1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Xấu xấu bửn bửn không ai tán
    Khổ thân hôm qua HBB cứ phải ngồi ôm 2 cái gối với lòng căm tức vì không giựt được mic. Chắc hômqua đi trung thu với công ty nhưng không tán được em nào đi cùng thành ra hôm qua mặt cứ ỉu xìu. Khổ thân ghê cơ. Các iem nhà SS đâu rùi, tháng này là vận may (tình duyên) của anh HBB mà để anh ấy để này à? (cơ khổ toàn được các chị chiếu cô thôi)
    Chúc cả nhà một tuần mới phát tài nhiều lộc
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    trích lại kế hoạch KINH DOANH của hắt xì, fly và jolie :
    Kính thưa cả nhà, tớ xin thông báo với cả nhà là nhà mình vừa có một kế hoạch kinh doanh to đùng (bên cạnh ý tưởng kinh doanh đèn ông sao trung thu năm tới). Những ai quan tâm xin mời ghé thăm:
    chi tiết ---> CLICK HERE
    http://www.ttvnol.com/f_479/425637.ttvn
  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    trích lại kế hoạch KINH DOANH của hắt xì, fly và jolie :
    Kính thưa cả nhà, tớ xin thông báo với cả nhà là nhà mình vừa có một kế hoạch kinh doanh to đùng (bên cạnh ý tưởng kinh doanh đèn ông sao trung thu năm tới). Những ai quan tâm xin mời ghé thăm:
    chi tiết ---> CLICK HERE
    http://www.ttvnol.com/f_479/425637.ttvn
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy ý tưởng kinh doanh nào đây ....... nghe thấy MONEY là sáng mắt rồi .. dưng mà tớ dạo này vẫn gặp nhiều chuyện xui xoẻ...
    Chẳng hiểu tại sao bây giờ không còn có cảm hứng như ngày xưa .... Trưa hôm qua tớ nhận được một tin nhắn đặc biệt.... Nếu mà là 1tháng về trước thì có lẽ đó là cơ hội làm ăn lớn ... lại thấy nhiệt huyết cháy bừng bừng ... thế mà lúc đó lại thấy lòng nguội lạnh ... .. chắc sắp tu thành chính quả rồi ...
    Chẳng nhẽ lại lên chùa ...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 27/09/2004
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy ý tưởng kinh doanh nào đây ....... nghe thấy MONEY là sáng mắt rồi .. dưng mà tớ dạo này vẫn gặp nhiều chuyện xui xoẻ...
    Chẳng hiểu tại sao bây giờ không còn có cảm hứng như ngày xưa .... Trưa hôm qua tớ nhận được một tin nhắn đặc biệt.... Nếu mà là 1tháng về trước thì có lẽ đó là cơ hội làm ăn lớn ... lại thấy nhiệt huyết cháy bừng bừng ... thế mà lúc đó lại thấy lòng nguội lạnh ... .. chắc sắp tu thành chính quả rồi ...
    Chẳng nhẽ lại lên chùa ...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 27/09/2004
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HỜ..hờ... Mới có mấy ngày HBB mãi lo chuyện quốc gia đại sự, tạm thời lơi lỏng việc nhà là đã thấy nhiều tư tưởng nổi loạn phá phách rồi.. .. Bắt hết, cắt cổ làm tiết canh hết .
    Theo thầy bói ( mẹ tớ nói thế ) .. tháng này là tháng đại may mắn của HBB .. ngồi hồi hộp đợi từ mấy tháng trước vậy là sự thật lại không chiều lòng người ... Mọi việc cứ rối tung cả lên .. cũng may trời còn thương người hiền lành nên công việc cũng trôi chảy chứ không HBB phải đăng ký một suất bên Trâu Quỳ mất ....
    Đơn cử như ngày hôm qua chẳng hạn .. .. Tớ đã được thông báo đến dự buổi tiệc Trung Thu ở Nhà khách Công Đoàn .. đã chắc mẩn được một bữa tối miễn phí .. Vậy mà đến đấy thì cơ man nào là trẻ con ... chúng nó thi nhau hát Karaoke không lời làm tớ không thể ăn ngon được ... Nhìn cái đống nước ngọt thèm quá mà cứ bị bắt phải uống rượu .. .. Cơ khổ là toàn rượu vang đỏ .. cũng là món khoái khẩu của tớ .. làm một lèo hết 1 chai, chén thêm mấy chiếc bánh ngọt là bắt đầu thấy người nhẹ nhàng muốn nhảy múa ... hè..hè.. cũng may là mọi người mải bóng đá nên miễn được hẳn cái khoản rượu .. .. Trung Thu buồn như cù ... cũng may đang không biết làm cách nào chốn được thì mấy bà cô nhà SS lôi đi Karaoke .. thế là lượn khẩn trương cho đứt cái dây đen ấy đi....
