1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà nhà ta hôm nay sì pam bài quá nhỉ
    Tranh thủ nói vài câu vậy hii em đi dự sinh nhật con trai nhỏ bạn em đây.Ai đi với em không nào lại đi một mình rùi hehe
    BIBI nhé xong việc rùi đi sớm thui
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, thật xin lỗi vì đợt này em bận quá , đâm ra chẳng thể nào viết 1 cái gì đó trong nhà đc, nhưng dù sao cũng biết đc tình hình của mọi ng , vẫn ăn nhậu khỏe như ngày nào, riêng cái món tiết đấy thì em xin chừa, chả bao giờ dám vác mặt đến, hôm trc ngồi nghe thày giáo giảng , mới có 1 tiết mà đã thấy đẻ ra hàng trăm điều luật riêng cái chuyện nhớ thôi cũng đã đủ mệt nữa là áp dụng nó, chả hiểu ng ta đẻ ra nhiều thứ biết là ko áp dụng nhưng vẫn cứ viết nó ra rùi bắt con em mình học , hik, khổ thân mình thế ko biết, chẳng biết bao giờ thoát đc nạn đi học , ngán ngẩm quá. mà trên đời này , em thề sẽ ko bao giờ lấy chồng làm 2 nghề : bác sĩ và cảnh sát, trời ơi , nếu thống kê ra cho đến bây giờ em đã phải gặp mặt cảnh sát ít nhất hai lần 1 năm mà lần nào cũng chỉ mỗi tội vượt đèn đỏ, dã man . thôi, chào cả nhà em đi học đây ah .
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, thật xin lỗi vì đợt này em bận quá , đâm ra chẳng thể nào viết 1 cái gì đó trong nhà đc, nhưng dù sao cũng biết đc tình hình của mọi ng , vẫn ăn nhậu khỏe như ngày nào, riêng cái món tiết đấy thì em xin chừa, chả bao giờ dám vác mặt đến, hôm trc ngồi nghe thày giáo giảng , mới có 1 tiết mà đã thấy đẻ ra hàng trăm điều luật riêng cái chuyện nhớ thôi cũng đã đủ mệt nữa là áp dụng nó, chả hiểu ng ta đẻ ra nhiều thứ biết là ko áp dụng nhưng vẫn cứ viết nó ra rùi bắt con em mình học , hik, khổ thân mình thế ko biết, chẳng biết bao giờ thoát đc nạn đi học , ngán ngẩm quá. mà trên đời này , em thề sẽ ko bao giờ lấy chồng làm 2 nghề : bác sĩ và cảnh sát, trời ơi , nếu thống kê ra cho đến bây giờ em đã phải gặp mặt cảnh sát ít nhất hai lần 1 năm mà lần nào cũng chỉ mỗi tội vượt đèn đỏ, dã man . thôi, chào cả nhà em đi học đây ah .
  4. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra tớ với bác Tôm có chung 1 người thày đấy. Thảo nào mà cả hai đều làm ở lĩnh vực phát triển. Bac tom học thầy khoá mấy nhỉ?
  5. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra tớ với bác Tôm có chung 1 người thày đấy. Thảo nào mà cả hai đều làm ở lĩnh vực phát triển. Bac tom học thầy khoá mấy nhỉ?
  6. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  7. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng 8 âm, mở mắt ra và bật máy điện thoại lên đã nhận được 2 cái tin nhắn với lời lẽ cực kỳ bức xúc của 1 cô gái không quen (nhắn lúc khoảng 4h sáng). Phải nói đúng hơn là lời chửi bới cái thằng nào mà đã lừa cô ta, đã làm cho cô ta yêu rồi lại làm cho cô ta mất hết hy vọng ... và không may cái tin nhắn đó lại rơi vào đúng số máy của rabbit. Cú thế cơ chứ. Cái nội dung thì không nhớ chính xác vì đã xoá ngay nhưng đại ý là cô bé này chửi "nạn nhân" là đồ đểu cáng, con ranh nào ngu ngốc mới đi lấy "mày", sao "mày" không chết đi cho rồi... Kinh thế cơ chứ!
