1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chuyển sang thể loại câu bài rồi đây .. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng đen đủi nên HBB quyết tâm không làm bất cứ việc gì.. Tất cả hoãn hết.. hoãn hết ... ..
    Vậy là thây_tu đã ra đi theo tiếng gọi của cái mà người ta gọi là TY í.... Hết bác stand lại thêm người nữa tình nguyện tàh chết chứ không chịu hy sinh.. Kết quả là HBB lại phải từ bỏ " SAY TÌNH".. nghe hoàn cảnh tệ...
    A! dạo này flying tự nhiên máu me.. ( chắc ăn nhiều tiết canh quá ) nên đang hô hào karaoke... còn rrlm thì bắt đầu ca bài MƠ VỀ ..nồi lẩu Thái... Tớ duyệt tất... nhưng phải qua ngày hôm nay đã..
    Chết thật.. lại nói nhiều rồi... cố chịu hết ngày hôm nay
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trưa nay còn có vụ thịt chó nữa cơ.
    HBB không tham gia... thì phí
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trưa nay còn có vụ thịt chó nữa cơ.
    HBB không tham gia... thì phí
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà đầu tuần.
    Em đã về ĐN từ chiều hôm qua mà lười post bài quá hì
    Em đi chơi Huế vui lắm ạ mặc dù để được thế cũng gian nan ác hiiiiiiiiiiiiiii.Lúc mới lên xe em ngon lắm cơ nhưng chỉ được 1 đoạn là hic te tua luôn ấy chỉ mong đến nơi càng sớm càng tốt.Lúc đên bến xe Huế thì hỗi ôi sao mà lạnh thế này chả như ở ĐN tẹo nào cả.Thế là đành chịu trận lạnh vậy(mình vốn sợ lạnh mà )sau đấy chờ bạn bè đến đón đi hát karaoke hát đến khuya thì về đi ăn nhé ,sau đấy đi dạo chà đường phố ở H về đêm được ra phết thích thật cả nhà à.Cuối cùng sau đấy về nhà ngủ nhưng cứ nằm thao thức mãi chắc tại lạ chỗ.Đến sáng hôm sau thì lọ mọ dậy sớm,chà trời mưa rả rít thế này thì đi đâu chứ.đang vu vơ thì ui có tiếng mời gọi đồ ăn của các bác gánh ngang thế là gọi vào làm gì các bác biết rùi nhé ui sao mà bánh canh ở Huế ngon thế nhỉ hay tại mình đói ta.
    Thế là xong lại ngồi nằm và bói bài với nhỏ bạn ôi dzào nó bảo bói thử xem năm mấy mình "chổng cò"ôi sao mà hồi hộp thế con số thì cứ lên vùn vụt mình chả thấy chồng con đâu cả hiiiiiiii cuối cùng thì chịu dừng ở số 30 hú hồn chả biết đúng ko nhỉ hehe hi vọng sẽ ko phải thía nếu thía thiệt chắc chả biết sao
    Sau đấy đội mưa đi cà fê ,ngồi cà fê đã lại về nhà về xong đi đánh bi da hic đánh gì cả tiếng mà đúng được có 2 lần à
    Đến trưa mua vé tàu về ĐN vì thấy sợ sợ chiếc xe nên hông dám đi
    Chà 1 tuần thật vui vẻ .Hôm nay lại bắt đầu ngày mới đấy phải cố gắng hơn nữa vì nhiều thứ .BIBI Cả nhà nhé 1 tuần mới đầy niềm vui mới
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà đầu tuần.
    Em đã về ĐN từ chiều hôm qua mà lười post bài quá hì
    Em đi chơi Huế vui lắm ạ mặc dù để được thế cũng gian nan ác hiiiiiiiiiiiiiii.Lúc mới lên xe em ngon lắm cơ nhưng chỉ được 1 đoạn là hic te tua luôn ấy chỉ mong đến nơi càng sớm càng tốt.Lúc đên bến xe Huế thì hỗi ôi sao mà lạnh thế này chả như ở ĐN tẹo nào cả.Thế là đành chịu trận lạnh vậy(mình vốn sợ lạnh mà )sau đấy chờ bạn bè đến đón đi hát karaoke hát đến khuya thì về đi ăn nhé ,sau đấy đi dạo chà đường phố ở H về đêm được ra phết thích thật cả nhà à.Cuối cùng sau đấy về nhà ngủ nhưng cứ nằm thao thức mãi chắc tại lạ chỗ.Đến sáng hôm sau thì lọ mọ dậy sớm,chà trời mưa rả rít thế này thì đi đâu chứ.đang vu vơ thì ui có tiếng mời gọi đồ ăn của các bác gánh ngang thế là gọi vào làm gì các bác biết rùi nhé ui sao mà bánh canh ở Huế ngon thế nhỉ hay tại mình đói ta.
