1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao cả ngày nhà mình yên ắng thế nhỉ. UP lên đầu phát nào. Xin lỗi các mod, tớ sì pam tí nhé.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí, mấy hôm nay bận nên ko online được, các đồng chí thông cảm nhé! Thôi thì thay cho lời thăm hỏi, tớ kể chuyện này cho các đồng chí nghe, tình hình dạo này nhà mình ít thông tin quá, toàn spam là nhiều.
    Chuyện bên lề và trong lề Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và doanh nghiệp
    Sáng nay tớ suýt phá hỏng con điện thoại ghẻ của mình, chỉ vì ko nhìn thấy sóng để call. Tớ tháo ra, lắp vào, làm kiểu gì thì vạch sóng cũng bằng zero, có một đồng chí đi qua để lại một câu "phá sóng điện thoại rồi em ạ". Hics...lúc ý tớ với nhận ra từ lúc mình đến ko hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong hội nghị, hics...chỉ vì đến muộn một chút, ko nghe thông báo nên cứ ngồi...phá điện thoại.
    Cả 2 ngày tham gia hội nghị thì cứ mỗi lần tớ bước qua cái máy kiểm tra là nó lại ré lên một phát. Lần thứ nhất, một tay bảo vệ ra chặn tớ lại, chắc nhìn thấy cái vẻ...giật mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trên khuôn mặt tớ, hắn hỏi "em để điện thoại trong người đúng ko?". Ra thế! Nhưng tớ ko hiểu sao điện thoại của các đại biểu tham dự để trong túi đồ thì lại ko làm cái máy ré lên khi túi đồ bị kiểm tra qua băng trượt nhỉ?! Chả hiểu nguyên tắc nào để cái máy nó phát ra tiếng kêu, đại khái là mỗi lần tớ qua cửa kiểm soát là...máy kiểm tra nó lại báo động . Tuy nhiên sáng nay có một ông bảo "chắc tại thắt lưng của em nhiều sắt nên nó...báo động".
    Chiều tớ sẽ kể cho các đồng chí nghe Thủ tướng nói như thế nào về vấn đề "Cứ chiều chiều các đồng chí rủ nhau đi nhậu thì làm sao mà nhanh giỏi được"
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí, mấy hôm nay bận nên ko online được, các đồng chí thông cảm nhé! Thôi thì thay cho lời thăm hỏi, tớ kể chuyện này cho các đồng chí nghe, tình hình dạo này nhà mình ít thông tin quá, toàn spam là nhiều.
    Chuyện bên lề và trong lề Cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và doanh nghiệp
    Sáng nay tớ suýt phá hỏng con điện thoại ghẻ của mình, chỉ vì ko nhìn thấy sóng để call. Tớ tháo ra, lắp vào, làm kiểu gì thì vạch sóng cũng bằng zero, có một đồng chí đi qua để lại một câu "phá sóng điện thoại rồi em ạ". Hics...lúc ý tớ với nhận ra từ lúc mình đến ko hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong hội nghị, hics...chỉ vì đến muộn một chút, ko nghe thông báo nên cứ ngồi...phá điện thoại.
    Cả 2 ngày tham gia hội nghị thì cứ mỗi lần tớ bước qua cái máy kiểm tra là nó lại ré lên một phát. Lần thứ nhất, một tay bảo vệ ra chặn tớ lại, chắc nhìn thấy cái vẻ...giật mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trên khuôn mặt tớ, hắn hỏi "em để điện thoại trong người đúng ko?". Ra thế! Nhưng tớ ko hiểu sao điện thoại của các đại biểu tham dự để trong túi đồ thì lại ko làm cái máy ré lên khi túi đồ bị kiểm tra qua băng trượt nhỉ?! Chả hiểu nguyên tắc nào để cái máy nó phát ra tiếng kêu, đại khái là mỗi lần tớ qua cửa kiểm soát là...máy kiểm tra nó lại báo động . Tuy nhiên sáng nay có một ông bảo "chắc tại thắt lưng của em nhiều sắt nên nó...báo động".
