1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử dạo này hay ốm đau sầu cảm nhỉ ... .. Có cần sư phụ phái tên chồng hờ của đệ tử vào đấy cho đệ tử róc thịt ăn dần hay không
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Thời gian qua bận quá không đi giật mic với bà con nhà ta được.
    Nay xin chính thức thông báo tớ sắp cuới vợ. Tớ tha bổng cả nhà SS không phải đến dự đám cưới tớ! Bản thân tớ cũng sợ kiểu đám cưới VN nhà mình lắm rồi, nhưng vẫn bắt buộc phải làm thôi.
    Hẹn khi nào thư thả, vợ chồng tớ sẽ mời cả nhà đi karaoke một bữa, không mỏi tay (vì giật mic) không về!
    Ai có thời gian và muốn chia vui với vợ chồng tớ trước, xin mời xem ảnh cưới tại địa chỉ: http://f1.pg.briefcase.yahoo.com/bc/luuquanghung/lst?.dir=/Anh+cuoi+Hung%2bNga Xin cảm ơn và miễn bình luận!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Thời gian qua bận quá không đi giật mic với bà con nhà ta được.
    Nay xin chính thức thông báo tớ sắp cuới vợ. Tớ tha bổng cả nhà SS không phải đến dự đám cưới tớ! Bản thân tớ cũng sợ kiểu đám cưới VN nhà mình lắm rồi, nhưng vẫn bắt buộc phải làm thôi.
    Hẹn khi nào thư thả, vợ chồng tớ sẽ mời cả nhà đi karaoke một bữa, không mỏi tay (vì giật mic) không về!
    Ai có thời gian và muốn chia vui với vợ chồng tớ trước, xin mời xem ảnh cưới tại địa chỉ: http://f1.pg.briefcase.yahoo.com/bc/luuquanghung/lst?.dir=/Anh+cuoi+Hung%2bNga Xin cảm ơn và miễn bình luận!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Happy Wedding........

  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Happy Wedding........

  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bac_tom nhé
    Sư phụ mà phái được thì tốt quá nhỉ hìi hì đùa tẹo dạo này đệ tử nhiểu việc để nghĩ lém sư phụ à,nên chẳng biết viết gì cả type vài chữ cho vui ấy mà .
    CHúc cả nhà vui vẻ nhé
  7. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bac_tom nhé
    Sư phụ mà phái được thì tốt quá nhỉ hìi hì đùa tẹo dạo này đệ tử nhiểu việc để nghĩ lém sư phụ à,nên chẳng biết viết gì cả type vài chữ cho vui ấy mà .
    CHúc cả nhà vui vẻ nhé
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà mình một ngày tốt lành...
    Chúc những người bận rộn sẽ sớm hoàn thành công việc ổn thỏa ... Lâu lắm rồi không gặp sư phụ - đệ tử nhà Flying, không biết dạo này mọi người thế nào.
    Thế là đã cuối năm rồi đấy... Tháng 12... Năm 2004... Sắp qua một năm rồi. Hình như đến tuổi "xế chiều" là người ta bắt đầu giật mình với thời gian .
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Trịnh Công Sơn
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà mình một ngày tốt lành...
    Chúc những người bận rộn sẽ sớm hoàn thành công việc ổn thỏa ... Lâu lắm rồi không gặp sư phụ - đệ tử nhà Flying, không biết dạo này mọi người thế nào.
    Thế là đã cuối năm rồi đấy... Tháng 12... Năm 2004... Sắp qua một năm rồi. Hình như đến tuổi "xế chiều" là người ta bắt đầu giật mình với thời gian .
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Trịnh Công Sơn
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ rảnh rỗi, lại là ngày cuối tuần nữa, xin phép cả nhà cho tớ một LIVESHOW Sì pam nhé....
    (From hoathuytinh)
    Nếu như thu gom nhân loại toàn thế giới xuống thành một cái
    làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau :
    - 57 người châu Á
    - 21 người châu Âu
    - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ)
    - 8 người châu Phi
    - Sẽ có 52 phụ nữ
    - 48 đàn ông
    - 70 người da màu
    - 30 người da trắng
    - 80 người có giới tính bình thường
    - 11 người lưỡng tính
    - 6 người sẽ sỡ hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
    - 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế
    - 70 người mù chữ
    - 50 người sẽ ko được ăn no
    - 1 người sẽ chết
    - 2 người được sinh ra
    - 1 người sẽ có máy tính
    - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
    Nếu như nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào! Bạn hãy nghĩ về điều đó! Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giamcủa nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hói đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 trệiu người trên thế giới này. Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại. Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 lần vì:
    - Ai đó nghĩ đến bạn
    - Bạn không nằm trong số 2 tỉ người mù chữ
    - Bạn có máy tính
    Có ai đó nói rằng:
    - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    - Hãy nhảy múa như chẳng có ai nhìn
    - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    - Và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn !!!

Chia sẻ trang này