1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đọc chơi cho biết : ( Copyright TTVN/F_177 )
    Nguồn gốc ra đời ngày 8/3​

    Once upon a time...Ngày 8 tháng 3 năm 2.000.004 trước công nguyên, một sinh vật kỳ lạ rơi xuống sa mạc phía Đông châu Phi vào giữa một nhóm người đang đi du lịch sinh thái - mà ngày nay thuật ngữ gọi là nam giới hoặc đàn ông. Tất cả đều tò mò và ngạc nhiên kinh khủng. Một người tên là Đac-uyn, người uyên bác trong hội tiến lên nghiên cứu. Và thật ngạc nhiên, sinh vật này có hệ cơ, xương, và các cơ quan nội ngoại tạng khác y hêt như những người trong nhóm. Ông lắp bắp: ? ối, chân này, ối tay này, ơ, cái gì nữa thế này, ối giời ơi, thế không có cái gì à, ... ôi, ... ôi... ?o. Trang bị cho mình lý thuyết tiến hoá, ông không chờ sinh vật này tồn tại qua 50 năm để kết luận về xu thế của chọn lọc tự nhiên và đột biến có thể của sinh vật này. Qua nhận xét lớp vỏ ngoài, Đác-uyn đưa ra nhận xét sự tiến hoá của sinh vật này đã đạt đến gần như những người trong nhóm bởi 4 chi đã phân hoá và phân thành 2 chân 2 tay rõ rệt và sọ có bước biến đổi, tai và miệng rất phát triển. Ông chuyển trường hợp này cho Men-đen xét nghiệm, tuy nhiên Men-đen bảo ông quen xét nghiệm ruồi giấm hơn nên Morgan, Watson và Crick xắn tay áo xét nghiệm, và thật bất ngờ, sinh vật này mang bộ nhiễm sắc thể 2n=46, có 1 cặp NST không phân tách XY mà cùng mang XX. Cả nhóm họp lại và kết luận sinh vật lạ này có nhiều đặc điểm như con người. Chỉ còn thiếu 1 chi tiết nữa thôi. Cả nhóm đem vỏ cây tết thành 1 bộ váy đụp cho sinh vật mặc tạm rồi cho sinh vật ăn uống tử tế. Và ngạc nhiên là sinh vật mặc, ăn thực là thành thục. Đến khi ăn uống thoả thuê, đột nhiên sinh vật mở miệng phát âm, giống hệt tiếng người, duy âm sắc có hơi cao. Và không tin được là sinh vật phát âm được tất cả những gì nằm trong phạm trù ?onói?, có nghĩa cái chi tiết thiếu kia cũng có ở sinh vật này. Sinh vật nói mãi không thôi. Cả nhóm lại phải họp lại và ra quyết định đưa sinh vật này vào nhóm ?oNgười?. Nguyễn Du bổ sung thêm từ ?olắm mồm?. Việc duy nhất là đặt tên nữa thôi. Khổng Tử vuốt râu trầm ngâm: ?o Người mà không có ba chân thì thực hành sao được??? biết gọi là chi đây ?? Socrates trỏ sinh vật đó mà rằng ?o Ngươi hãy suy nghĩ về tâm hồn của ngươi, ngươi hay hiểu biết bản thân ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ dù chỉ một lần, về mình chứ không phải về những cái của mình, rồi hãy nói cho bọn ta ngươi thích được gọi là gì. ?o Sinh vật lạ có vẻ hiểu, nhưng vì lần đầu tiên phải suy nghĩ và đang mải nói linh tinh nên không thấy có phản ứng nào. Cả nhóm đổ dồn về Nguyễn Du chờ ý kiến của ông. Nguyễn Du vuốt tóc chậm rãi rồi cất tiếng:
    - Đệ xin mạo muội trình bày thiển ý, mong các huynh chỉ giáo. Đặt tên phải có nghĩa, chứa đựng cả những mơ ước của chúng ta. Tiểu đệ đề xuất như sau, chữ ?oPhu? mang nghĩa về phục dịch, chúng ta muốn sinh vật này phải chăm chỉ hơn, như thế cần cho làm việc nặng, vậy ghép vào thành chữ ?oPhụ? , chữ ?oNữa?o mang hàm ý sâu xa, thể hiện mong muốn rằng chăm chỉ không phải chỉ có một lần, công việc phục dịch bao gồm cả việc bưng bê, vậy với chữ ?oNữa? ghép thêm bê sẽ thành ?oNữab?. Sinh vật này đến từ hư vô, như một ý niệm không rõ ràng, vậy là từ màu đen mà ra, mà đen là Huyền. Chỉnh hợp chập cheng của ngần ấy phần tử cho ta hai từ là ?oNữ? và ?obà?. Đệ đồ chừng sinh vật này cũng có tâm lý bầy đàn theo như lời tiên sinh Đác-uyn đã nói. Vậy đệ đề xuất hai từ ?oPhụ nữ ?o và ?oĐàn bà ?o để đặt tên cho sinh vật này.