    Chiều tớ sẽ kể cho các đồng chí nghe Thủ tướng nói như thế nào về vấn đề "Cứ chiều chiều các đồng chí rủ nhau đi nhậu thì làm sao mà nhanh giỏi được"
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ không Spam đâu đấy nhé... .. Dạo này tử tế tệ hơn nhiều rồi... Hôm nay tớ được gửi một bức thư ngỏ từ báo Sinh Viên Việt Nam .. làm chân copy paste vào đây cho mọi người đọc.. Muốn đọc bản gốc thì vào SVVN mhé
    Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ không Spam đâu đấy nhé... .. Dạo này tử tế tệ hơn nhiều rồi... Hôm nay tớ được gửi một bức thư ngỏ từ báo Sinh Viên Việt Nam .. làm chân copy paste vào đây cho mọi người đọc.. Muốn đọc bản gốc thì vào SVVN mhé
    Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
  6. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.
    Anh yêu! hôm qua lúc hỏi anh về em cũng cứ suy nghĩ mãi liệu câu hỏi đó có làm anh khó xử không nhỉ? Và rồi em quyết định bon chen vào đây để coi có thể phản kháng được những gì anh suy nghĩ thật lòng về em không. à, đọc những câu này nơi anh thú vị chết đi được, em nghĩ trong tình yêu thỉnh thoảng có những lúc thế này mới làm cho tình yêu của chúng mình thêm gắn bó, anh nhể.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. ====> Vì tương lai con em chúng mình và vì anh thôi mà. Anh không biết số tiền học bổng ít ỏi đó chẳng bao giờ giúp ích cho em sao? Em phải làm bao nhiêu điều vì anh. mua sắm quần áo mới, đồ trang điểm xịn để khi đi bên anh anh có dịp ngẩng cao đầu với mấy anh bạn đẹp trai của anh , anh chả tự hào quá còn gì?
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. ===> Dĩ nhiên rồi anh yêu ạ. Anh ăn quả to có tác dụng gì đâu. Em chỉ làm điều đó để anh chứng tỏ sự ga lăng của anh thôi. Còn nếu anh thấy khó chịu sao anh không nói?
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. ====> Anh đừng có quá tự tin anh yêu ạ. Anh nhìn cái chữ kí của anh đi! em thì xấu thật nhưng còn có anh tán tỉnh còn hơn là anh xấu xấu bẩn bẩn không ai tán! Đấy! anh cứ đi hỏi mọi người xem, họ trả lời như thế nào?
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.====> Tại anh cứ ga lăng sĩ dởm rồi lại kêu ca. giá anh học được của người Nhật đôi chút thì anh chẳng phải than thở thế này đâu. Người Nhật cái gì cũng share!
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. ====> Thế là phải thôi. anh không làm thùng rác thì để cho người khác làm thùng rác cho em nhé! Có bao nhiêu người muốn làm thùng rác để em xả bực kìa!
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. ====> Thật em chưa từng thấy ai ngố nặng như anh! người ta bảo con gái muốn là mọi người đều muốn. Anh phải galăng chút chứ!
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. ===> Em tát yêu thôi mà, tất cả chỉ vì em quá yêu anh. Nhiều lúc em muốn hôn anh, nhưng ai lại làm thế nhiều lần, nghe thô lỗ lắm, bởi thế khi đánh anh thì có nghĩa...
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. ====> Đúng rồi, em và cô ta đều là phái nữ, mà em chân yếu tay mềm chắc không ăn nổi cô ta đâu, bởi thế chỉ có anh mới chiều em thôi, giết anh là an toàn nhất, lại được đi yêu người khác. Đằng nào lợi hơn?
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. ====> Đúng đúng, sao hôm nay anh toàn nói được sự thật thế nhỉ? Em dành ghế Sopha cho anh là vì em thương anh đó mà. Ghế Sopha bao giờ cũng êm ái, dễ ngủ, còn trên giường nằm chiếu đau lưng chết đi được, anh còn kêu ca cái nối gì?
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. ====> Bởi vì con trai các anh cứ thích sĩ mà! Và con gái thì thật giản dị , biết thương người yêu!giá các anh cứ nói với em rằng thế nào cũng được thì em sẽ không nói dối anh đâu.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. =====>Anh cũng phải nghĩ đến tương lai con em chúng ta nữa chứ. Em không tham, em chỉ ăn vì tương lai sau này thôi.Bây giờ thì anh muốn ăn phần nào?
