1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đây... HBB đây ... Có gì mà kêu gọi ầm ĩ thế... cứ như nước Anh bị khủng bố không bằng .
    Tháng này là tháng khỉ gió gì mà bận túi bụi .... giống hệt thầy tu.. chắc là bắt chước tớ ...
    Trung Thu này anh được kèm một suất đi dự tiệc ở khách sạn Dân Chủ đấy .. chạy về đây anh cho đi ăn ké ... Nhiều bánh kẹo lắm... thoải mái luôn. Lại còn được tặng thêm mấy cái túi nilon để .. cầm về đấy.
    Nhanh lên kẻo muộn
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ly còi lại ốm à? Sao thế?
    Mấy hôm nay còn bơi lội gì không?
    Các chị em khác vẫn khoẻ chứ?
    Em sư phụ sao rồi nhỉ?
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ly còi lại ốm à? Sao thế?
    Mấy hôm nay còn bơi lội gì không?
    Các chị em khác vẫn khoẻ chứ?
    Em sư phụ sao rồi nhỉ?
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Oải quá cả nhà ui............
    Mệt ui là mệt, nhiều việc quá. Cả nhà mình hình như chung một lá số tử vi hay sao thế nhỉ. Lúc chơi thì cả nhà chơi, lúc làm thì cả nhà làm...... Tình hình này đề nghị cuối tháng hoành tráng một trận xả hơi đê.........
    Em Jolie bị ốm thế nào thế? Lúc nào báo động thì ho lên một tiếng để cả nhà mang hương hoa đến nhá...... Ơ hơ, quên, mang cam quýt đến chứ, hị hị......... Hôm qua chị thi em ạ, nhưng chắc lần này sẽ là lần đầu tiên phải thi lại trong đời đây. Hic..... Dạo này nhiều việc quá nên có ôn được gì đâu....
    Flying khỏi ốm chưa? Sao không sms cho cả nhà biết? Hay bị anh cố đô nào bắt mất rùi???
    Thôi lại phải lên đường rùi......Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà mình luôn dzui - khỏe..... Mong sớm gặp lại cả nhà......
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Oải quá cả nhà ui............
    Mệt ui là mệt, nhiều việc quá. Cả nhà mình hình như chung một lá số tử vi hay sao thế nhỉ. Lúc chơi thì cả nhà chơi, lúc làm thì cả nhà làm...... Tình hình này đề nghị cuối tháng hoành tráng một trận xả hơi đê.........
    Em Jolie bị ốm thế nào thế? Lúc nào báo động thì ho lên một tiếng để cả nhà mang hương hoa đến nhá...... Ơ hơ, quên, mang cam quýt đến chứ, hị hị......... Hôm qua chị thi em ạ, nhưng chắc lần này sẽ là lần đầu tiên phải thi lại trong đời đây. Hic..... Dạo này nhiều việc quá nên có ôn được gì đâu....
    Flying khỏi ốm chưa? Sao không sms cho cả nhà biết? Hay bị anh cố đô nào bắt mất rùi???
    Thôi lại phải lên đường rùi......Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà mình luôn dzui - khỏe..... Mong sớm gặp lại cả nhà......
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hết dịch ốm ăn lại đến ôm chơi, ốm cảnh bắt đầu tràn lan trên nhà SS.
    Vợ cũ tớ đang vi vu ở Huế ...chắc mãi ăn tiết canh quá lên quên đường về.. cũng có thể do khoái ăn cay... vào đó gặp món tương ớt đen, ăn nhiều quá nên bị á khẩu rồi ...
    Có bé Jolie nữa... có con 125cc phóng ào ào ... mặt vênh ngược.. không chui vào cái ổ gà ổ voi nào thì cũng bị bụi chiu đầy mmồm ... viên họng rồi .. .
    Những kiểu ốm này là không có màn thăm hỏi đâu đấy ....
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hết dịch ốm ăn lại đến ôm chơi, ốm cảnh bắt đầu tràn lan trên nhà SS.
