1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Oài , vậy thì mua kính áp tròng đê , sức mấy các em làm vỡ nổi cơ chứ , mà thui tốt nhất là tránh xa mí em ra, không thì không gãy kính lại gãy các khác thì khổ lém
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cảnh Tây Hồ hoàng hôn đáng nhớ...... tớ nhớ không phải vẻ lãng mạn trên đỏ dưới xanh như hatxi.. mà vì gam mầu yêu thích TRÊN ĐỎ DƯỚI TRẮNG của tớ. Mặt trời đỏ lòm treo lơ lửng trông giống cái lòng đỏ trứng gà trong bánh Trung Thu Kinh Đô... dưới mặt nước cá chết nổi phơi bụng trắng hếu .. .. Khi trời nhá nhem là lúc đỏ trắng hợp nhất ... mặt trời trông giống ... trứng vịt lộn .
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cảnh Tây Hồ hoàng hôn đáng nhớ...... tớ nhớ không phải vẻ lãng mạn trên đỏ dưới xanh như hatxi.. mà vì gam mầu yêu thích TRÊN ĐỎ DƯỚI TRẮNG của tớ. Mặt trời đỏ lòm treo lơ lửng trông giống cái lòng đỏ trứng gà trong bánh Trung Thu Kinh Đô... dưới mặt nước cá chết nổi phơi bụng trắng hếu .. .. Khi trời nhá nhem là lúc đỏ trắng hợp nhất ... mặt trời trông giống ... trứng vịt lộn .
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Hét be be rõ buồn cười, lúc ấy đã bị vỡ kính đâu mà không phân biệt được màu sắc thế hả? Hôm ấy là trên đen dưới đỏ đấy chứ. Hừm hừm....
    Bé Ngọc ngó nghiêng gì đấy, vào mà post bài đi chứ.

  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Hét be be rõ buồn cười, lúc ấy đã bị vỡ kính đâu mà không phân biệt được màu sắc thế hả? Hôm ấy là trên đen dưới đỏ đấy chứ. Hừm hừm....
    Bé Ngọc ngó nghiêng gì đấy, vào mà post bài đi chứ.

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2004


    Mai mới là ngày Businessmen''s Day, nhưng e rằng mai tớ không thể online được, vì vậy tranh thủ vào đây gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí doanh nhân Nhà SS, đặc biệt là đồng chí thay tu. Chúc các đồng chí càng ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa tới GDP của nước nhà. Phi thương bất phú, dân có giàu thì nước mới mạnh... Dân Nhà SS có giàu thì tàu ngầm mới........ chạy tốt. Hè hè...


  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2004


    Mai mới là ngày Businessmen''s Day, nhưng e rằng mai tớ không thể online được, vì vậy tranh thủ vào đây gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí doanh nhân Nhà SS, đặc biệt là đồng chí thay tu. Chúc các đồng chí càng ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa tới GDP của nước nhà. Phi thương bất phú, dân có giàu thì nước mới mạnh... Dân Nhà SS có giàu thì tàu ngầm mới........ chạy tốt. Hè hè...


  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Chắc có người bị mắc bệnh rối loạn mầu sắc .. Túm lại là cảnh Tây Hồ chán ốm..... chỉ có mỗi cái món chèo thuyền là hay .. Môn thể dục nhẹ nhành mà lại hiệu quả.. chỉ mỗi tội không hiểu tại sao chèo bằng tay về nhà lại đau cơ chân .. .. chẳng biết đường nào mà lần..
    Lần sau sẽ ra chèo tiếp... nhưng phải mượn tỉa trọng nặng hơn để tập luyện .. Biết đâu huyến luyên viên đua thuyền Vn lại dạo hồ nhìn thấy đến mời vào đội tuyển cũng nên
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Chắc có người bị mắc bệnh rối loạn mầu sắc .. Túm lại là cảnh Tây Hồ chán ốm..... chỉ có mỗi cái món chèo thuyền là hay .. Môn thể dục nhẹ nhành mà lại hiệu quả.. chỉ mỗi tội không hiểu tại sao chèo bằng tay về nhà lại đau cơ chân .. .. chẳng biết đường nào mà lần..
    Lần sau sẽ ra chèo tiếp... nhưng phải mượn tỉa trọng nặng hơn để tập luyện .. Biết đâu huyến luyên viên đua thuyền Vn lại dạo hồ nhìn thấy đến mời vào đội tuyển cũng nên
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ngó nghiêng gì .... Nhớ 21/12 mang chocolate trứng về cho anh đấy ...
    Mà bây giời lại định mở cả dịch vụ post bài hát thuê nữa cơ à ?? Kinh doanh ghê thật...

Chia sẻ trang này