1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oh, thay mặt nhà SS cảm ơn bạn Khổng minh đã quảng cáo hộ và tớ cũng sãn sàng nhận đơn xin gia nhập của bạn. Welcome to SS''F.
    Nếu bạn đã theo dõi nhà chúng tớ thì chúng tớ cũng rất vui nếu chiều nay, trong bữa tiệc mừng ngày sinh nhật nhà SS tròn 1 tuổi có sự tham gia của bạn.
    P/S: Không hiểu sao topic của bạn Khong minh lại bị xoá nhỉ? Co ai biết không thế???
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tối nay em không đi được rồi . Bệnh tật lại nhè em mà phang lúc này . Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ .
  3. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tối nay em không đi được rồi . Bệnh tật lại nhè em mà phang lúc này . Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ .
  4. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bíp bíp, "112 Mai Hắc Đế, đến ngay nhé, đông lắm ... " ,thì ra là tin nhắn của Queen rủ rê đàn đúm . Phóng đến nơi đã gần 10h đêm, thò mặt vào đc diện kiến đủ mặt anh tài nhà SS, xúc động quá, vinh dự quá! Nhưng sự xúc động và niềm vinh dự tồn tại ko đc bao lâu vì Dê cho ngay 1 câu "Tối T7 ko đi đâu mà lại đến đây ..", oạch, đau lòng con cò con, đi đâu đc cơ chứ
    Thấy topic nhà SS tụt sâu quá, tớ mạn phép ba hoa vài dòng để kéo nó lên vây. Hẹn gặp các bạn sau, chúc cả nhà SS weekend nhiều niềm vui và hạnh phúc ...
  5. cafehoanhtrang

    cafehoanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bíp bíp, "112 Mai Hắc Đế, đến ngay nhé, đông lắm ... " ,thì ra là tin nhắn của Queen rủ rê đàn đúm . Phóng đến nơi đã gần 10h đêm, thò mặt vào đc diện kiến đủ mặt anh tài nhà SS, xúc động quá, vinh dự quá! Nhưng sự xúc động và niềm vinh dự tồn tại ko đc bao lâu vì Dê cho ngay 1 câu "Tối T7 ko đi đâu mà lại đến đây ..", oạch, đau lòng con cò con, đi đâu đc cơ chứ
    Thấy topic nhà SS tụt sâu quá, tớ mạn phép ba hoa vài dòng để kéo nó lên vây. Hẹn gặp các bạn sau, chúc cả nhà SS weekend nhiều niềm vui và hạnh phúc ...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn quả nhậu nhẹt tròn 1 tuổi gọi ngay cho một đồng chí của nhà này thì ra đã đi hôm qua rồi
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn quả nhậu nhẹt tròn 1 tuổi gọi ngay cho một đồng chí của nhà này thì ra đã đi hôm qua rồi
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà vì tớ bỏ cuộc giữa chừng ... .. Dạo này hết tất niên Tết tây lại đến chào mừng năm mới Dương Lịch... rồi lại tất niên Tết ta... .. và sắp tới lại chào mừng năm mới Ta........ báo hại tớ cứ phi như ngựa từ quán này sang quán khác đến lúc giật mình nhớ ra thì chẳng còn tìm được đường về Lưu Tinh tửu quán nữa......
    Tối hôm qua mải say sưa .. Về đến nhà rồi lại giật mình quên mất là không gọi điện hỏi xem mấy cái bánh trưng của mình đã lên đường đi Anh quốc chưa ... .... mở được cái điện thoại ra thì .. " tít ..tít .. thuê bao ZZZ ngoài vùng phủ sóng "... đi mà không thèm chào hỏi ai cơ đấy ... nhưng nhớ mang bánh trưng đi là được..
    To Ao_mong : Tiện đây cũng thông báo cho đệ tử biết ... bánh trưng đó sư phụ phải đặt hàng riêng đấy ... cho nên cũng có một số điểm đặc biệt.. ví dụ như để đảm bảo máy bay không bị quá tải và gia cố cho đoạn được 1/3 quả đất ... nạp buộc bánh sẽ không bằng sơ giang truyền thống mà bằng... dây nilon .... lá rong cũng được gia cố đặc biệt .... mà sư phụ cũng không hiểu là cái gì... ... Đệ tử nhớ ăn uống từ tốn vì sư phụ không giám chắc bên trong bánh có được gia cố bằng cái gì không đấy
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà vì tớ bỏ cuộc giữa chừng ... .. Dạo này hết tất niên Tết tây lại đến chào mừng năm mới Dương Lịch... rồi lại tất niên Tết ta... .. và sắp tới lại chào mừng năm mới Ta........ báo hại tớ cứ phi như ngựa từ quán này sang quán khác đến lúc giật mình nhớ ra thì chẳng còn tìm được đường về Lưu Tinh tửu quán nữa......
    Tối hôm qua mải say sưa .. Về đến nhà rồi lại giật mình quên mất là không gọi điện hỏi xem mấy cái bánh trưng của mình đã lên đường đi Anh quốc chưa ... .... mở được cái điện thoại ra thì .. " tít ..tít .. thuê bao ZZZ ngoài vùng phủ sóng "... đi mà không thèm chào hỏi ai cơ đấy ... nhưng nhớ mang bánh trưng đi là được..
    To Ao_mong : Tiện đây cũng thông báo cho đệ tử biết ... bánh trưng đó sư phụ phải đặt hàng riêng đấy ... cho nên cũng có một số điểm đặc biệt.. ví dụ như để đảm bảo máy bay không bị quá tải và gia cố cho đoạn được 1/3 quả đất ... nạp buộc bánh sẽ không bằng sơ giang truyền thống mà bằng... dây nilon .... lá rong cũng được gia cố đặc biệt .... mà sư phụ cũng không hiểu là cái gì... ... Đệ tử nhớ ăn uống từ tốn vì sư phụ không giám chắc bên trong bánh có được gia cố bằng cái gì không đấy
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí caffehoanhtrang hơi bị nói phét nhá! Lấy đâu ra mà đủ mặt anh tài nhà SS, thứ 7 anh chị em bận hết rồi còn đâu. Lần sau có tụ tập gì tớ sẽ cố gắng lôi đồng chí đi từ đầu, chứ 10h đêm mới thò mặt đến, để anh chị em thưởng thức được đúng một bài, đồng chí có biết là...thương ná đồng chí quá mà Dê nghiêm cấm ko ai được giật mic cái bài của cafehoanhtrang ko?
    Có bác PhuChan hôm đấy làm tớ hơi bị xúc động. Cứ tưởng ct2 tại Mai Hắc Đế tớ là người đến sớm nhất (khoảng 8h30), ai dè bác PhuChan "anh đợi ở đây khoảng 30phút rồi", hics...hics...tớ mà biết trước thế đến sớm tâm sự cho...hoành tráng.
    a`, ko ngờ lại vắng mặt hbb ở màn hát hò đấy! Làm cho ko gian trở nên yên tĩnh hẳn!!!
    Và bi giờ chúc cả nhà một tuần mới thành công mọi mặt!

Chia sẻ trang này