    Vợ cũ tớ đang vi vu ở Huế ...chắc mãi ăn tiết canh quá lên quên đường về.. cũng có thể do khoái ăn cay... vào đó gặp món tương ớt đen, ăn nhiều quá nên bị á khẩu rồi ...
    Có bé Jolie nữa... có con 125cc phóng ào ào ... mặt vênh ngược.. không chui vào cái ổ gà ổ voi nào thì cũng bị bụi chiu đầy mmồm ... viên họng rồi .. .
    Những kiểu ốm này là không có màn thăm hỏi đâu đấy ....
  8. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào nhà cũng chỉ có mình mình, đìu hiu quá , bận thì bận cũng phải vô thăm hỏi anh chị em, ..
    từ giờ đến cuối tháng chắc ko tầu ngầm được... tháng sau tranh thủ đầu tháng bà con làm phát hoành tráng nhỉ ,,, đầu tắt mặt tối mà vẫn nghèo thế này, tủi quá ...
    e hèm, chuc cả nhà vui khoẻ nhé, trời HN nắng to mà lại gắt, lão thiên có vẻ cũng lây ốm của nhà SS rồi, .. ờ thì chúc những người ốm chónh khoẻ, còn người khoẻ thì .... đừng ốm nhé, he he , ra đường nhớ NINJA nhé, nắng nôi thế này, mà hoa quả lại đang lên giá ... chậc chậc ...
  9. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào nhà cũng chỉ có mình mình, đìu hiu quá , bận thì bận cũng phải vô thăm hỏi anh chị em, ..
    từ giờ đến cuối tháng chắc ko tầu ngầm được... tháng sau tranh thủ đầu tháng bà con làm phát hoành tráng nhỉ ,,, đầu tắt mặt tối mà vẫn nghèo thế này, tủi quá ...
    e hèm, chuc cả nhà vui khoẻ nhé, trời HN nắng to mà lại gắt, lão thiên có vẻ cũng lây ốm của nhà SS rồi, .. ờ thì chúc những người ốm chónh khoẻ, còn người khoẻ thì .... đừng ốm nhé, he he , ra đường nhớ NINJA nhé, nắng nôi thế này, mà hoa quả lại đang lên giá ... chậc chậc ...
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng cả nhà nhỉ?
    Thịt chó mắm tôm còn gì hơn.
    Tháng trước zô muộn nên không được giải đen cùng mọi người, sang tháng này cứ đen như chấy..châu Âu. Tâm trạng lúc nào cũng Sờ Sợ, hic hic chẳng còn là Sung Sướng nữa. Nói gì cho vui bây giờ, à đây:...
    Lâu rùi không check, vào chào bà con một tiếng. Hôm offline bất ngờ chưa kịp tường thuật lại theo điếu văn của "nhân" mới, nghĩ cứ ân hận. Hôm nay ngồi lột tả lại cho em Bờ lu_óc sần nghe. Chỉ nhớ hum ăn tiết canh, tại hạ ngồi im không dám đành hanh để ăn cho nhanh vì biết năng suốt ăn của nhà SS...quá tanh...(phù phù thở cái đã). Cứ tưởng thầy_tu phải trầm thế mà ngồi tụng kinh như máy hát, lại ăn không còn dính gì ở...bát :P. Ngài Bờ Bờ Hát, chơi khúc Say tình hơi bị ác, đến mức họng đau rát, thế mà vẫn xơi ngon lành vài bát(bún ngan cộng với "cách tiên"). Chị em nhà ta có vẻ hơi nhát, nhưng có tài vừa ăn vừa...chát(cả webcam lẫn voice cực mát..:P). Cứ gọi là phê lòi mắt!!!
    Thôi tại hạ cứ vote cho mỗi người một phát..Lần sau có đi nhớ gọi tại hạ một nhát...
    Chúc cả nhà vui vẻ, trẻ khoẻ!!!

Chia sẻ trang này