    Bây giờ quay lại chuyện buổi sáng .. sau 2 ngày ngồi nghe thuyết giảng đầu óc đã thấy o o rồi .. Nhận được cái tráp mời dự tiệc lại lo ngay ngáy vì không biết lôi ai đi cùng cho đủ số 2 người .. chứ ngồi bàn mà có 5 người thì không biết sắp xếp kiểu gì.. lăng nhăng lại bị bắt xuống gầm cầu thang ngồi ăn thì hỏng .. Dụ dỗ mãi mới lôi được vợ cũ đi cùng .. ấy vậy mà đến phút chót lại bảo thích đi Văn Điển hơn .. làm tớ thao thức đến 9g tối mới ngủ được .. Sau cùng tớ quyết định : đã có " The sound of silience" thì sao lại không có " cái bất lịch sự của người lịch sự" chứ nhỉ .. .. Đi một ăn hai suất ...
    Chỉ có điều cả tuần này đi suốt, không có thời gian gặt tất .. .. mà tiệc thì bắt đầu lúc 6h .. tớ chẳng kịp tắm ... lại chốn đi KARA đến tận 11h30 lên khi về đến nhà tháo giầy ra tớ mới biết có phương pháp trị ngẹt mũi mà không cần uống Delcogen .. lại thấy mấy con chuột chạy cứ như là bị chân tươi chân héo .. ... hình như chúng nó chạy bằng ba chân vì một chân còn phải bịt mũi
    Phải đi gặt tất gấp ..
    Ờ mà hôm qua hơi lạ đấy .. Mọi lần có nhét mic vào mồm flying với hatxi cũng không thèm kêu vậy mà tự nhiên lại chở thành "Song đại giật míc " nhà SS. Hay là khung cảnh phòng KARA bố trí giống Kim Tự Tháp nên xác ướp sống lại nhỉ
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HỜ..hờ... Mới có mấy ngày HBB mãi lo chuyện quốc gia đại sự, tạm thời lơi lỏng việc nhà là đã thấy nhiều tư tưởng nổi loạn phá phách rồi.. .. Bắt hết, cắt cổ làm tiết canh hết .
    Theo thầy bói ( mẹ tớ nói thế ) .. tháng này là tháng đại may mắn của HBB .. ngồi hồi hộp đợi từ mấy tháng trước vậy là sự thật lại không chiều lòng người ... Mọi việc cứ rối tung cả lên .. cũng may trời còn thương người hiền lành nên công việc cũng trôi chảy chứ không HBB phải đăng ký một suất bên Trâu Quỳ mất ....
    Đơn cử như ngày hôm qua chẳng hạn .. .. Tớ đã được thông báo đến dự buổi tiệc Trung Thu ở Nhà khách Công Đoàn .. đã chắc mẩn được một bữa tối miễn phí .. Vậy mà đến đấy thì cơ man nào là trẻ con ... chúng nó thi nhau hát Karaoke không lời làm tớ không thể ăn ngon được ... Nhìn cái đống nước ngọt thèm quá mà cứ bị bắt phải uống rượu .. .. Cơ khổ là toàn rượu vang đỏ .. cũng là món khoái khẩu của tớ .. làm một lèo hết 1 chai, chén thêm mấy chiếc bánh ngọt là bắt đầu thấy người nhẹ nhàng muốn nhảy múa ... hè..hè.. cũng may là mọi người mải bóng đá nên miễn được hẳn cái khoản rượu .. .. Trung Thu buồn như cù ... cũng may đang không biết làm cách nào chốn được thì mấy bà cô nhà SS lôi đi Karaoke .. thế là lượn khẩn trương cho đứt cái dây đen ấy đi....
