1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ko cần tập trung ngoài đường thế đâu. Trông cứ như trẻ con đi hội trung thu ấy. Chọn địa điểm xong đi đã. Mọi người sẽ đến thẳng đấy luôn. Ai đến trước vào trước, ai đến sau vào sau. Nhà SS được cái đã lên kế hoạch là xong, mưa tầm tã như hôm trc mà vẫn đông đủ kia mà! nhớ chứ!!!
    Bà con thông qua 2 địa điểm Hbb đưa rồi cho ý kiến đi.
    Mọi liên lạc xin gọi theo số của hbb và Jolie, chắc cả nhà biết rồi. à, nếu ko tin 2 đồng chí ấy thì cứ gọi theo số của tớ (số này ít ra ngoài nên chắc ít người biết). a` mà nhà mình liên lạc dễ ko, từ xưa đến giờ đã thấy ai bị lạc đâu
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với Nhà SS ới ời........ Mảnh đất lắm người nhiều.... ma thế này không vào thì phí của giời.......hè hè........
    Mà đang đem lòng bồ kết một em nhà SS mới chết chứ......
    Có nên thổ lộ không nhểy.... Có một điều từ lâu chôn chặt tự đáy nòng.....
  3. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với Nhà SS ới ời........ Mảnh đất lắm người nhiều.... ma thế này không vào thì phí của giời.......hè hè........
    Mà đang đem lòng bồ kết một em nhà SS mới chết chứ......
    Có nên thổ lộ không nhểy.... Có một điều từ lâu chôn chặt tự đáy nòng.....
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Này này cái cô ZZZ kia, cứ tranh thủ người ta đi xa về mệt, chưa lên được tiếng là đã tố cáo nào là rửa rau giỏi rồi lại còn ...... giỏi à còn gì là mặt mũi nữa cơ chứ. Mà khổ nỗi tớ có đong ai đâu, hôm đấy xuống chỗ ấy mang mỗi cái túi đựng đồ pơ sồ nan, chả có thúng hay cân bàn nào hết để mà đong đếm ai. Cuối cùng đi về tay không đấy chứ. Còn cái vụ các anh nào nằm mộng thì tớ chả nghĩ giống ấy cả ngày các anh ý đi lại nhiều, đêm về chết giấc một mạch thôi . Nói thế mình lại thấy buồn ngủ.
    Sư phụ nữa, mặc dù công việc chơi bời tụ tập đú đớn trên đó khá mệt nhưng đệ tử vẫn nhớ nhắc về sư phụ với " em ZZZ " và đang lên kế hoạch tác chiến. Sư phụ mà không lên sân bay nhận quà thì thôi đấy, chả biết cái gì đợi sư phụ ở trên này đâu . Mà sư phụ lúc nào cũng nghĩ đệ tử sư phụ kém cỏi sao ấy, cứ lo bị đè đầu cưỡi cổ, ai mà dám, nếu bị thế, đệ tử chả còn gọi sư phụ nữa mà chắc chuyển qua " anh hbb " cũng nên .
    Ơ vừa có cái anh rock nào đó nói là bồ kết chị em nhà mình, ấy nhầm, 1 trong số các chị em nhà mình, thế thì anh cứ tự tiên, à tự nhiên ra vào mà xúc tiến, có gì cần hỗ trợ thì anh cứ lên tiếng. Nhà SS luôn welcome wéo cằm .
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Này này cái cô ZZZ kia, cứ tranh thủ người ta đi xa về mệt, chưa lên được tiếng là đã tố cáo nào là rửa rau giỏi rồi lại còn ...... giỏi à còn gì là mặt mũi nữa cơ chứ. Mà khổ nỗi tớ có đong ai đâu, hôm đấy xuống chỗ ấy mang mỗi cái túi đựng đồ pơ sồ nan, chả có thúng hay cân bàn nào hết để mà đong đếm ai. Cuối cùng đi về tay không đấy chứ. Còn cái vụ các anh nào nằm mộng thì tớ chả nghĩ giống ấy cả ngày các anh ý đi lại nhiều, đêm về chết giấc một mạch thôi . Nói thế mình lại thấy buồn ngủ.
    Sư phụ nữa, mặc dù công việc chơi bời tụ tập đú đớn trên đó khá mệt nhưng đệ tử vẫn nhớ nhắc về sư phụ với " em ZZZ " và đang lên kế hoạch tác chiến. Sư phụ mà không lên sân bay nhận quà thì thôi đấy, chả biết cái gì đợi sư phụ ở trên này đâu . Mà sư phụ lúc nào cũng nghĩ đệ tử sư phụ kém cỏi sao ấy, cứ lo bị đè đầu cưỡi cổ, ai mà dám, nếu bị thế, đệ tử chả còn gọi sư phụ nữa mà chắc chuyển qua " anh hbb " cũng nên .
    Ơ vừa có cái anh rock nào đó nói là bồ kết chị em nhà mình, ấy nhầm, 1 trong số các chị em nhà mình, thế thì anh cứ tự tiên, à tự nhiên ra vào mà xúc tiến, có gì cần hỗ trợ thì anh cứ lên tiếng. Nhà SS luôn welcome wéo cằm .
  6. tibet

    tibet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nữ thì được welcome bằng màn ôm hôn thắm thiết bởi HBB , thế còn nam thì không biết sẽ được chào đón bằng gì đây.
  7. tibet

    tibet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nữ thì được welcome bằng màn ôm hôn thắm thiết bởi HBB , thế còn nam thì không biết sẽ được chào đón bằng gì đây.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Một chầu tiết canh cảm tử với Hội đồng SS... và mở tài khoản để đăng ký với Công ty CP Cầu Ô Thước..... ít nhất cũng phải đặt cộc thì phải .. Cái này gọi là mua bảo hiểm cho The day after tomorrow. Đề nghị liên lạc với Ban điều hành BCB JSC để biết thêm chi tiết ...
    Hoa hồng nhớ chia đầy đủ đấy vợ cũ nhé
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Một chầu tiết canh cảm tử với Hội đồng SS... và mở tài khoản để đăng ký với Công ty CP Cầu Ô Thước..... ít nhất cũng phải đặt cộc thì phải .. Cái này gọi là mua bảo hiểm cho The day after tomorrow. Đề nghị liên lạc với Ban điều hành BCB JSC để biết thêm chi tiết ...
    Hoa hồng nhớ chia đầy đủ đấy vợ cũ nhé
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không nên phơi lòng phơi ruột ra đây... .. Hội tiết canh SS lại chuyển sang có hứng với cháo lòng thì khổ.
    Đăng ký trực tiếp với Ban điều hành BCB JSC để được đảm bảo và biết thêm chi tiết... .. Nhớ viết sẵn di chúc để lại tài sản cho HBB khi chẳng may vác cưa Tàu đi cưa Sắt .. Vụ này có liên quan đến đệ tử không đấy để sư phụ lấy phần

Chia sẻ trang này