1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nói mới nói chuyện, mọi người lại tưởng tranh thủ than vãn, nhưng cũng phải thanh minh thanh nga cho mấy cái vụ mất tích đó
    Chẳng là dạo này tớ chán đời với mấy sếp tớ lắm... Muốn doanh thu cao, muốn lợi nhuận lớn nhưng cứ nói đến trách nhiệm là co rúm vào . Cái gì cũng phải đòi làm thử phi rủi ro đã ... Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thậm chí làm kinh doanh, với khách hàng ruột của mình mà không dám chịu trách nhiệm chỉ với 500 nghìn đồng.
    Nên bây giờ tớ bắt đầu đổi chiến lược. Đi làm rất đúng giờ, 2 tiếng giải quyết công việc của cả ngày sau đó ôm sách vở đến học và tập trung cho mấy vụ Affair của mình. Cứ ngồi cho đủ số năm kinh nghiệm và học hết những cái gì cần học rồi tính tiếp.
    Ùh .. nhưng nhiều lúc cũng thấy buồn thê thảm. Hết giờ hành chính, hoặc về nhà tiếp tục ôm cai máy tính hoặc đi nhậu nhẹt và công việc ... 10 tối về đến nhà đầu óc quay cuồng nhưng chưa buồn ngủ thế là phải ngồi tiếp đến .. sáng hôm sau.
    Thứ 6 vừa rồi đi Quảng Ninh cả ngày về. Tối sốt đùng đùng, báo hại cả ngày thứ 7 nằm co ro trong nhà một mình uống thuốc và nhai mi tôm sống ... Lúc đấy mới thấy cũng cần một người để tán gẫu... ... Nhưng nghĩ đến việc khi khỏi ốm rồi vẫn phải tán gẫu cả ngày nữa lại ngậm ngùi nhai mì tôm tiếp
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đến tội!!!

  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đến tội!!!

  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe HBB kể chuyện mà thấy thương nhỉ.
    Nhưng mà làm thì làm vừa thôi không sếp lại nghĩ "cái thằng này nó muốn ngồi ghế của mình đây'' thì bỏ xừ. thôi quay lại cưa kéo các chị em xinh tươi đi cho đời nó hồng.
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe HBB kể chuyện mà thấy thương nhỉ.
    Nhưng mà làm thì làm vừa thôi không sếp lại nghĩ "cái thằng này nó muốn ngồi ghế của mình đây'' thì bỏ xừ. thôi quay lại cưa kéo các chị em xinh tươi đi cho đời nó hồng.
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody in SS'' Family
    Tình hình là lâu lâu rồi em mới vào đây xì pam được một phát, có lẽ phải xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm .
    Dạo này em đang thi, bận bù đầu, học kỳ này lại là học kỳ cuối cùng em cắp cái thân xác tiều tuỵ tới trường ( chẳng bao giờ có vở với sách , )
    Học kỳ tới là đi thực tập + làm đồ án tốt nghiệp, hic híc, sắp không được cho tiền rồi, đang chán đời .
    Mọi người dạo này có khoẻ không vậy, nhà SS dạo này sao để bài vở tụt lút thế này ... hăng hái lên chút đi mọi người ơi, đã cuối năm đâu
  7. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody in SS'' Family
    Tình hình là lâu lâu rồi em mới vào đây xì pam được một phát, có lẽ phải xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm .
    Dạo này em đang thi, bận bù đầu, học kỳ này lại là học kỳ cuối cùng em cắp cái thân xác tiều tuỵ tới trường ( chẳng bao giờ có vở với sách , )
    Học kỳ tới là đi thực tập + làm đồ án tốt nghiệp, hic híc, sắp không được cho tiền rồi, đang chán đời .
    Mọi người dạo này có khoẻ không vậy, nhà SS dạo này sao để bài vở tụt lút thế này ... hăng hái lên chút đi mọi người ơi, đã cuối năm đâu
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy nhà SS lóp ngóp bước lên sân khấu. Thêm lắm kẻ hô hào ọp ẹp tùm lum. Lúc trước thì lặn mất tiêu con mẹ hàng lươn, bây giờ thì hô hào như cháy nhà. E hèm, cái này các cụ gọi là theo voi ăn bã mía.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy nhà SS lóp ngóp bước lên sân khấu. Thêm lắm kẻ hô hào ọp ẹp tùm lum. Lúc trước thì lặn mất tiêu con mẹ hàng lươn, bây giờ thì hô hào như cháy nhà. E hèm, cái này các cụ gọi là theo voi ăn bã mía.
  10. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra con "vưỡn" xổng chuồng này thích chọc ngoáy nồi cơm người khác thía nhỉ
    Hết việc để làm thì ngồi một chỗ tự lẩm bẩm cho mát cái đầu nhé ( mà chưa hiểu lắm cái ở trên cổ bác là cái gì cơ )

Chia sẻ trang này