1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá giờ mới log in được. Vào sì pam phát.
    Hậu tàu ngầm SS, Chủ tịch HĐQT và Phó GĐ Cầu Ô Thước JSC giờ này còn vi vu trong hội chợ triển lãm ASEAN, em Ngọc về sinh nhật papa, tớ lượn phố phường HN chán chê mới hạ cánh được vào một hàng net ở Lý Thường Kiệt.
    Nhà mình sáng nay đi Hoàng thành thật đen đủi, người đông như quân Nguyên, còn đâu cái thú tao nhã vãn cảnh nữa, hic... Chẳng lẽ cho quả bom......... Được cái quán Phố Cổ ở Hàng Bông cũng hay ho ra phết. Em Ngọc thì bảo giống Văn Miếu, ai đó bảo giống cái chùa, lại còn khen mãi cái WC sao mà đẹp thế, trông cứ như cái........ điện thờ. Đồng chí cậu của Jolie chắc choáng nhà SS luôn... Thế nào ngày mai ttvnol cũng có một thành viên mới với cái nick: độithôngtăcbểphốt. Thấy đồng chí cậu tự giới thiệu là làm ở chỗ.... thoát nước mà.
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Híc mảnh đất này màu mỡ quá , thấy nhậu nhẹt từa lưa hà , cho mình tham gia 1 chân có được không ?
  3. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Híc mảnh đất này màu mỡ quá , thấy nhậu nhẹt từa lưa hà , cho mình tham gia 1 chân có được không ?
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt chuyện ngày hôm qua nhé.
    Chiều hôm qua nhà SS được buổi ngoắng Hồ Tây. 5 thành viên Hội đồng thường trực (thiếu mất một đồng chí) lênh đênh trên 2 chiếc thuyền. Kinh dị nhất là nàng Flying và Jolie, chả hiểu thế nào mà sau khi hai nàng thò chân xuống nước khua khoắng một hồi, cá chết nổi lên hàng loạt. Ặc ặc....
    Hbb thì vừa chèo thuyền vừa quạc quạc... Mặt mũi đỏ gay gắt, thở phì phì cả ra hai bên tai, mồm kêu như vạc: Chả khác nào.........tù khổ sai. Hic, của đáng tội, lần đầu tiên chèo thuyền, lại chèo ngược...... Dốt thía không biết. Được lúc nhanh nhất là nhìn thấy một bóng hồng đang đạp vịt mang số 23. Hùng hục bổ theo, nhưng nàng vẫn phi mất trước tốc độ sên của be be.
    Công nhận là Hồ Tây hoàng hôn đẹp thật, lâu lắm rồi mới được ngắm hoàng hôn, lại hoàng hôn trên hồ... Mặt trời lúc 5h còn hơi chói chang một chút, dần dần những tia nắng mất dần, lúc ấy mặt trời như một lòng đỏ trứng gà lơ lửng... Nhìn phát thèm... Rồi lòng đỏ xuống dần, mỗi lúc một to, một rõ.... Mặt hồ sóng sánh ánh tím... Ngồi bó gối trên thuyền ngắm mặt trời lặn, cảm giác như một tao nhân mặc khách....
    Từ giã tiên cảnh, nhà SS hạ cánh xuống phàm trần xơi ốc mít và trứng cút lộn. Sau đó là tiết mục mộc tồn ở Trần Mục... Cuối tháng rồi đấy, phải giải đen chứ. Hạ màn là chương trình hành hạ lỗ tai, thử độ chịu đựng của mọi người. Công nhận là Nhà SS có sức chịu đựng phi phàm.... Hát như thế mà vẫn ngỏng cổ ngồi nghe được mới giỏi chứ.
    Thôi, loằng ngoằng quá, thế đã, tớ chuồn đây. Còn một ngày nghỉ nữa, chúc cả nhà dzui dzẻ nhé.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt chuyện ngày hôm qua nhé.
    Chiều hôm qua nhà SS được buổi ngoắng Hồ Tây. 5 thành viên Hội đồng thường trực (thiếu mất một đồng chí) lênh đênh trên 2 chiếc thuyền. Kinh dị nhất là nàng Flying và Jolie, chả hiểu thế nào mà sau khi hai nàng thò chân xuống nước khua khoắng một hồi, cá chết nổi lên hàng loạt. Ặc ặc....