    Mà của đáng tội là cái số đt của cô bé (chả biết có bé hay không nữa) ấy lại là số sau đúng số máy rabbit 1 đơn vị. Cứ tưởng con bé này rỗi việc hoặc mất ngủ đêm nên đi trêu tức người khác. Thế là trong lúc mắt nhắm mắt mở rabbit phang lại luôn cho cô bé đó mấy câu cũng kinh hồn chả kém (về khoản đanh đá thì từ bé đến giờ rabbit cũng chả kém ai mà). Những tưởng cô ta sẽ giãy nảy lên và phang lại vài nhát ai ngờ thấy cô bé kia im luôn. Điều đó lại càng làm cho tớ cú hơn vì lâu nay đang bức xúc, muốn tìm 1 cô để chửi nhau cho vui mà mãi chả tìm được (chị em nhà SS hiền lành quá mà).
    Đến cơ quan nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng, người ta đang bức xúc mà mình còn phang thêm cho mấy phát, vớ vẩn nó tự tử thì mình cũng ân hận nên đành nuốt giận nhắn lại cái tin xin lỗi vì hơi quá lời. Ai ngờ cô kia cũng xin lỗi lại rabbit rối rít. Thế là hết chuyện để nói!!! Chả thà nó chửi nhau tiếp thì mình còn thấy vui, tự nhiên lại đi nói chuyện tử tế.
    Rabbit cũng hỏi cô bé là tại sao mà số của em lại nằm ngay sau số đt của anh thế, cô bé trả lời là do em mua ngoài hàng và không giải thích thêm??? Không thể tin vào sự ngẫu nhiên này được phải không bà con? Nếu không phải là ngẫu nhiên thì chả biết mình có làm gì sai đến mức có người phải giận mình đến thế không nhỉ?
  9. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng 8 âm, mở mắt ra và bật máy điện thoại lên đã nhận được 2 cái tin nhắn với lời lẽ cực kỳ bức xúc của 1 cô gái không quen (nhắn lúc khoảng 4h sáng). Phải nói đúng hơn là lời chửi bới cái thằng nào mà đã lừa cô ta, đã làm cho cô ta yêu rồi lại làm cho cô ta mất hết hy vọng ... và không may cái tin nhắn đó lại rơi vào đúng số máy của rabbit. Cú thế cơ chứ. Cái nội dung thì không nhớ chính xác vì đã xoá ngay nhưng đại ý là cô bé này chửi "nạn nhân" là đồ đểu cáng, con ranh nào ngu ngốc mới đi lấy "mày", sao "mày" không chết đi cho rồi... Kinh thế cơ chứ!
    Mà của đáng tội là cái số đt của cô bé (chả biết có bé hay không nữa) ấy lại là số sau đúng số máy rabbit 1 đơn vị. Cứ tưởng con bé này rỗi việc hoặc mất ngủ đêm nên đi trêu tức người khác. Thế là trong lúc mắt nhắm mắt mở rabbit phang lại luôn cho cô bé đó mấy câu cũng kinh hồn chả kém (về khoản đanh đá thì từ bé đến giờ rabbit cũng chả kém ai mà). Những tưởng cô ta sẽ giãy nảy lên và phang lại vài nhát ai ngờ thấy cô bé kia im luôn. Điều đó lại càng làm cho tớ cú hơn vì lâu nay đang bức xúc, muốn tìm 1 cô để chửi nhau cho vui mà mãi chả tìm được (chị em nhà SS hiền lành quá mà).
    Đến cơ quan nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng, người ta đang bức xúc mà mình còn phang thêm cho mấy phát, vớ vẩn nó tự tử thì mình cũng ân hận nên đành nuốt giận nhắn lại cái tin xin lỗi vì hơi quá lời. Ai ngờ cô kia cũng xin lỗi lại rabbit rối rít. Thế là hết chuyện để nói!!! Chả thà nó chửi nhau tiếp thì mình còn thấy vui, tự nhiên lại đi nói chuyện tử tế.
    Rabbit cũng hỏi cô bé là tại sao mà số của em lại nằm ngay sau số đt của anh thế, cô bé trả lời là do em mua ngoài hàng và không giải thích thêm??? Không thể tin vào sự ngẫu nhiên này được phải không bà con? Nếu không phải là ngẫu nhiên thì chả biết mình có làm gì sai đến mức có người phải giận mình đến thế không nhỉ?
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác xúc tiến connect tiếp với em nó đi. Biết đâu sự tình cờ cũng là duyên số đây. Bác đầu tàu gương mẫu để tụi em còn "chiến" chứ!
    Mà biết đâu cô ta là nạn nhân của bác thật thì sao nhẩy? Nghi lắm...

Chia sẻ trang này