1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị yên tâm, em đã nhắn hết cho mọi người rùi nhưng tình hình là mọi người tiếc 500vnđ nên chả ai nhắn lại cho em gì cả, ngoại trừ bé rock.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Àlố, làm ơn cho hỏi chủ nhật tuần sau nhà SS có tụ tập tiễn đưa một người lên xe hoa không thế?
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Àlố, làm ơn cho hỏi chủ nhật tuần sau nhà SS có tụ tập tiễn đưa một người lên xe hoa không thế?
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ nhắm vào Chủ nhật thế này nhỉ .. .. Thứ 7 rỗi raic thì chẳng hẹn hò .... Không phải là tớ mất tích mà dạo này .. có mỗi cặp song ca SAY TÌNH thì một kẻ đã tỉnh.... mà đã tỉnh là đòi nằng nặc lấy vợ .... Tớ chưa chuyển qua Solo được .. Cuối năm chuẩn bị cái sự ăn chơi cũng mệt bở hơi tai... Nguyên cái chuyện chuẩn bị Hội nghị khách hàng là tớ đã thấy ăn chơi cũng tốn năng lượng lắm .. .. Năm nay tớ không đăng ký trong đội Văn nghệ nữa để còn uống rượu Vang ...
    Xem nào ... 8h - 16h .. Lọ mọ bấm máy tính .. căng mắt nhìn mấy con số nhảy múa trong UBCK .... 16h30 - 19h ... Dập dình điệu Pasodox .. nhảy chồm chồm như đấu bò tót ....
    19h - 21h ... hí hoáy vẽ Tiếng Trung .. dưới tầng áp bức của flying .. ( Vợ cũ ơi có nghỉ khôngđấy nhỉ ). .... 21h - 23h30 ... chuyển từ học sinh mẫu giáo lớn sang thầy giáo nhà trẻ già.... ...
    Chắc phải huỷ bỏ một loạt kế hoạch.... nguy cơ bị truy nã toàn cầu
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ nhắm vào Chủ nhật thế này nhỉ .. .. Thứ 7 rỗi raic thì chẳng hẹn hò .... Không phải là tớ mất tích mà dạo này .. có mỗi cặp song ca SAY TÌNH thì một kẻ đã tỉnh.... mà đã tỉnh là đòi nằng nặc lấy vợ .... Tớ chưa chuyển qua Solo được .. Cuối năm chuẩn bị cái sự ăn chơi cũng mệt bở hơi tai... Nguyên cái chuyện chuẩn bị Hội nghị khách hàng là tớ đã thấy ăn chơi cũng tốn năng lượng lắm .. .. Năm nay tớ không đăng ký trong đội Văn nghệ nữa để còn uống rượu Vang ...
    Xem nào ... 8h - 16h .. Lọ mọ bấm máy tính .. căng mắt nhìn mấy con số nhảy múa trong UBCK .... 16h30 - 19h ... Dập dình điệu Pasodox .. nhảy chồm chồm như đấu bò tót ....
    19h - 21h ... hí hoáy vẽ Tiếng Trung .. dưới tầng áp bức của flying .. ( Vợ cũ ơi có nghỉ khôngđấy nhỉ ). .... 21h - 23h30 ... chuyển từ học sinh mẫu giáo lớn sang thầy giáo nhà trẻ già.... ...
    Chắc phải huỷ bỏ một loạt kế hoạch.... nguy cơ bị truy nã toàn cầu
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    SS''Family speaking.....
    Dạ thưa là nếu khổ chủ mời thì cả nhà SS sẽ kéo đến ''đập phá''. Đảm bảo người muốn lên sẽ ở lại còn người ở lại thì muốn lên
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    SS''Family speaking.....
    Dạ thưa là nếu khổ chủ mời thì cả nhà SS sẽ kéo đến ''đập phá''. Đảm bảo người muốn lên sẽ ở lại còn người ở lại thì muốn lên
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã trấn chỉnh bao nhiêu lần rùi mà vẫn còn thích thắc mắc. Rằng thì là mà anh - HBB - phải theo số đông. Tức là ngày anh rảnh thì đa phần mọi người bận, còn ngày anh bận thì mọi người lại rảnh. Thế nên, mình anh phải theo mọi người thôi. Một người vì mọi người chứ đừng nên để tất cả mọi người vì mình (tuy nhiên, sẽ áp dụng vào trường hợp khác).
    Kêu ca ít thôi, con trai mà kêu nhiều, các em (gái) ý lại nói là đàn ông gì mà lèm bèm khà kh
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã trấn chỉnh bao nhiêu lần rùi mà vẫn còn thích thắc mắc. Rằng thì là mà anh - HBB - phải theo số đông. Tức là ngày anh rảnh thì đa phần mọi người bận, còn ngày anh bận thì mọi người lại rảnh. Thế nên, mình anh phải theo mọi người thôi. Một người vì mọi người chứ đừng nên để tất cả mọi người vì mình (tuy nhiên, sẽ áp dụng vào trường hợp khác).
    Kêu ca ít thôi, con trai mà kêu nhiều, các em (gái) ý lại nói là đàn ông gì mà lèm bèm khà kh
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà...
    Lâu lắm rồi hôm qua mới gặp mọi người. Hiềm một nỗi nhà mình vẫn giữ kỷ lục về cao su... Khủng khiếp...
    To cubop: Thay mặt... Queen, chào mừng người quen cũ đến với Nhà SS. Đúng là trái đất tròn và nhỏ... Mà dân CHV nhà mình cũng lang bạt kỳ hồ lắm cơ, đi đâu cũng đụng hàng... Ấy vào box CHV xem cái ảnh thời... thò lò mũi xanh của ấy nhé.
    To OT: Cảm ơn OT thật nhiều... Đôi khi có những việc làm vô cùng nhỏ bé, nhưng nó lại có ý nghĩa và rất cần thiết với một ai đó, ở một thời điểm nào đó...

Chia sẻ trang này