1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Một ngày cuối tuần...
    Chẳng muốn cắt ngang bài dòng cảm xúc của Jolie này đâu, nhưng để đợi đến khi nào Jolie viết xong mới được sì pam thì lâu quá, đành mất tí lịch sự vậy. Sozy Jolie nhé nhé...
    Cuối tuần mới được rảnh rang vào net. Ngồi một mình trong phòng làm việc, buồn như chấy cắn... Một lát nữa lại phải chạy... Tất cả vì sự nghiệp... báo chí cách mạng Việt Nam... Hic hic... Nói xong câu này ngượng hết cả mồm...
    Một mình chạy khắp xó xỉnh của nhà SS, buồn kinh người, không thấy một ai cả... Mọi người đồng loạt thực hiện chiến dịch VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG thế này đến bao giờ đây? Mạng nhện chăng đầy rồi cả nhà biết không??? Truyền thống sì pam của Nhà SS đâu rồi? Tiểu liên thanh HBB đâu rồi?
    Còn Queen nữa, dạo này ấy đi đâu mất hút thế? Đang bận ký hợp đồng với đối tác à? Thi thoảng cũng phải ghé qua xem nhà cửa thế nào chứ!!!
    Ông trẻ Greenline cũng mất tăm....
    Flying không thấy bóng dáng bay nhảy đâu nữa.....
    Sắp đến sinh nhật bé Blueocean rồi nhỉ.....
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ....
    Tớ lại phải chạy rùi...... A sad weekend..... 6 điểm mà sao buồn thế này nhỉ.... Nó lại an ủi mình đây. Lần đầu tiên nó biết nói dối.... Hừm hừm.....

  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bà con chạy đâu hết rồi nhỉ?
    Cuối tuần vui vẻ nhé, tớ cũng té đây. Cuối tuần lại ngồi chat cheat thì chán chết, phải đi chơi chứ. Ai đi chơi không?
    To con gái: Bố vẫn yêu đời lắm, chỉ thỉnh thoảng stress một tí thôi. Con gái dạo này sao hay chán thế? Đầu tháng 10 ăn kem nhé. Nhớ rủ rê cả bạn con gái nữa nhé.
    To hắt xì: Nhớ cho anh 1 copy tạp chí đấy nhé. Anh vẫn nhớ sưu tầm xu cho em đấy.
    To em sư phụ: Em sư phụ đi công du về chưa? Có mất kg nào không? QUà bánh thế nào nhỉ?
    Em jolie ơi, cho anh đóng góp 50k để tổ chức Trung Thu cho các cháu nhé. Anh sẽ chuyển cho em sau nhưng nhớ nhắc anh đấy, dạo này anh hay quên lắm
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bà con chạy đâu hết rồi nhỉ?
    Cuối tuần vui vẻ nhé, tớ cũng té đây. Cuối tuần lại ngồi chat cheat thì chán chết, phải đi chơi chứ. Ai đi chơi không?
    To con gái: Bố vẫn yêu đời lắm, chỉ thỉnh thoảng stress một tí thôi. Con gái dạo này sao hay chán thế? Đầu tháng 10 ăn kem nhé. Nhớ rủ rê cả bạn con gái nữa nhé.
    To hắt xì: Nhớ cho anh 1 copy tạp chí đấy nhé. Anh vẫn nhớ sưu tầm xu cho em đấy.
    To em sư phụ: Em sư phụ đi công du về chưa? Có mất kg nào không? QUà bánh thế nào nhỉ?
    Em jolie ơi, cho anh đóng góp 50k để tổ chức Trung Thu cho các cháu nhé. Anh sẽ chuyển cho em sau nhưng nhớ nhắc anh đấy, dạo này anh hay quên lắm
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    iem đã nhận tin, khi nào gặp ăn đòi nợ nuôn.
    50k của anh chuyển vào xiền mua 60con cá cho các cháu nhá OK?
    Mai có ai đi nấy cá mới tớ hông??????????
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    iem đã nhận tin, khi nào gặp ăn đòi nợ nuôn.
    50k của anh chuyển vào xiền mua 60con cá cho các cháu nhá OK?
    Mai có ai đi nấy cá mới tớ hông??????????
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ui, ơn Chúa anh vẫn nhớ đến quà cho em. Hic... Cảm động quá. Giờ em mong anh về hơn bao giờ hết....... Em sẽ để dành cho anh một cuốn tạp chí mới. Mấy cuốn cũ anh đã gói xôi hết chưa? Cuốn này mà anh dùng để gói xôi là em đập chít luôn đấy , vì có Nữ hoàng Elizabeth (con đẻ của em - người ta vẫn gọi tác phẩm của mình là con đẻ mà) - xinh cực... Lại còn mấy cô vệ nữ nữa chứ. Mê tơi... (Bác Stand mà nhìn thấy chắc...... ặc ặc...). Hi hi.....
