ấm áp
    Anh như muôn ngàn giọt mưa xuân cho từng chồi xanh tươi thắm
    Hãy đến đây cùng em để em mãi ấp ôm và mãi có anh trong đời
    (Anh sẽ mãi nhớ )
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích bài đó chị vn83 ui , nghe hoài chẳng chán........
    anh muốn ôm yêu thương vào lòng ...... trùi trùi , mê ly
    chưa thấy ai thông báo về vụ thịt chó cuối tháng cả
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích bài đó chị vn83 ui , nghe hoài chẳng chán........
    anh muốn ôm yêu thương vào lòng ...... trùi trùi , mê ly
    chưa thấy ai thông báo về vụ thịt chó cuối tháng cả
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Lạy Chúa lòng lợn tiết canh, con thay mặt các con chiên ngoan đạo Nhà SS của Chúa ngày hôm qua xin xưng tội trước Chúa...
    Thứ nhất, buổi trưa ngày hôm qua con đã phá đạo để đi ăn.... thịt chó. Hic hic... Nghĩ tới lũ cún mà thương lắm cơ, nhưng của đáng tội, thịt của chúng mới ngon và ngọt làm sao... Làm sao con có thể dửng dưng trước một cám dỗ... chết người như thế?
    Thứ hai, cũng trưa ngày hôm qua, do tình trạng cao su đẳng cấp quốc gia và quốc tế của một số thành viên nhà SS mà suýt nữa con đã băm các đồng chí ấy làm chả.... Hic, dã man ngay cả trong ý nghĩ....
    Thứ ba, nghe theo lời xúi bẩy ngon ngọt của mấy tội đồ Nhà SS, con đã trở thành một "điêu dân to gan" trốn làm để đi theo tiếng gọi của... mic. Con xin thề trước Chúa là con không hề có ý tưởng này trong đầu. Con xin thề là con đã quyết tâm về cơ quan để làm việc... Nhưng cuối cùng con đã không giữ vững được ý chí chiến đấu của một chiến sĩ.... cộng sản trên mặt trận văn hóa thông tin. Nhưng con xin mở ngoặc một chút là công việc của con cũng đang rảnh rỗi lắm Chúa ạ... Chúa xem thế nào, có phạt thì cũng nhẹ tay cho con nhờ cái....
    Thứ tư, sau cái màn giật mic khủng khiếp hơn cả tình hình Trung Đông và Iraq hiện nay (mà thành viên non trẻ Rock4ever từ một thanh niên ưu tú chưa biết cướp mic là gì, mic giúi vào mồm còn đẩy ra....) thoắt một cái, biến thành một super keo con voi trong việc giật mic... À con quên, con nói nốt ạ, sau cái màn đó, con lại trượt dốc tiếp, lại bị lôi kéo tiếp Chúa uiiiiiiiii. Con lại một lần nữa phá đạo, ăn tươi nuốt sống một bát tiết canh ngan.... Hic...
    Con ngàn lần xin Chúa xá tội, lần sau con xin...... phát huy...

  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Lạy Chúa lòng lợn tiết canh, con thay mặt các con chiên ngoan đạo Nhà SS của Chúa ngày hôm qua xin xưng tội trước Chúa...
    Thứ nhất, buổi trưa ngày hôm qua con đã phá đạo để đi ăn.... thịt chó. Hic hic... Nghĩ tới lũ cún mà thương lắm cơ, nhưng của đáng tội, thịt của chúng mới ngon và ngọt làm sao... Làm sao con có thể dửng dưng trước một cám dỗ... chết người như thế?
    Thứ hai, cũng trưa ngày hôm qua, do tình trạng cao su đẳng cấp quốc gia và quốc tế của một số thành viên nhà SS mà suýt nữa con đã băm các đồng chí ấy làm chả.... Hic, dã man ngay cả trong ý nghĩ....
