1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meobeo2007

    meobeo2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ rồi đâm ra phải quay về bản chất thật của mình em a :D
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hehe có 2 người rùi, mọi người vào điêm danh tiếp đê
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Này thì nick cũ này, để lâu suýt mốc ra
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em khoe ảnh con gái em
  5. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Hê lu cả nhà .... em vào điểm danh
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nick của chủ topic là ông bạn, giật cả mình. Mọi người nhà này vào đây điểm danh vác cả chồng, vợ, con. Hehe HBB đâu rồi, tặng anh yêu bài thơ đúng tâm trạng
    Nhớ Rừng - Thế Lữ
    "Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ
    Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi"
    "Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
    Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
    Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc"
    "Ta biết ta chúa tể của muôn loài
    Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật
    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu"
    "Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    - Hỡi cảnh núi rừng ghê gớm của ta ơi!!!"
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 06/03/2009
  7. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ông em HBB lừa em mathuyen rồi lại chạy mất dép hay sao mà để em ấy căm hờn làm vậy?
    Tóm lại có vẻ ông em này sau mấy năm chưa có gì thay đổi mấy nhỉ?
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe bác này lại chả biết gì rồi, có lẽ em biết hbb cũng từ cái thời có topic này mất. Bác rabbit yêu cầu về học lại phân tích của bài Nhớ Rừng nhé
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thông báo để bà con thông cảm. Em đính chính thông tin, không phải ông hbb bỏ chạy mấy zép, chẳng qua là ông ấy đang ngồi tù nên không ra chào bà con được. Em mathuyen con nhớ tình xưa nghĩa cũ thì nên sắm cái cặp ***g i nốc
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Eo HBB nhiều ân oán giang hồ nhỉ

Chia sẻ trang này