1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có khi sinh nhật em Ly năm nay, bọn khủng bố lại có màn kỷ niệm ấy chứ...Ngày giỗ của nước Mỹ..hê hê. kể ra cũng thú vị thật.
    Thôi thì chẳng biết nói gì, có đôi câu tặng em vậy
    Nhân ngày sinh nhật em Ly
    Anh đây chẳng biết nói gì với em
    Thôi thì đem chút lòng thành
    Chúc em mau lớn, chẳng dành với em (em nhỏ ở nhà ấy)
    Công việc thì cứ trôi êm
    Cuối tháng tiền triệu, Vịt xiêm quay nhoè
    Tháng 2 lần khao bạn bè
    Nhà Sung Sướng sẽ chẳng chê cuộc nào
    Chúc em mắt sáng như sao
    Bỏ cặp kính cận, anh nào chẳng mê
    Sang năm gia thất đề huề
    Có người chia sẻ trọn bề với em
    ..................................................................

  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên là người trông nhà cả ngày. Ngày nghỉ có khác, chủ nhà chẳng thấy đâu, toàn khách là khách. Chẳng hiểu sao khách cứ nhè lúc chủ nhà đi vắng mà vào ngó nghiêng Không biết có ý định mờ ám gì không? May mà hôm nay có tớ ở nhà nên chẳng mất mát gì. Trong lúc mình lủi thủi ở nhà một mình thế này, chẳng biết mọi người đang vui vẻ ở đâu nữa.....
    Nghĩ mà tủi........
    Hic, mà đang ngồi trong ITC (International Trade Center) nữa chứ. Hôm nay lại là ngày 11/9........... Má uiiiiiiiiiii..... Sao nhiều sự trùng hợp thế này. Chuồn thôi.......
    Chúc mừng sinh nhật Jolie nhé
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên là người trông nhà cả ngày. Ngày nghỉ có khác, chủ nhà chẳng thấy đâu, toàn khách là khách. Chẳng hiểu sao khách cứ nhè lúc chủ nhà đi vắng mà vào ngó nghiêng Không biết có ý định mờ ám gì không? May mà hôm nay có tớ ở nhà nên chẳng mất mát gì. Trong lúc mình lủi thủi ở nhà một mình thế này, chẳng biết mọi người đang vui vẻ ở đâu nữa.....
    Nghĩ mà tủi........
    Hic, mà đang ngồi trong ITC (International Trade Center) nữa chứ. Hôm nay lại là ngày 11/9........... Má uiiiiiiiiiii..... Sao nhiều sự trùng hợp thế này. Chuồn thôi.......
    Chúc mừng sinh nhật Jolie nhé
  4. KhongMinh_GiaCat

    KhongMinh_GiaCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    (Copied story)
    Chính trị là gì?
    Một cậu bé đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì?
    Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là Chủ nghĩa tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Chính quyền. Bố mẹ chăm lo dến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là Nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là Giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai. Con đã hiểu chưa?"
    Cậu bé hãy còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.
    Buổi đêm cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang kêu gào .Cậu tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên không nghe tiếng . Cậu bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố ôm chị ta trên giuờng. Cả hai đều mải mê nên không thấy cậu. Cậu lại đi về phòng và ngủ tiếp ...
    Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại bằng ngôn ngữ riêng.
    Cậu bé trả lời:
    "Vâng,bây giờ thì con đã hiểu: Chủ nghĩa tư bản ôm Giai cấp lao động trong khi Chính quyền đang ngủ say . Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai thì toàn ***!"
  5. KhongMinh_GiaCat

    KhongMinh_GiaCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    (Copied story)
    Chính trị là gì?
    Một cậu bé đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì?
    Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là Chủ nghĩa tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Chính quyền. Bố mẹ chăm lo dến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là Nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là Giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai. Con đã hiểu chưa?"
    Cậu bé hãy còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.
    Buổi đêm cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang kêu gào .Cậu tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên không nghe tiếng . Cậu bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố ôm chị ta trên giuờng. Cả hai đều mải mê nên không thấy cậu. Cậu lại đi về phòng và ngủ tiếp ...
    Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại bằng ngôn ngữ riêng.
    Cậu bé trả lời:
    "Vâng,bây giờ thì con đã hiểu: Chủ nghĩa tư bản ôm Giai cấp lao động trong khi Chính quyền đang ngủ say . Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai thì toàn ***!"
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Duyệt.. Mại ddddoooo...... Một chầu kem miễn phí nhé
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Duyệt.. Mại ddddoooo...... Một chầu kem miễn phí nhé
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bị kêu ca khá nhiều .. lần sau phải khâu miệng lại vậy...
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bị kêu ca khá nhiều .. lần sau phải khâu miệng lại vậy...
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Đầu tiên em xin nói lời cảm ơn tất cả mọi người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật em qua PM, YM, Mobile, 8014444, call...... và tất cả mọi người đến dự buổi sinh nhật em tối hôm qua.
    Quả là em đã có một buổi sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ đấy là một tối sinh nhật vui nhất từ trước đến nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn về những bó hoa và quà thật dễ thương
    Nhất là chị Queen, Chị Hatxxi và anh Rabbit đã ngồi lại với em cho đến khi cậu em đến đón về. Thật ngại quá.
    Cảm ơn anh donnacalf về bài thơ.
    Đến hôm nay, dư âm buổi sinh nhật vẫn còn, em vẫn còn ngất ngây con gà tây với bó hoa thật độc đáo của Nhà SS tặng. Tối hôm qua, vừa bóc quà của mọi người, vừa tủm tỉm cười đến nỗi .... chẳng ngủ được.......... Vui thật
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.

    P/S: Híc, nhưng mà chẳng thấy bác Nova chúc mừng sinh nhật mình rì cả

Chia sẻ trang này