1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngọc à, chị sẽ gọi em bằng cái tên này nhé. Trong Nhà SS thì có em là người chị ít gặp nhất, nếu chị nhớ không nhầm thì chị em mình mới gặp nhau đúng hai lần.
    Lần thứ nhất, em xuất hiện, trẻ trung, hồn nhiên và đáng yêu. Đó cũng là lần offline đầu tiên của chị với Nhà SS. Mỗi người để lại trong chị một ấn tượng khác nhau, riêng em, chị cảm thấy một sự trong sáng trẻ con, dường như nỗi buồn không thể chạm đến một cô bé như em được.
    Lần thứ 2. Đó là hôm karaoke chia tay với thaytu. Chị thực sự bất ngờ đến nỗi suýt nữa không nhận ra em. Em già đi trông thấy. Có gì đó u uẩn không diễn tả nổi..... trong ánh mắt của em, nét mặt của em....... Một nỗi niềm mà người ta không dám chạm tới, dù chỉ là một lời hỏi thăm nho nhỏ........
    Hai lần gặp em. Hai sự đối lập hoàn hảo. Có lẽ đó là hai cuộc sống trong một tâm hồn. Chị mong rằng sẽ luôn được gặp em như lần đầu tiên, trẻ trung, hồn nhiên và đáng yêu. Mọi cái rồi sẽ qua..... Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn..... Vết thương nào rồi cũng có lúc liền miệng......Hãy sống lạc quan em nhé....
    Cái nick nhiều khi không nói lên điều gì cả. Chỉ là một sự mặc định. Cũng có thể là một cách tự giấu mình. Nhưng lại gặp chính mình ở một nửa khác....
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 11/09/2004
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO KHANHLY
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO KHANHLY
  4. hoacathn

    hoacathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tuy sự thực là topic này được Queen khơi mào với cái tên ?oanh em nhà Sam Sung? nhưng tớ chẳng muốn tiếp tục quảng cáo không công cho công ty Hàn Quốc ấy tẹo nào.
    [/quote]
    Đúng! tớ rất đồng ý, cái bọn Samsung ấy thật là vô tình, đáng lẽ ra nó phải nhìn thấy cái "nhà Samsung" ở đây rồi thì ký kết hợp đồng gì đó với chúng ta chứ! (oh! hoang tưởng quá!!! ). Thực ra thì về sau tớ chợt nảy ra ý định, tại sao tớ lại ko liên lạc với bọn SS và đặt vấn đề "bảo trợ thông tin" cho bọn nó. Hics...nhưng thật đáng tiếc, vụ đấy đã vào tay người khác từ lâu rồi .
    Sao thế Queen, em nặng lời với bọn Samsung thế?
  5. hoacathn

    hoacathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tuy sự thực là topic này được Queen khơi mào với cái tên ?oanh em nhà Sam Sung? nhưng tớ chẳng muốn tiếp tục quảng cáo không công cho công ty Hàn Quốc ấy tẹo nào.
    [/quote]
    Đúng! tớ rất đồng ý, cái bọn Samsung ấy thật là vô tình, đáng lẽ ra nó phải nhìn thấy cái "nhà Samsung" ở đây rồi thì ký kết hợp đồng gì đó với chúng ta chứ! (oh! hoang tưởng quá!!! ). Thực ra thì về sau tớ chợt nảy ra ý định, tại sao tớ lại ko liên lạc với bọn SS và đặt vấn đề "bảo trợ thông tin" cho bọn nó. Hics...nhưng thật đáng tiếc, vụ đấy đã vào tay người khác từ lâu rồi .
    Sao thế Queen, em nặng lời với bọn Samsung thế?
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT VỤ TÀU NGẦM NGẪU HỨNG NHÀ SS
    Địa điểm:
    1. Quán cà phê truyền thống nhà SS - Cà phê Cây Liễu hồ Giảng Võ.
    2. Quán tiết canh vịt Thái Hà
    3. Fansland Lý Thường Kiệt.
    Thời gian: Start: 5:30 pm - Finish: 10:00 pm +......??? Ai mà biết được.
    Lý do triệu tập: Ngẫu hứng, từ vụ sinh nhật em Jolie.
    5:30 pm các thành viên Hội đồng thường trực Nhà SS tụ tập ở cà phê Cây Liễu. Khoảng 20 phút sau Ly còi xuất hiện. Speaker hbb bật tiểu liên bắn liên thanh, thôi thì đủ thứ từ linh kiện, phụ kiện máy móc đến nội ngoại thất....cho Jolie lựa chọn. Jolie ngất ngây con gà tây mãi mới hoàn hồn để........chuồn.
    Tiếp theo (chẳng biết mấy giờ vì đầu óc chỉ nghĩ được hai chữ MĂM MĂM), theo tiếng gọi của 5 cái dạ dày, tất cả kéo quân sang quán tiết canh vịt Thái Hà. Tất cả có 5 người mà phải gọi đến 6 bát tiết canh và 6 bát bún. Ai ăn thì đã tự nhận rùi nhá. (Í ẹ, không phải Flying chiến đấu 2 bát tiết canh và thaytu thanh toán 2 bát bún đâu cả nhà ạ......)
    Xong vụ máu me be bét truyền thống Nhà SS, đồng chí Rabbit do tuổi cao sức yếu đã đào ngũ về nhà..........dưỡng lão. Còn 4 chiến sĩ cảm tử là hbb, Flying, thaytu, hatxxihoi tiếp tục càn quét các xi ne ma của Hà Nội. Bắt đầu là Trung tâm chiếu phim quốc gia. Hết vé. Sang Dân chủ. 9:30 pm mới chiếu. Cuối cùng là Fansland. An tọa. Ngồi cạnh Hbb xem "Cô nàng lắm chiêu" mà thấy hắn ta cứ khúc kha khúc khích. Nhiều lúc nhấp nha nhấp nhổm. Chả hiểu. Flying đến mấy cảnh "nhạy cảm", mắt cứ hấp ha hấp háy làm thaytu phải mấy lần lấy tay che mắt nàng lại. Chắc sợ nàng..... thực hành ngay tại trận.
    10:00 pm hết phim. Giải tán quốc hội. Tàu ngầm cập bến. Coming home. Báo cáo, HẾT.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT VỤ TÀU NGẦM NGẪU HỨNG NHÀ SS
    Địa điểm:
    1. Quán cà phê truyền thống nhà SS - Cà phê Cây Liễu hồ Giảng Võ.
    2. Quán tiết canh vịt Thái Hà
    3. Fansland Lý Thường Kiệt.
    Thời gian: Start: 5:30 pm - Finish: 10:00 pm +......??? Ai mà biết được.
    Lý do triệu tập: Ngẫu hứng, từ vụ sinh nhật em Jolie.
    5:30 pm các thành viên Hội đồng thường trực Nhà SS tụ tập ở cà phê Cây Liễu. Khoảng 20 phút sau Ly còi xuất hiện. Speaker hbb bật tiểu liên bắn liên thanh, thôi thì đủ thứ từ linh kiện, phụ kiện máy móc đến nội ngoại thất....cho Jolie lựa chọn. Jolie ngất ngây con gà tây mãi mới hoàn hồn để........chuồn.
    Tiếp theo (chẳng biết mấy giờ vì đầu óc chỉ nghĩ được hai chữ MĂM MĂM), theo tiếng gọi của 5 cái dạ dày, tất cả kéo quân sang quán tiết canh vịt Thái Hà. Tất cả có 5 người mà phải gọi đến 6 bát tiết canh và 6 bát bún. Ai ăn thì đã tự nhận rùi nhá. (Í ẹ, không phải Flying chiến đấu 2 bát tiết canh và thaytu thanh toán 2 bát bún đâu cả nhà ạ......)
    Xong vụ máu me be bét truyền thống Nhà SS, đồng chí Rabbit do tuổi cao sức yếu đã đào ngũ về nhà..........dưỡng lão. Còn 4 chiến sĩ cảm tử là hbb, Flying, thaytu, hatxxihoi tiếp tục càn quét các xi ne ma của Hà Nội. Bắt đầu là Trung tâm chiếu phim quốc gia. Hết vé. Sang Dân chủ. 9:30 pm mới chiếu. Cuối cùng là Fansland. An tọa. Ngồi cạnh Hbb xem "Cô nàng lắm chiêu" mà thấy hắn ta cứ khúc kha khúc khích. Nhiều lúc nhấp nha nhấp nhổm. Chả hiểu. Flying đến mấy cảnh "nhạy cảm", mắt cứ hấp ha hấp háy làm thaytu phải mấy lần lấy tay che mắt nàng lại. Chắc sợ nàng..... thực hành ngay tại trận.
    10:00 pm hết phim. Giải tán quốc hội. Tàu ngầm cập bến. Coming home. Báo cáo, HẾT.
  8. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta liên tục tầu ngầm thích nhỉ.Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.Em vừa xin phép về nhà sớm hii chạy ra Huế chơi cuối tuần đây mai vào lại vậy.Đi cho khoẻ người tí , lâu lâu tính mình lại thích đi đâu đó thế này nhỉ,may mà xin phép nhà hú hồn
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta liên tục tầu ngầm thích nhỉ.Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.Em vừa xin phép về nhà sớm hii chạy ra Huế chơi cuối tuần đây mai vào lại vậy.Đi cho khoẻ người tí , lâu lâu tính mình lại thích đi đâu đó thế này nhỉ,may mà xin phép nhà hú hồn
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có khi sinh nhật em Ly năm nay, bọn khủng bố lại có màn kỷ niệm ấy chứ...Ngày giỗ của nước Mỹ..hê hê. kể ra cũng thú vị thật.
    Thôi thì chẳng biết nói gì, có đôi câu tặng em vậy
    Nhân ngày sinh nhật em Ly
    Anh đây chẳng biết nói gì với em
    Thôi thì đem chút lòng thành
    Chúc em mau lớn, chẳng dành với em (em nhỏ ở nhà ấy)
    Công việc thì cứ trôi êm
    Cuối tháng tiền triệu, Vịt xiêm quay nhoè
    Tháng 2 lần khao bạn bè
    Nhà Sung Sướng sẽ chẳng chê cuộc nào
    Chúc em mắt sáng như sao
    Bỏ cặp kính cận, anh nào chẳng mê
    Sang năm gia thất đề huề
    Có người chia sẻ trọn bề với em
    ..................................................................

Chia sẻ trang này