    Bây giờ quay lại chuyện buổi sáng .. sau 2 ngày ngồi nghe thuyết giảng đầu óc đã thấy o o rồi .. Nhận được cái tráp mời dự tiệc lại lo ngay ngáy vì không biết lôi ai đi cùng cho đủ số 2 người .. chứ ngồi bàn mà có 5 người thì không biết sắp xếp kiểu gì.. lăng nhăng lại bị bắt xuống gầm cầu thang ngồi ăn thì hỏng .. Dụ dỗ mãi mới lôi được vợ cũ đi cùng .. ấy vậy mà đến phút chót lại bảo thích đi Văn Điển hơn .. làm tớ thao thức đến 9g tối mới ngủ được .. Sau cùng tớ quyết định : đã có " The sound of silience" thì sao lại không có " cái bất lịch sự của người lịch sự" chứ nhỉ .. .. Đi một ăn hai suất ...
    Chỉ có điều cả tuần này đi suốt, không có thời gian gặt tất .. .. mà tiệc thì bắt đầu lúc 6h .. tớ chẳng kịp tắm ... lại chốn đi KARA đến tận 11h30 lên khi về đến nhà tháo giầy ra tớ mới biết có phương pháp trị ngẹt mũi mà không cần uống Delcogen .. lại thấy mấy con chuột chạy cứ như là bị chân tươi chân héo .. ... hình như chúng nó chạy bằng ba chân vì một chân còn phải bịt mũi
    Phải đi gặt tất gấp ..
    Ờ mà hôm qua hơi lạ đấy .. Mọi lần có nhét mic vào mồm flying với hatxi cũng không thèm kêu vậy mà tự nhiên lại chở thành "Song đại giật míc " nhà SS. Hay là khung cảnh phòng KARA bố trí giống Kim Tự Tháp nên xác ướp sống lại nhỉ
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Box Tâm sự
    Nhà Sung Sướng (SS.ho)
    Số: 010/TB/SS

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2004​
    THÔNG BÁO​
    Kính gửi: Toàn thể bà con nhà SS
    Kính mời bà con tham gia buổi ăn uống nhân ngày Tết Trung Thu được tổ chức vào hồi 12 giờ trưa ngày 28 tháng 09 năm 2004 tại quán Mỳ Ý phố Lý Quốc Sư.
    Địa điểm tụ tập: 11:30am tại Đài phun nước Bờ Hồ.
    Chương trình tiếp theo là Cafe và có thể là Karaoke nữa
    Rất mong bà con đến đông đủ và đúng giờ.
    Xin cảm ơn.
    Trưởng ban đối ngoại
    Đã ký
    Jolie
    P/S: Thông báo này thay cho giấy mời
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Box Tâm sự
    Nhà Sung Sướng (SS.ho)
    Số: 010/TB/SS

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2004​
    THÔNG BÁO​
    Kính gửi: Toàn thể bà con nhà SS
    Kính mời bà con tham gia buổi ăn uống nhân ngày Tết Trung Thu được tổ chức vào hồi 12 giờ trưa ngày 28 tháng 09 năm 2004 tại quán Mỳ Ý phố Lý Quốc Sư.
    Địa điểm tụ tập: 11:30am tại Đài phun nước Bờ Hồ.
    Chương trình tiếp theo là Cafe và có thể là Karaoke nữa
    Rất mong bà con đến đông đủ và đúng giờ.
    Xin cảm ơn.
    Trưởng ban đối ngoại
    Đã ký
    Jolie
    P/S: Thông báo này thay cho giấy mời
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trong lúc..... nóng giận đã post lung tung cho bõ tức..... Về nhà vắt chân lên cổ (à quên, vắt tay lên trán) ngẫm nghĩ lại thì thấy mình thật hồ đồ. Hè hè...... May mà tên này chưa biết, hú vía..... Chưa biết thì cũng sozy anyway nhé, Rùa sư tổ. Dưng cơ mà lần sau còn treo nick tớ nữa thì cứ liệu thần hồn.....
    Hic, hôm nay thế là kế hoạch đi xem Casablanca bị phá sản lần thứ 3. Nhất định không để quá tam ba bận mới được. Lẽ ra có thể cancel công việc đến sáng mai, nhưng cái con trách nhiệm trong tớ cứ cựa quậy..... Thế là lại đốt buổi tối ở Publishing House với những âm thanh máy móc ồn ã, mùi cồn, mùi giấy, mùi hóa chất nồng nặc..... Ôi giá như con lương tâm rụng bớt răng đi thì có phải đỡ cắn rứt không.....
    Mai trung thu rồi nhỉ......... Hic.... Buồn quá..... Bằng tuổi mình giờ này khối đứa đang nựng con, đưa con đi chơi trung thu..... Rõ khổ thân..... nhà chúng nó.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này