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. ========> không phải là không có vì em quá xấu hổ ý mà anh !Anh không biết đấy thôi, giá trị của cái tai nghe thì có vài chục lẻ, còn giá trị cái xe đạp thì gấp mấy lần? Thực ra em không muốn nói đến chuyện đó vì em sợ anh lại tiếc của giời! Hơn nữa em cũng muốn anh lên đời xe, không lần nào cũng cọc cạch cái xe đạp ấy, thật khổ thân anh nhiều!
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). =====> Em .... ừ đúng em đã ăn! Nhưng ai đã nói với em rằng anh không thể ăn nổi cái gì? Lần đó em ốm , em cũng không ăn được, thế là anh mang đổ hết đi. Khi anh ốm, em đã cố nuốt hết chỉ để nói với anh rằng : Lần sau em ốm thì anh đừng có bỏ phí cái gì!
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.====> Em khen anh đấy! Anh cao hơn em một chút ( hình như khoảng 2 cm) nhưng em cố tình khen anh như thế để anh tự tin hơn thôi.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. ====> Không là không thế nào? Em đã cố yêu thương anh , chăm sóc anh thay Mẹ, thế mà anh còn kêu ca em cái nỗi gì?
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. ====> Thì em thấy anh tình nguyện ngồi xuống cho em cỡi lên mà! Với lại Rock Máu thế ai mà chịu đứng dưới thèm rỏ rãi được hả anh?
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. ====> Em chỉ muốn anh chứng tỏ rằng anh biết chăm sóc thôi. sau này em có ốm thì mẹ em yên tâm... ai dè anh... hic!
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. ====> Anh suy nghĩ nhiều quá thế để làm gì? Chẳng bù cho em vẫn ăn ngon ngủ kĩ!
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. ====> KHông lẽ anh muốn em chờ anh? Với lại mẹ em bảo con gái thì phải để cho con trai nó chờ đợi một chút, không lẽ cứ ới cái là nhảy bổ ra? Vô duyên lắm anh à, anh phải hiểu em chứ!
    ?
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. =====> Em biết anh thương em nhiều, nhưng cơ sự nào anh phải chịu như thế chứ?
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. =====> Em chỉ muốn Mẹ em hiểu rõ về anh hơn thôi mà, để coi anh có đủ điều kiện cưới em không thôi.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. ====> Quá yêu và nhớ anh thôi. Em trách anh không đến vào những lúc em cảm thấy cô đơn trống trải, em trách anh không mua quà cho em mỗi lần anh đi xa về cũng chỉ vì em quá yêu, quá nhớ anh, muốn có cái gì đó của anh để làm kỉ niệm thôi.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. ====> sao anh biết? tại tay em đánh máy không được nhanh thôi!
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư? =====> Em tuy ít lời nhưng như thế tình yêu mới mãnh liệt, còn nói ra như anh chắc gì đã phải thế!
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. ====> Em đã phải nhoẻn cười là quá lắm rồi anh biết không? Anh có thấy em cười với ai ngoài anh chưa?
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. =====> Anh nhầm sang con nào rồi! em cổ vũ cho anh ác thế còn gì?
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. ====> Em tập cho anh cách đi trung bình thôi!
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. =====> Thế sau này anh sẽ được cái gì từ anh chị của em? anh cứ nghĩ đi. Em ssẽ về nhà anh . làm đủ mọi việc trong gia đình anh cho anh chị anh, anh còn muốn đòi hỏi gì nữa?
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. =====> Em chỉ muốn anh manly chút thôi.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. ====> Anh không nói rằng khi em đòi về thì anh có về cùng không, hay anh ngồi xem tiếp?
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. ====> Em làm thế để khỏi có kẻ nhòm ngó em thôi, có người liếc em anh lại oánh nó thì chết!
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. ====> Anh chẳng đã từng nói đôi khi anh muốn một mình là gì? Em không muốn quấy rầy những lúc anh muốn ngồi một mình suy nghĩ như thế. Hơn nữa em cũng muốn anh nghĩ xem anh đối xử với em đã phải với tình yêu của em dành cho anh chưa?