    Hbb thì vừa chèo thuyền vừa quạc quạc... Mặt mũi đỏ gay gắt, thở phì phì cả ra hai bên tai, mồm kêu như vạc: Chả khác nào.........tù khổ sai. Hic, của đáng tội, lần đầu tiên chèo thuyền, lại chèo ngược...... Dốt thía không biết. Được lúc nhanh nhất là nhìn thấy một bóng hồng đang đạp vịt mang số 23. Hùng hục bổ theo, nhưng nàng vẫn phi mất trước tốc độ sên của be be.
    Công nhận là Hồ Tây hoàng hôn đẹp thật, lâu lắm rồi mới được ngắm hoàng hôn, lại hoàng hôn trên hồ... Mặt trời lúc 5h còn hơi chói chang một chút, dần dần những tia nắng mất dần, lúc ấy mặt trời như một lòng đỏ trứng gà lơ lửng... Nhìn phát thèm... Rồi lòng đỏ xuống dần, mỗi lúc một to, một rõ.... Mặt hồ sóng sánh ánh tím... Ngồi bó gối trên thuyền ngắm mặt trời lặn, cảm giác như một tao nhân mặc khách....
    Từ giã tiên cảnh, nhà SS hạ cánh xuống phàm trần xơi ốc mít và trứng cút lộn. Sau đó là tiết mục mộc tồn ở Trần Mục... Cuối tháng rồi đấy, phải giải đen chứ. Hạ màn là chương trình hành hạ lỗ tai, thử độ chịu đựng của mọi người. Công nhận là Nhà SS có sức chịu đựng phi phàm.... Hát như thế mà vẫn ngỏng cổ ngồi nghe được mới giỏi chứ.
    Thôi, loằng ngoằng quá, thế đã, tớ chuồn đây. Còn một ngày nghỉ nữa, chúc cả nhà dzui dzẻ nhé.
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Welcome rock4ever to SS Family........ Nhà SS nổi tiếng và có thể nói là giữ kỷ lục guinness trong ttvnol về thành tích tàu ngầm, nhậu nhẹt và.......... Sờ Sờ....... Cứ thử một lần rồi coi, bạn sẽ......... khiếp ngay thôi mà (à quên, biết ngay thôi mà). . Nhưng trước hết phải có màn ra mắt đấy nhá.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Welcome rock4ever to SS Family........ Nhà SS nổi tiếng và có thể nói là giữ kỷ lục guinness trong ttvnol về thành tích tàu ngầm, nhậu nhẹt và.......... Sờ Sờ....... Cứ thử một lần rồi coi, bạn sẽ......... khiếp ngay thôi mà (à quên, biết ngay thôi mà). . Nhưng trước hết phải có màn ra mắt đấy nhá.
  8. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thui ! Các bác đi trước làm thế nào thì em cứ thía mà làm theo , nhưng mà người xưa có nói , hậu sinh khả uý , thía thì phải làm phát "hoành tráng" hơn chứ nhỉ ! Xin mọi người chỉ bảo !
  9. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thui ! Các bác đi trước làm thế nào thì em cứ thía mà làm theo , nhưng mà người xưa có nói , hậu sinh khả uý , thía thì phải làm phát "hoành tráng" hơn chứ nhỉ ! Xin mọi người chỉ bảo !
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hênô cả nhà, tớ và em Jolie đang vi vu ở Triển lãm á sèm đây nè vui cực kỳ nhá..........
    Tình hình là rất nhìu anh da đen da trắng hóng hớt theo 2 cô áo hồng chả hỉu tại sao nữa........ nhưng mà bọn tớ kiêu hổng thèm nói năng chi...... nhưng trong lòng thắc mắc không hỉu mình đi có quá nhanh không nhẩy???
    Đang pót sờ bài thì có mấy chú lại ngó nghiêng... (nhưng đi roài) hihihi, thui chị em tơté đây không nộ hết bí mật

Chia sẻ trang này