    Cuối tuần.....Buổi sáng chạy tong tả đi Publishing House và Inpress .... Xong việc ... Trưa khật khừ bên cốc trà hoa cúc ... Nhớ lần đầu gặp nhà SS... .... 1:30 pm, lẩn thẩn mở tờ chương trình của Fansland... Lại ngẫu hứng phóng vù đến đó xem Beautiful Life....2:15 pm. Cuộc sống là một chuỗi những sự ngẫu hứng... Dạo này lại sinh đổ đốn thế không biết. Thích là làm bằng được... Ôi, "Cuộc sống tươi đẹp" mà xem xong buồn khủng khiếp... Vậy mà vẫn thích xem đi xem lại...
    Mọi người ơi, chiều tối thứ 2 có ai đi xem Casablanca với tớ không?
    To h_n: Hình như YM của chị lại bị củ chuối em ạ. Sozy em nhé. Hẹn khi khác chị em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chúc em cuối tuần vui vẻ.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/09/2004
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ui, ơn Chúa anh vẫn nhớ đến quà cho em. Hic... Cảm động quá. Giờ em mong anh về hơn bao giờ hết....... Em sẽ để dành cho anh một cuốn tạp chí mới. Mấy cuốn cũ anh đã gói xôi hết chưa? Cuốn này mà anh dùng để gói xôi là em đập chít luôn đấy , vì có Nữ hoàng Elizabeth (con đẻ của em - người ta vẫn gọi tác phẩm của mình là con đẻ mà) - xinh cực... Lại còn mấy cô vệ nữ nữa chứ. Mê tơi... (Bác Stand mà nhìn thấy chắc...... ặc ặc...). Hi hi.....
    Cuối tuần.....Buổi sáng chạy tong tả đi Publishing House và Inpress .... Xong việc ... Trưa khật khừ bên cốc trà hoa cúc ... Nhớ lần đầu gặp nhà SS... .... 1:30 pm, lẩn thẩn mở tờ chương trình của Fansland... Lại ngẫu hứng phóng vù đến đó xem Beautiful Life....2:15 pm. Cuộc sống là một chuỗi những sự ngẫu hứng... Dạo này lại sinh đổ đốn thế không biết. Thích là làm bằng được... Ôi, "Cuộc sống tươi đẹp" mà xem xong buồn khủng khiếp... Vậy mà vẫn thích xem đi xem lại...
    Mọi người ơi, chiều tối thứ 2 có ai đi xem Casablanca với tớ không?
    To h_n: Hình như YM của chị lại bị củ chuối em ạ. Sozy em nhé. Hẹn khi khác chị em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chúc em cuối tuần vui vẻ.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/09/2004
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bố ah : ko sao đâu, con cũng rất muốn rủ chị ấy, nhưng có lẽ phải nhờ đến bố rồi, im lặng là 1 điều gì đó thực sự ko đơn giản chút nào . giờ bố đang vi vu ở đâu nhỉ ? đừng ăn nhiều quá kẻo tăng trọng hết lấy điểm trong mắt chị em nhá. :D
    chị thuý : em biết rồi, ko sao , dù rất muốn đi xem phim đấy, em cũng thích có điều lại phải đi học nên đành chịu thôi . vả lại , em thích xem phim 1 mình hơn . đi hai ng ko quen .
    giờ thì đang ngồi trong nhà mình vào tối thứ 7, vắng hoe, có 1 mình h_n, mọi ng chắc vi vu rồi, vì tối thứ 7 mà, hôm nay trời ... đẹp phết ... thày tu thì chắc đang sung sướng bên em iu, nghe cái giọng điệu hạnh phúc phải biết nhỉ ?? lão anh giai dở chứng :D ?còn ai nhỉ ? chắc hết rồi,còn 1 ng chị nữa, giờ là ngày mà chị đc làm những gì mình thích, chị sẽ làm gì nhỉ ? có lẽ lại lang thang 1 mình thôi, chị này, em gái chị đang ngồi chờ đây, nên chẳng về đc, cứ cắm ng ở đây ko biết đến bao giờ mới gặp đc, đc cái lại thấy hạnh phúc với cái sự chờ đợi này mới lạ chứ
    to blue : lẽ tất nhiên là chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ đến biển 1 mình vào lúc mình vui , đôi khi niềm vui rất cần đc share , phải vậy ko ? biển .. vẫn luôn là nơi khiến con ng ta cảm thấy bình an nhất. và đà nẵng là nơi mà tớ thấy rằng : sao mà ng ta ăn cay thế ko biết ?