    Nhóm người thông thái vỗ đùi đen đét khen là phải, quyết định đặt tên như vậy. Khổng tử còn nói với theo: ?oPhải giáo hoá, phải giáo hoá?...trong khi mọi người còn đang hồ hởi thì Adam Smith lặng lẽ nghĩ thầm: ? Nói nhiều, ăn khoẻ và đẹp thế kia là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi đau khổ, cũng như của mọi đổi thay sau này?....
    Từ đó tới nay thời gian thấm thoắt thoi đưa, hàng triệu năm đã trôi qua, cuộc đời đã biết bao lần thay dâu rửa bể. Than ôi, lớp hậu sinh đã không giữ được lời giáo huấn của tiền nhân. Mọi nỗ lực cố gắng suốt 364 ngày mà lại lơ lỏng đúng một ngày duy nhất để cho phụ nữ thống trị thế giới này, gây ra biết bao cảnh lầm than, xã hội đảo điên mà tiếng kêu ai oán vang động khắp trời.
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 07/03/2005​
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào Cả nhà Em cám ơn cả nhà ạ.Chúc các chị E phụ nữ ngày đầu tuần của chị em thật là vui và các anh em cũng cố nhớ ngày đó nhé.
    Mai cả nhà có đi đâu ko ạ Ở cty E đi Suối Lương chơi đấy trời lạnh này lên đấy chắc thú vị lắm nhé E đang tưởng tượng ra hehê cảnh đó nè.Chúc cả nhà dzui dzẻ .BIBI
    TO RABBIT: Bác về lại HN chưa ạ
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào Cả nhà Em cám ơn cả nhà ạ.Chúc các chị E phụ nữ ngày đầu tuần của chị em thật là vui và các anh em cũng cố nhớ ngày đó nhé.
    Mai cả nhà có đi đâu ko ạ Ở cty E đi Suối Lương chơi đấy trời lạnh này lên đấy chắc thú vị lắm nhé E đang tưởng tượng ra hehê cảnh đó nè.Chúc cả nhà dzui dzẻ .BIBI
    TO RABBIT: Bác về lại HN chưa ạ
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thật á!!!???
    Tớ chả thấy anh nào kêu ai oán vang động khắp trời cả , chỉ thấy phòng tớ đang náo loạn ai đăng ký mua quà gì trong ngày mùng 8/3. Tớ nát óc suy nghĩ, nói đi rồi lại rút lại,...cuối cùng tớ cũng đã đăng ký xong
    Chúc mừng em Blue nhé! máu thật đấy , vậy là đã gạt phắt các bà chị sang để tiến...về nhà chồng rồi .
    Chúc các chị em nhà mình trước phát cho nó hoành tráng! Chúc mọi người mùng 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, ...tất cả mọi điều tốt lành. Và chúc cho tớ đây là lần sinh nhật cuối cùng tớ còn nghe người khác hỏi câu "khi nào cưới?" , hi`hi`...
    Chúc mừng tất cả,
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thật á!!!???