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.====> em muốn cho mọi người trong nhà biết rằng anh tuyệt vời với em như thế nào thôi.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    ====> Sao mà em thấy anh nhiễu sách hơn cả em rồi đó! Em chỉ muốn cho anh hiểu rằng em yêu và coi trọng anh như thế nào thôi.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. ====> Đôi khi em thấy anh cứ theo dõi em một cách quá đáng! Em bảo anh gọi cho em là vì em lo cho anh, còn anh cứ bắt em nháy máy ...anh luôn nghi ngờ rằng em đang ở đâu, làm gì mà bận đến mức không nháy máy cho anh được?
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. ====> Để có cảm giác cái chân to tổ chảng của anh ở bên cạnh thôi.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.=====> Em đã rất cố gắng rồi anh biết không? Nhưng cái cây anh tặng lại chẳng có gốc rễ, em đi hỏi người ta bảo anh mua phải cái cành cây cắm xuống đất! hic,
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. ====> Cái này miễn bàn luận nhé anh yêu. Em chỉ muốn anh nói đúng những lúc cần nói thôi.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.====> Anh thấy đấy! Ai đã đi làm? Ai đã có lương? CÒn ai đang là sinh viên?
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. ====> Cái này em đã nói ở trên. NHững gã thích em , em biết anh có khả năng đập họ, còn những người thích anh thì em không thể, nên tốt nhất là lôi anh tránh xa họ thì hơn!
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. ==== Đúng thế! Anh đọc những lời em viết ở trên rồi nói những câu kiểu này anh nhé!
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?. ====> Em không thích anh quá bà già như thế. Em muốn anh năng nổ hơn là việc cả ngày cứ ngồi nhìn em ăn mặc thế nào.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. =====> Người ta nói con gái là không thể giấu kín được chuyện gì. Anh thấy em giấu anh những chuyện gì nào?
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. =====> Em chê để anh cố gắng sáng tác thêm thôi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. ====> không lẽ phải khen với anh rằng chữ anh đẹp để rồi anh thất vọng vì em luôn nói dối?
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. =====> Để em biết được rằng đối thủ của em là ai thôi. CÒn bọn bạn của em chúng nó cũng đã có người yêu hết cả rồi, chả xơ múi gì được đâu.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. ====> Không phải em không nhớ. Nếu là bạn trai thân thì em sợ anh ghen nên giả vờ không nhớ. Còn bạn gái thân thì ... em ghen đấy thôi.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. =====>Em rất vui vì điều đó! Em sẵn sàng đi đú với anh.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. ====> Anh nên biết điều thế thì hơn.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.====> Thế bây giờ anh đã hiểu em chưa?
    [/quote]
  7. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.
    Anh yêu! hôm qua lúc hỏi anh về em cũng cứ suy nghĩ mãi liệu câu hỏi đó có làm anh khó xử không nhỉ? Và rồi em quyết định bon chen vào đây để coi có thể phản kháng được những gì anh suy nghĩ thật lòng về em không. à, đọc những câu này nơi anh thú vị chết đi được, em nghĩ trong tình yêu thỉnh thoảng có những lúc thế này mới làm cho tình yêu của chúng mình thêm gắn bó, anh nhể.
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. ====> Vì tương lai con em chúng mình và vì anh thôi mà. Anh không biết số tiền học bổng ít ỏi đó chẳng bao giờ giúp ích cho em sao? Em phải làm bao nhiêu điều vì anh. mua sắm quần áo mới, đồ trang điểm xịn để khi đi bên anh anh có dịp ngẩng cao đầu với mấy anh bạn đẹp trai của anh , anh chả tự hào quá còn gì?
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. ===> Dĩ nhiên rồi anh yêu ạ. Anh ăn quả to có tác dụng gì đâu. Em chỉ làm điều đó để anh chứng tỏ sự ga lăng của anh thôi. Còn nếu anh thấy khó chịu sao anh không nói?
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. ====> Anh đừng có quá tự tin anh yêu ạ. Anh nhìn cái chữ kí của anh đi! em thì xấu thật nhưng còn có anh tán tỉnh còn hơn là anh xấu xấu bẩn bẩn không ai tán! Đấy! anh cứ đi hỏi mọi người xem, họ trả lời như thế nào?
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.====> Tại anh cứ ga lăng sĩ dởm rồi lại kêu ca. giá anh học được của người Nhật đôi chút thì anh chẳng phải than thở thế này đâu. Người Nhật cái gì cũng share!