  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bố ah : ko sao đâu, con cũng rất muốn rủ chị ấy, nhưng có lẽ phải nhờ đến bố rồi, im lặng là 1 điều gì đó thực sự ko đơn giản chút nào . giờ bố đang vi vu ở đâu nhỉ ? đừng ăn nhiều quá kẻo tăng trọng hết lấy điểm trong mắt chị em nhá. :D
    chị thuý : em biết rồi, ko sao , dù rất muốn đi xem phim đấy, em cũng thích có điều lại phải đi học nên đành chịu thôi . vả lại , em thích xem phim 1 mình hơn . đi hai ng ko quen .
    giờ thì đang ngồi trong nhà mình vào tối thứ 7, vắng hoe, có 1 mình h_n, mọi ng chắc vi vu rồi, vì tối thứ 7 mà, hôm nay trời ... đẹp phết ... thày tu thì chắc đang sung sướng bên em iu, nghe cái giọng điệu hạnh phúc phải biết nhỉ ?? lão anh giai dở chứng :D ?còn ai nhỉ ? chắc hết rồi,còn 1 ng chị nữa, giờ là ngày mà chị đc làm những gì mình thích, chị sẽ làm gì nhỉ ? có lẽ lại lang thang 1 mình thôi, chị này, em gái chị đang ngồi chờ đây, nên chẳng về đc, cứ cắm ng ở đây ko biết đến bao giờ mới gặp đc, đc cái lại thấy hạnh phúc với cái sự chờ đợi này mới lạ chứ
    to blue : lẽ tất nhiên là chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ đến biển 1 mình vào lúc mình vui , đôi khi niềm vui rất cần đc share , phải vậy ko ? biển .. vẫn luôn là nơi khiến con ng ta cảm thấy bình an nhất. và đà nẵng là nơi mà tớ thấy rằng : sao mà ng ta ăn cay thế ko biết ?

  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chiềng làng chiềng chợ...Tớ đây,............tớ đây .........
    Ha ..ha ..ha nhô cả nhà sau những ngày đánh biệt kích, phiêu du tớ đã trở về đây , vẫn xinh tươi và hởn hở như ngày ra đi tuy đen đi 1 chút bởi nắng gió miền trung quá mặn mà
    He he he mấy ngày thôi mà được mọi người réo gọi kinh quá ,cảm động sụt sùiCám ơn mọi người đã hỏi thăm. Tớ cũng đự định làm 1 chuyến tàu ngầm không thèm nổi , cơ dưng mà tớ vẫn lưu luyến nhà SS lắm nên quay về bào mộng à quên báo danh
    Tớ nói thật nhé lần này chỉ mong bị hay là được anh nào anh ý đủ dũng cảm để bắt cóc tớ có , nhưng trời chả chìu lòng người bao h cả, tớ chẳng được bắt cóc mà cũng chẳng bắt cóc nổi ai, buốn 5''''. Có lẽ chắc tại người ta nhìn thấy khả năng "ẩm thực" tiềm ẩn trong tớ, nên chả dám bắt .
    Mà ở Huế thích lắm bà con ạ, tớ thì cũng có vài lần dật dẹo đến Huế rồi, nhưng có lẽ lần này mới thấy Huế đẹp nhất. Những ngày xưa toàn đi vào mùa hè, nóng kinh sợ luôn, còn bây h mùa này Huế nên thơ cực kỳ luôn. Lâu lắm rồi mới bắt gặp cảnh những cô bé áo dài tha thướt, tóc xoã bờ vai, đạp xe (lại là xe mini màu đỏ nữa chứ , màu tớ thích)qua thành nội trong náng chiều dần buông.Ôi .........tớ mà là con trai chắc ngất ngây hơn cả gà tây uống rượu vang rồi
    Nhưng Huế quyến rũ hơn cả là những món ăn, ăn suốt ngày chẳng thấy chán gì cả. Tớ lúc nào ở Huế cũng trong tình trạng chẳng biết đến đói, nhưng lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ được các món ăn thôi, công việc thì như là chạy sô ý, thế mà tớ vẫn chỉ tơ tưởng đến các món bánh ở Huế. Chẳng thế mà tớ chỉ lượn lờ chợ Đông Ba có mấy lần mà cũng thành nhẵn mặt luôn . Đến bây h thì mọi người vẫn không hiểu nổi là tớ ốm ở Huế là lý do gì, sau khi ốm xong là tớ nạp năng luợng hơn cả voi chiến nhà Tây Sơn luôn(hehehe kể ra xấu hổ quá)
    Ôi buồn ngủ quá cơ thôi để hôm sau ba hoa về Huế tiếp (nếu lúc đó tớ còn nhớ).Kể ra cuộc đời mà ăn được ngủ được là tiên đấy, tớ đi làm tiên đây. Hy vọng nhà SS ai cũng làm tiên được, good nite toàn thể bà con

Chia sẻ trang này