    Thứ ba, nghe theo lời xúi bẩy ngon ngọt của mấy tội đồ Nhà SS, con đã trở thành một "điêu dân to gan" trốn làm để đi theo tiếng gọi của... mic. Con xin thề trước Chúa là con không hề có ý tưởng này trong đầu. Con xin thề là con đã quyết tâm về cơ quan để làm việc... Nhưng cuối cùng con đã không giữ vững được ý chí chiến đấu của một chiến sĩ.... cộng sản trên mặt trận văn hóa thông tin. Nhưng con xin mở ngoặc một chút là công việc của con cũng đang rảnh rỗi lắm Chúa ạ... Chúa xem thế nào, có phạt thì cũng nhẹ tay cho con nhờ cái....
    Thứ tư, sau cái màn giật mic khủng khiếp hơn cả tình hình Trung Đông và Iraq hiện nay (mà thành viên non trẻ Rock4ever từ một thanh niên ưu tú chưa biết cướp mic là gì, mic giúi vào mồm còn đẩy ra....) thoắt một cái, biến thành một super keo con voi trong việc giật mic... À con quên, con nói nốt ạ, sau cái màn đó, con lại trượt dốc tiếp, lại bị lôi kéo tiếp Chúa uiiiiiiiii. Con lại một lần nữa phá đạo, ăn tươi nuốt sống một bát tiết canh ngan.... Hic...
    Con ngàn lần xin Chúa xá tội, lần sau con xin...... phát huy...

  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đã hư thì hư cho chót....
    Sorry vì hôm qua tớ phải chuồn gấp bởi có việc " không thể không đi " .. còn ân oán gì thì gặp HBB giải quyết .. À.. vẫn còn nợ em vn83 bài DẠ CỔ HOÀI LANG thì phải..
    Hẹn 1 tháng nữa lúc SN tớ thì tiếp tục hư ..
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đã hư thì hư cho chót....
    Sorry vì hôm qua tớ phải chuồn gấp bởi có việc " không thể không đi " .. còn ân oán gì thì gặp HBB giải quyết .. À.. vẫn còn nợ em vn83 bài DẠ CỔ HOÀI LANG thì phải..
    Hẹn 1 tháng nữa lúc SN tớ thì tiếp tục hư ..
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy ai tệ hại như anh HBB đáy.... làm em vn chờ dài cả cổ mà không được nghe Dạ cổ Hoài lang của chính anh hát cuối cùng cũng an ủi với hai giọng ca là thaytu và hatxihoi nhưng mà má ơi nghe xong con thề có chúa là sẽ ... nghe tiếp lần hai ..lần thứ n... vì ca ngọt khủng khiếp ....chưa bao giờ ngọt được như thế luôn ....:P anh HBB nhớ đấy nhé còn nợ em bài đó đó nhất định em sẽ đòi bằng được
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy ai tệ hại như anh HBB đáy.... làm em vn chờ dài cả cổ mà không được nghe Dạ cổ Hoài lang của chính anh hát cuối cùng cũng an ủi với hai giọng ca là thaytu và hatxihoi nhưng mà má ơi nghe xong con thề có chúa là sẽ ... nghe tiếp lần hai ..lần thứ n... vì ca ngọt khủng khiếp ....chưa bao giờ ngọt được như thế luôn ....:P anh HBB nhớ đấy nhé còn nợ em bài đó đó nhất định em sẽ đòi bằng được
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đồng chí Tu hú béo ú đang "rắp tâm" xóa sổ Cầu Ô Thước JSC bên F_479 Tớ vừa soạn một cái đơn gửi lên F_479, post lên đây để mọi người đọc cho.........thư giãn cuối tuần nhé .

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ***********
    ĐƠN XIN CẤP SỔ ĐỎ CHÍNH THỨC
    Kính gửi: Đồng chí MOD thay tu (có kẻ nổ mũi cà chua đây)
    Đồng kính gửi: Anh chị em F_479 vô cùng kính mến.
