1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác xúc tiến connect tiếp với em nó đi. Biết đâu sự tình cờ cũng là duyên số đây. Bác đầu tàu gương mẫu để tụi em còn "chiến" chứ!
    Mà biết đâu cô ta là nạn nhân của bác thật thì sao nhẩy? Nghi lắm...
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    H_N ơi cố lên đi hì tớ cũng nhát học rùi nè nhưng vẫn phải học mãi thui cậu ơi chả biết đến lúc nào thì thôi học nhỉ,còn tớ cũng không thích husband là cảnh sát và giáo viên đâu,chả biết vì sao nhưng không thích .hi vọng không tránh quả dưa lại gặp quả dừa
    Trưa rùi chúc cả nhà ngon miệng nhé
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    H_N ơi cố lên đi hì tớ cũng nhát học rùi nè nhưng vẫn phải học mãi thui cậu ơi chả biết đến lúc nào thì thôi học nhỉ,còn tớ cũng không thích husband là cảnh sát và giáo viên đâu,chả biết vì sao nhưng không thích .hi vọng không tránh quả dưa lại gặp quả dừa
    Trưa rùi chúc cả nhà ngon miệng nhé
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà tình hình này chả phải vô tình thì cũng cố tình
    mà thui hữu duyên mà cứ thử nhắn thêm vài tin nữa đi chồng nhé biết đâu sẽ tìm được người để chông chửi nhau í chứ
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà tình hình này chả phải vô tình thì cũng cố tình
    mà thui hữu duyên mà cứ thử nhắn thêm vài tin nữa đi chồng nhé biết đâu sẽ tìm được người để chông chửi nhau í chứ
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại chạm vào nỗi đau của người ta rùi . Thù gì mà thù dai thế không biết. Bà trẻ đã sửa bao nhiêu lần mà con la già có chịu thay tính đổi nết đâu cơ chứ....
    To Rabbit: Thế là duyên kỳ ngộ đấy anh ạ. Nhào dzô nhào dzô....Không cho chúng nó thoát......
    To someone: Have a good trip and back home soon.
    To cả nhà mình: HAVE A GOOD LUNCH.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại chạm vào nỗi đau của người ta rùi . Thù gì mà thù dai thế không biết. Bà trẻ đã sửa bao nhiêu lần mà con la già có chịu thay tính đổi nết đâu cơ chứ....
    To Rabbit: Thế là duyên kỳ ngộ đấy anh ạ. Nhào dzô nhào dzô....Không cho chúng nó thoát......
    To someone: Have a good trip and back home soon.
    To cả nhà mình: HAVE A GOOD LUNCH.
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, biết đâu được đấy. Để anh contact lại xem thế nào vậy.
    Hồi trước rabbit mới tốt nghiệp và đi làm (đảm bảo ngây thơ trong trắng hơn hbb bây giờ) cũng được các anh chị cùng cơ quan dạy cho mấy bài cơ bản về tình yêu. Các anh chị ấy có nói nếu nếu thích cô nào cứ xông vào tán nhiệt tình là được. Có cơ hội là phải... kiss ngay
    Thế là tớ mới bảo: "tính em nhát lắm, nhỡ họ cho 1 cái tát thì sao???"
    Các anh và cả các chị đều nói rằng: "Yên tâm đi, chả cô nào tát em chỉ vì em kiss cô ấy do yêu cô ta thật lòng đâu. Chỉ có khi cần kiss mà em lại không kiss thì em mới dễ bị ăn tát"
    Nghĩ lại thì thấy đây cũng là một bài học hay: "Ngồi yên không làm gì dễ bị ăn tát hơn là do smt". Biết đâu do trước đây mình do smt để tránh bị ăn tát thì bây giờ bị nghe chửi Sự đời có nhân quả cả bà con nhỉ?
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 16/09/2004
  9. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, biết đâu được đấy. Để anh contact lại xem thế nào vậy.
    Hồi trước rabbit mới tốt nghiệp và đi làm (đảm bảo ngây thơ trong trắng hơn hbb bây giờ) cũng được các anh chị cùng cơ quan dạy cho mấy bài cơ bản về tình yêu. Các anh chị ấy có nói nếu nếu thích cô nào cứ xông vào tán nhiệt tình là được. Có cơ hội là phải... kiss ngay
    Thế là tớ mới bảo: "tính em nhát lắm, nhỡ họ cho 1 cái tát thì sao???"
    Các anh và cả các chị đều nói rằng: "Yên tâm đi, chả cô nào tát em chỉ vì em kiss cô ấy do yêu cô ta thật lòng đâu. Chỉ có khi cần kiss mà em lại không kiss thì em mới dễ bị ăn tát"
    Nghĩ lại thì thấy đây cũng là một bài học hay: "Ngồi yên không làm gì dễ bị ăn tát hơn là do smt". Biết đâu do trước đây mình do smt để tránh bị ăn tát thì bây giờ bị nghe chửi Sự đời có nhân quả cả bà con nhỉ?
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 16/09/2004
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, thù dai là thù cái gì thế??? Bà trẻ sao lại tự nhiên lại vơ vào . Thôi, bà trẻ đã lộ bem thì nói nốt. Đây là ông trẻ nhắc nhở đi xe cẩn thận không lại bị SS với X X thì chít. Ái chà, gõ phím đến đây ông trẻ không dám tưởng tượng SS với XX như thế nào nữa
    To @rabbit: Thời buổi này có nhiều con nhền nhện đi câu kéo lắm. Khéo không mắc vào lưới của nó thì khổ... cái túi xiền. Tớ nói vậy vì chuyện gửi nhầm sang số ĐT cách số của bản thân 1 đơn vị hơi bị... hiếm có khó tìm. Còn chuyện chửi bới thì tớ cũng thấy thán phục cho cái chiêu đấy. Tớ cũng thấy tò mò đây, cho số ĐT đê.

Chia sẻ trang này