1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    1. Trong khi mọi người khò khò hoặc làm gì đó thì em và bạch mã hoàng tử đang phi ầm ầm trên đường
    2. Đi với bạch mã hoàng tử phải vênh mặt lên chứ. Cho cái thằng bên cạnh nó lác mắt
    3. Không có gì thay đổi nếu như.......... cái đó đổi thay
    hè hè, một phút chập mạch
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    Nhắn anh Rabbit: Em thích ăn socola nắm cơ. hihihih, còn vụ bơi chắc thứ 7 em không đi được rùi. Không khéo phải hẹn anh đến tháng 10 thật. Em ui thèm bơi quá cơ. Chúc anh mọi việc thành công tốt đẹp
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    xời, bác này ngộ ghê, ở trên vừa bảo là ở đời lắm yêu nhền nhện , thế mà ở dưới đã tự muốn chui đầu vào rùi, con giai ngộ thế, cứ nói có thành ko thế này thì ai biết đâu mà lần .
    to blue : hình như ấy hơn tớ 1 tuổi , lại đang ở 1 nơi mà tớ thích ở, và nick bắt đầu bằng 1 từ mà tớ vẫn quen nên ... có trên 2 điểm giống. ở chỗ ấy chắc lúc nào thích lại đc đi ngắm biển đêm nhỉ thích thật đấy .
    to thaytu: có những cái ko thể chỉ làm rồi nói xin lỗi là mọi việc đều pass đc, có điều, vẫn có câu ng ko biết mình có lỗi thì ko có tội, tớ cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó nữa. ngày hôm đó, nhìn thấy ấy như vậy tớ thực sự rất vui và mừng cho ấy, thế nên thực ra , về sớm chẳng phải bởi việc kia mà là nhìn bạn mà nghĩ
    mình thôi, ko sao cả, chúc vui .tớ sẽ nhắn tin sau
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    xời, bác này ngộ ghê, ở trên vừa bảo là ở đời lắm yêu nhền nhện , thế mà ở dưới đã tự muốn chui đầu vào rùi, con giai ngộ thế, cứ nói có thành ko thế này thì ai biết đâu mà lần .
    to blue : hình như ấy hơn tớ 1 tuổi , lại đang ở 1 nơi mà tớ thích ở, và nick bắt đầu bằng 1 từ mà tớ vẫn quen nên ... có trên 2 điểm giống. ở chỗ ấy chắc lúc nào thích lại đc đi ngắm biển đêm nhỉ thích thật đấy .
    to thaytu: có những cái ko thể chỉ làm rồi nói xin lỗi là mọi việc đều pass đc, có điều, vẫn có câu ng ko biết mình có lỗi thì ko có tội, tớ cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó nữa. ngày hôm đó, nhìn thấy ấy như vậy tớ thực sự rất vui và mừng cho ấy, thế nên thực ra , về sớm chẳng phải bởi việc kia mà là nhìn bạn mà nghĩ
    mình thôi, ko sao cả, chúc vui .tớ sẽ nhắn tin sau
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ừm h_n à biển thì nhiều lắm muốn lúc nào thì ngắm lúc đó hì hì
    nhưng tớ chỉ đi ngắm lúc nào thật buồn thì ra đó hét thật to ấy à.Còn lại đa số đi với bạn bè đông đủ ngồi hội tụ với nhau vui lắm.Nếu thích thì ghé Đà Nẵng 1 chuyến đi tớ sẽ làm guide cho nhé
    TO ANH RABBIT: Chúc anh lên mọi việc tốt đẹp nhé.
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ừm h_n à biển thì nhiều lắm muốn lúc nào thì ngắm lúc đó hì hì
    nhưng tớ chỉ đi ngắm lúc nào thật buồn thì ra đó hét thật to ấy à.Còn lại đa số đi với bạn bè đông đủ ngồi hội tụ với nhau vui lắm.Nếu thích thì ghé Đà Nẵng 1 chuyến đi tớ sẽ làm guide cho nhé
    TO ANH RABBIT: Chúc anh lên mọi việc tốt đẹp nhé.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, số điện thoại thế kia thì làm sao không bị ... chửi. Thích chửi nhau hử? Hôm nào tớ đi public số của [nick]rabbit [/nick]khắp nơi cho Bắc Trung Nam nối vòng tay lớn đọ miệng so tài Ơ, nhưng mà đồng chí chạy ra nước ngoài rồi còn gì. Không sao, từ từ khoai sẽ nhừ, tớ sẽ đợi đồng chí về giải quyết.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, số điện thoại thế kia thì làm sao không bị ... chửi. Thích chửi nhau hử? Hôm nào tớ đi public số của [nick]rabbit [/nick]khắp nơi cho Bắc Trung Nam nối vòng tay lớn đọ miệng so tài Ơ, nhưng mà đồng chí chạy ra nước ngoài rồi còn gì. Không sao, từ từ khoai sẽ nhừ, tớ sẽ đợi đồng chí về giải quyết.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, chui là chui thế nào? Nam nhi trai tráng đầu đội trời chân đạp đất nhá. Bây giờ không đạp đất thì đạp giầy đạp dép, đạp linh tinh vậy. Có thành không hả? Ở đâu thế. Có là có, không là không, không có ỡm ờ nhá.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 17/09/2004
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, chui là chui thế nào? Nam nhi trai tráng đầu đội trời chân đạp đất nhá. Bây giờ không đạp đất thì đạp giầy đạp dép, đạp linh tinh vậy. Có thành không hả? Ở đâu thế. Có là có, không là không, không có ỡm ờ nhá.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 17/09/2004
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui sáng nay buồn quá à
    Tuần sau đám cưới một người (con trai cưới vợ nhé)định không đi vì xa quá thế mà sáng nay họ lại gọi điện hỏi và hỏi có đi không,em bảo chắc không đi được vì xa quá lại mỗi mình em đi cũng khó,làm họ bảo không nhiệt tình họ bảo làm họ bảo sao buồn thế rồi im lặng cả 2 chẳng biết nói gì em hỏi thăm vài câu rồi cúp máy.Híc tự nhiên em thấy khó chịu quá nếu họ không điện chắc em chẳng thấy sao cả nhưng sao giờ thấy thế nào ấy.Chẳng biết tuần sau có nên đi không nhỉ.Híc cho em lời khuyên đi em cũng muốn đi lắm nhưng xa quá đi một mình về đi vào đây ra xong ra lại cũng khuya lắm,làm sao nhỉ ui chẳng biết.

Chia sẻ trang này