    Tớ chả thấy anh nào kêu ai oán vang động khắp trời cả , chỉ thấy phòng tớ đang náo loạn ai đăng ký mua quà gì trong ngày mùng 8/3. Tớ nát óc suy nghĩ, nói đi rồi lại rút lại,...cuối cùng tớ cũng đã đăng ký xong
    Chúc mừng em Blue nhé! máu thật đấy , vậy là đã gạt phắt các bà chị sang để tiến...về nhà chồng rồi .
    Chúc các chị em nhà mình trước phát cho nó hoành tráng! Chúc mọi người mùng 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, ...tất cả mọi điều tốt lành. Và chúc cho tớ đây là lần sinh nhật cuối cùng tớ còn nghe người khác hỏi câu "khi nào cưới?" , hi`hi`...
    Chúc mừng tất cả,
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NGÀY 8 - 3​
    Chúc chị em nhà SS một ngày thật đáng nhớ với thật nhiều hoa và quà.
    Chúc chị Queen năm nay lấy chồng nhé. (cái thông tin ở trên của chị làm mọi người vui lắm đấy, nhưng chắc có mấy anh sẽ hơi bùn).
    Chúc nhà SS ta luôn thịnh vượng tại TTVNOL.
    Đây là bài viết cuối cùng của em tại TTVNOL, vì một số lý do riêng nên em không thể tham gia, hay nói đúng hơn là online được nữa. Nhưng chuyện offline thì chắc chắn là em vẫn có thể tham gia rồi, vì thế nếu nhà mình có chương trình gì thì nhớ ới em một tiếng nhé.
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và đầy tiếng cười.
    Hẹn gặp lại.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NGÀY 8 - 3​
    Chúc chị em nhà SS một ngày thật đáng nhớ với thật nhiều hoa và quà.
    Chúc chị Queen năm nay lấy chồng nhé. (cái thông tin ở trên của chị làm mọi người vui lắm đấy, nhưng chắc có mấy anh sẽ hơi bùn).
    Chúc nhà SS ta luôn thịnh vượng tại TTVNOL.
    Đây là bài viết cuối cùng của em tại TTVNOL, vì một số lý do riêng nên em không thể tham gia, hay nói đúng hơn là online được nữa. Nhưng chuyện offline thì chắc chắn là em vẫn có thể tham gia rồi, vì thế nếu nhà mình có chương trình gì thì nhớ ới em một tiếng nhé.
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và đầy tiếng cười.
    Hẹn gặp lại.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ớ trời! Em Ly giò hiểu nhầm và sẽ kéo theo một cơ số người hiểu nhầm. Chị đang chúc chị như thế chứ có phải chị bảo là sẽ như thế đâu, hics...hics....
    Có vụ gì mà lại tạm biệt TTVN thế em? Thỉnh thoảng lên buôn dưa với mọi người cho vui chứ! Làm thế giảm được khối thứ đấy em ạ.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 07/03/2005
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ớ trời! Em Ly giò hiểu nhầm và sẽ kéo theo một cơ số người hiểu nhầm. Chị đang chúc chị như thế chứ có phải chị bảo là sẽ như thế đâu, hics...hics....
    Có vụ gì mà lại tạm biệt TTVN thế em? Thỉnh thoảng lên buôn dưa với mọi người cho vui chứ! Làm thế giảm được khối thứ đấy em ạ.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 07/03/2005
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị Ly ơi, sao lại không online hả chị, em thì đang có ý định manh nha thôi.......hic hic, mọi kế hoạch tan vỡ hết cả.....
    sư phụ có bài đó cũng hoành tráng nhưng mà đệ tử chắc vẫn như mọi năm mất , 8-3 là ngày bình thường như mọi ngày, bình thường hơn cả mọi ngày, đệ tử gần như quên mất nó là cái ngày gì rồi vì chúc các bà mẹ thì chúc mãi chả hết, hic hic, còn không thì đệ tử cũng chưa bao giờ được tặng hoa hay quà ngoài cái gọi là bị ép buộc với bọn con trai trong lớp cả, thảm ơi là thảm . Thế nên là trong ý nghĩ chỉ có sự anti những ngày lễ Tết , trừ Valentine .

Chia sẻ trang này