1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    @Rabbit có cái avatar giống một anh chàng trong 7XSG được mệnh danh là Đại trưởng lão ê.. sắc..ế. Không biết có liên quan gì không đây???
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến 7X thì có nhưng ế thì không
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Liên quan đến 7X thì có nhưng ế thì không
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều tìm mãi không ra cô dâu .... .. Chắc phải lên chợ lao động Giảng Võ thuê dài hạn mất
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều tìm mãi không ra cô dâu .... .. Chắc phải lên chợ lao động Giảng Võ thuê dài hạn mất
  6. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

     
    Hì,Check thử fát ah :D
     
  7. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

     
    Hì,Check thử fát ah :D
     
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một cậu em lâu ngày không gặp sáng nay tự dưng rủ mình đi ăn sáng và uống café ? ?oBáo cáo bác, hôm qua em vừa nộp đơn đăng ký kết hôn?. Lão nhận đơn hẹn một tuần nữa đến ký vào đăng ký, từ giờ đến lúc đó suy nghĩ cho kỹ, có muốn thôi vẫn còn kịp ? Nó sinh năm 1978. Nó bảo các bác chậm tiến quá, em phải vượt trước thôi? Chẳng hiếu cưới rồi nó còn đi ăn sáng với mình được nữa không? Hồi trước mấy anh em hay chơi games với nhau, có hôm đến 1-2 giờ sáng? cũng lâu lắm rồi ?
    Chiều nay rỗi rãi chui ra khỏi nhà SS, thấy có người ?ochợt nhận ra mình không hề may mắn?. Tôi nhớ tới phim ?oHồn ma?, và cả cái phim gì về hồn ma vừa chiếu trên VTV1 tối hôm kia nữa. Rồi nhớ tới thầy L. - thầy cũng bị ung thư. Lúc bọn tớ đến thăm thầy nói: bệnh của tôi là ung thư giai đoạn cuối. Theo thống kê, 50% những người bị bệnh như tôi sống thêm không quá 1 năm, 40% sống được từ 1-4 năm, 10% sống được từ 4-8 năm. Tôi không hy vọng rơi vào cái nhóm 10%. ? Thầy không đi dậy được nữa và dành hết thời gian cho gia đình. Mấy tháng sau thầy gửi email cảm ơn mọi người đã đến thăm, và đề nghị mọi người đừng đến nữa vì thầy mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi nhận được cáo phó của gia đình thầy. Buồn, tiếc một con người tài hoa, tâm huyết với tổ quốc, với học trò. Tôi nhớ mãi có lần thầy nói: Nếu các bạn thấy dậy từ 6 giờ hay 7 giờ sáng cũng như nhau thì các bạn hãy thử nghĩ Việt nam trở thành một nước phát triển vào năm 2010 hay năm 2020 có như nhau không?
    Vẫn biết cái gì hiếm thì quí? và chúng ta thường không biết yêu quí cái mà mình có cho tới khi ta đã mất nó? nhưng mấy ai trong chúng ta chưa từng thấy buồn và tiếc nuối nhỉ???
  9. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một cậu em lâu ngày không gặp sáng nay tự dưng rủ mình đi ăn sáng và uống café ? ?oBáo cáo bác, hôm qua em vừa nộp đơn đăng ký kết hôn?. Lão nhận đơn hẹn một tuần nữa đến ký vào đăng ký, từ giờ đến lúc đó suy nghĩ cho kỹ, có muốn thôi vẫn còn kịp ? Nó sinh năm 1978. Nó bảo các bác chậm tiến quá, em phải vượt trước thôi? Chẳng hiếu cưới rồi nó còn đi ăn sáng với mình được nữa không? Hồi trước mấy anh em hay chơi games với nhau, có hôm đến 1-2 giờ sáng? cũng lâu lắm rồi ?
    Chiều nay rỗi rãi chui ra khỏi nhà SS, thấy có người ?ochợt nhận ra mình không hề may mắn?. Tôi nhớ tới phim ?oHồn ma?, và cả cái phim gì về hồn ma vừa chiếu trên VTV1 tối hôm kia nữa. Rồi nhớ tới thầy L. - thầy cũng bị ung thư. Lúc bọn tớ đến thăm thầy nói: bệnh của tôi là ung thư giai đoạn cuối. Theo thống kê, 50% những người bị bệnh như tôi sống thêm không quá 1 năm, 40% sống được từ 1-4 năm, 10% sống được từ 4-8 năm. Tôi không hy vọng rơi vào cái nhóm 10%. ? Thầy không đi dậy được nữa và dành hết thời gian cho gia đình. Mấy tháng sau thầy gửi email cảm ơn mọi người đã đến thăm, và đề nghị mọi người đừng đến nữa vì thầy mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi nhận được cáo phó của gia đình thầy. Buồn, tiếc một con người tài hoa, tâm huyết với tổ quốc, với học trò. Tôi nhớ mãi có lần thầy nói: Nếu các bạn thấy dậy từ 6 giờ hay 7 giờ sáng cũng như nhau thì các bạn hãy thử nghĩ Việt nam trở thành một nước phát triển vào năm 2010 hay năm 2020 có như nhau không?
    Vẫn biết cái gì hiếm thì quí? và chúng ta thường không biết yêu quí cái mà mình có cho tới khi ta đã mất nó? nhưng mấy ai trong chúng ta chưa từng thấy buồn và tiếc nuối nhỉ???
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà nhà ta hôm nay sì pam bài quá nhỉ
    Tranh thủ nói vài câu vậy hii em đi dự sinh nhật con trai nhỏ bạn em đây.Ai đi với em không nào lại đi một mình rùi hehe
    BIBI nhé xong việc rùi đi sớm thui

Chia sẻ trang này