    Thế là xong lại ngồi nằm và bói bài với nhỏ bạn ôi dzào nó bảo bói thử xem năm mấy mình "chổng cò"ôi sao mà hồi hộp thế con số thì cứ lên vùn vụt mình chả thấy chồng con đâu cả hiiiiiiii cuối cùng thì chịu dừng ở số 30 hú hồn chả biết đúng ko nhỉ hehe hi vọng sẽ ko phải thía nếu thía thiệt chắc chả biết sao
    Sau đấy đội mưa đi cà fê ,ngồi cà fê đã lại về nhà về xong đi đánh bi da hic đánh gì cả tiếng mà đúng được có 2 lần à
    Đến trưa mua vé tàu về ĐN vì thấy sợ sợ chiếc xe nên hông dám đi
    Chà 1 tuần thật vui vẻ .Hôm nay lại bắt đầu ngày mới đấy phải cố gắng hơn nữa vì nhiều thứ .BIBI Cả nhà nhé 1 tuần mới đầy niềm vui mới
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ôi chị Ly sao cứ hết nhắc thịt chó thì anh HBB nhắc tiết canh vậy chứ làm em ko thể nhin được.Chiều nay đilàm về ghé con bạn đi ăn thịt chó vậy,hẹn hò rồi đang mong đến chiều quá đi phải công nhận con bạn mình sao mà nó đi suốt vậy nhỉ mà chả rủ mình bao giờ tức thật
    hehe chị Ly ui chị nhắc rằm làm em nôn nao lắm chị à.
    Ý quên cái yêu yêu của bác gì đấy được ra phết nhỉ duyệt liền có dịp em sẽ tặng chàng nào đấy
  7. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ôi chị Ly sao cứ hết nhắc thịt chó thì anh HBB nhắc tiết canh vậy chứ làm em ko thể nhin được.Chiều nay đilàm về ghé con bạn đi ăn thịt chó vậy,hẹn hò rồi đang mong đến chiều quá đi phải công nhận con bạn mình sao mà nó đi suốt vậy nhỉ mà chả rủ mình bao giờ tức thật
    hehe chị Ly ui chị nhắc rằm làm em nôn nao lắm chị à.
    Ý quên cái yêu yêu của bác gì đấy được ra phết nhỉ duyệt liền có dịp em sẽ tặng chàng nào đấy
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là quá được ấy chứ em Biển Xanh82. Em cứ gửi thử Trái tim yêu này cho anh là biết ngay hiệu quả như thế nào...hê hê.
    Chào cả nhà! Hôm nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày cuối cùng của tháng(Âm lịch). Chắc thế mà thấy em Mishubishi Jolie toàn nhắc đến Hot dog, thèm qua đi..Toàn nhắc hão cho cả nhà ăn hơi, chán chít.
    Bi giờ ngồi đây ngáp, ngáp và ngáp...Mới có nửa tháng 9 thôi, sao tuần làm việc thì nhanh vậy mà tính tháng lâu thí mồ. Với cái học phí 500k/month này, chắc cả đời mình làm con nợ roài..hic hic SS cái nỗi gì bi giờ...
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là quá được ấy chứ em Biển Xanh82. Em cứ gửi thử Trái tim yêu này cho anh là biết ngay hiệu quả như thế nào...hê hê.
    Chào cả nhà! Hôm nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày cuối cùng của tháng(Âm lịch). Chắc thế mà thấy em Mishubishi Jolie toàn nhắc đến Hot dog, thèm qua đi..Toàn nhắc hão cho cả nhà ăn hơi, chán chít.
    Bi giờ ngồi đây ngáp, ngáp và ngáp...Mới có nửa tháng 9 thôi, sao tuần làm việc thì nhanh vậy mà tính tháng lâu thí mồ. Với cái học phí 500k/month này, chắc cả đời mình làm con nợ roài..hic hic SS cái nỗi gì bi giờ...
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay về nhà nhận được quà birthday sớm thích thật hạnh phúc quá cả nhà ui.ôi dzời lớn rùi mà nhận được quà vẫn có cảm giác khác lạ dị qué đi thui

Chia sẻ trang này