    Tên tôi là: Hatxxihoi - Giám đốc Cầu Ô Thước JSC (cái này là do anh chị em quý mến phong tặng, hè hè....)
    Tôi làm đơn này kính đề nghị đồng chí Mod củ chuối của F_479 một việc (rất hiển nhiên) như sau:
    Thời gian vừa qua, thể theo yêu cầu và nguyện vọng của cư dân trong và ngoài F_479, Cầu Ô Thước JSC đã chính thức được thành lập trên ý tưởng trưng cầu ý kiến tư vấn của F_479. Trong thời gian tư vấn, do CUNG và CẦU quá lớn nên Công ty đã được thành lập một cách rất......tự nhiên theo quy luật phát triển và bảo tồn của nhân loại.
    Tuy nhiên, các giấy tờ, hồ sơ, thủ tục pháp lý chưa được hoàn chỉnh nên xảy ra hiện tượng các "phần tử quá khích" , thậm chí cả đồng chí Mod có ý tưởng xoá sổ Cầu Ô Thước JSC khỏi F_479 . Thời gian này Công ty chúng tôi đã nhận được nhiều lá đơn vô cùng thống thiết xin Công ty đấu tranh để tồn tại, vì lợi ích và hạnh phúc chung của cộng đồng . Các lá đơn còn nêu rõ quyết tâm sẽ sát cánh bên Cầu Ô Thước JSC đến cùng để chiến đấu vì từng tấc đất trên F_479.
    Vì vậy tôi làm đơn này mong đồng chí Mod Tu hú béo ú cấp sổ đỏ chính thức cho Cầu Ô Thước JSC, để Công ty tiếp tục được hoạt động một cách hợp pháp, tránh tình trạng khủng bố, đe dọa bừa bãi.
    Và nhân đây, tôi xin nêu ra một số lý do để Cầu Ô Thước hoàn toàn được phép cấp sổ đỏ trong F_479 như sau:
    Thứ nhất: Cầu Ô Thước JSC được thành lập trên nguyên tắc: CUNG - CẦU - một nguyên tắc kinh tế sơ đẳng mà ai cũng biết. Nó là thị trường. F_479 là thị trường, hà cớ gì nó không ở đây?
    Thứ hai: Cầu Ô Thước hoàn toàn có khả năng hoạt động và chắc chắn sẽ còn có tương lai phát triển rực rỡ. Doanh thu của Cty sẽ đóng góp đáng kể vào GDP nói riêng và sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà.
    Thứ ba: Các thành viên của F_479 cũng là những CON NGƯỜI chứ không phải những cái MÁY mua bán tự động. Vì thế nhu cầu tình cảm và việc tìm một nửa là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, những trái tim trên thương trường sẽ khô héo và cằn cỗi nếu không có một dòng suối mát mang tên TÌNH YÊU nuôi dưỡng nó... Đôi khi vì sự bận rộn trong công việc, trong kinh doanh mà người ta không có thời gian để lo cho một phần cực kỳ quan trọng của cuộc đời mình. Vì vậy Cầu Ô Thước JSC được thành lập như một NHU CẦU TẤT YẾU và HIỂN NHIÊN.
    Vì những lý do nêu trên, tôi đề nghị đồng chí Mod duyệt đơn cho chúng tôi. Nếu đồng chí không tán thành với một việc HỢP LẼ TRỜI - HỢP LÒNG NGƯỜI như thế này thì nhất định TRỜI KHÔNG DUNG - ĐẤT KHÔNG THA . Nếu lão thiên không xử lý thì đồng chí sẽ bị hành xử theo.... Luật Rừng. (Cứ thử thì biết, kẻo lại trách là...... không báo trước)
    Xin trân trọng cảm ơn!!!
    Hà Nội ngày 12/11/2004
    Người làm đơn
    Giám đốc Cầu Ô Thước JSC
    (Đã ký)
    Hatxxihoi

Chia sẻ trang này