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. ====> Thế là phải thôi. anh không làm thùng rác thì để cho người khác làm thùng rác cho em nhé! Có bao nhiêu người muốn làm thùng rác để em xả bực kìa!
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. ====> Thật em chưa từng thấy ai ngố nặng như anh! người ta bảo con gái muốn là mọi người đều muốn. Anh phải galăng chút chứ!
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. ===> Em tát yêu thôi mà, tất cả chỉ vì em quá yêu anh. Nhiều lúc em muốn hôn anh, nhưng ai lại làm thế nhiều lần, nghe thô lỗ lắm, bởi thế khi đánh anh thì có nghĩa...
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. ====> Đúng rồi, em và cô ta đều là phái nữ, mà em chân yếu tay mềm chắc không ăn nổi cô ta đâu, bởi thế chỉ có anh mới chiều em thôi, giết anh là an toàn nhất, lại được đi yêu người khác. Đằng nào lợi hơn?
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. ====> Đúng đúng, sao hôm nay anh toàn nói được sự thật thế nhỉ? Em dành ghế Sopha cho anh là vì em thương anh đó mà. Ghế Sopha bao giờ cũng êm ái, dễ ngủ, còn trên giường nằm chiếu đau lưng chết đi được, anh còn kêu ca cái nối gì?
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. ====> Bởi vì con trai các anh cứ thích sĩ mà! Và con gái thì thật giản dị , biết thương người yêu!giá các anh cứ nói với em rằng thế nào cũng được thì em sẽ không nói dối anh đâu.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. =====>Anh cũng phải nghĩ đến tương lai con em chúng ta nữa chứ. Em không tham, em chỉ ăn vì tương lai sau này thôi.Bây giờ thì anh muốn ăn phần nào?
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. ========> không phải là không có vì em quá xấu hổ ý mà anh !Anh không biết đấy thôi, giá trị của cái tai nghe thì có vài chục lẻ, còn giá trị cái xe đạp thì gấp mấy lần? Thực ra em không muốn nói đến chuyện đó vì em sợ anh lại tiếc của giời! Hơn nữa em cũng muốn anh lên đời xe, không lần nào cũng cọc cạch cái xe đạp ấy, thật khổ thân anh nhiều!
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). =====> Em .... ừ đúng em đã ăn! Nhưng ai đã nói với em rằng anh không thể ăn nổi cái gì? Lần đó em ốm , em cũng không ăn được, thế là anh mang đổ hết đi. Khi anh ốm, em đã cố nuốt hết chỉ để nói với anh rằng : Lần sau em ốm thì anh đừng có bỏ phí cái gì!
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.====> Em khen anh đấy! Anh cao hơn em một chút ( hình như khoảng 2 cm) nhưng em cố tình khen anh như thế để anh tự tin hơn thôi.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. ====> Không là không thế nào? Em đã cố yêu thương anh , chăm sóc anh thay Mẹ, thế mà anh còn kêu ca em cái nỗi gì?
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. ====> Thì em thấy anh tình nguyện ngồi xuống cho em cỡi lên mà! Với lại Rock Máu thế ai mà chịu đứng dưới thèm rỏ rãi được hả anh?
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. ====> Em chỉ muốn anh chứng tỏ rằng anh biết chăm sóc thôi. sau này em có ốm thì mẹ em yên tâm... ai dè anh... hic!
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. ====> Anh suy nghĩ nhiều quá thế để làm gì? Chẳng bù cho em vẫn ăn ngon ngủ kĩ!
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. ====> KHông lẽ anh muốn em chờ anh? Với lại mẹ em bảo con gái thì phải để cho con trai nó chờ đợi một chút, không lẽ cứ ới cái là nhảy bổ ra? Vô duyên lắm anh à, anh phải hiểu em chứ!
    ?
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. =====> Em biết anh thương em nhiều, nhưng cơ sự nào anh phải chịu như thế chứ?
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. =====> Em chỉ muốn Mẹ em hiểu rõ về anh hơn thôi mà, để coi anh có đủ điều kiện cưới em không thôi.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. ====> Quá yêu và nhớ anh thôi. Em trách anh không đến vào những lúc em cảm thấy cô đơn trống trải, em trách anh không mua quà cho em mỗi lần anh đi xa về cũng chỉ vì em quá yêu, quá nhớ anh, muốn có cái gì đó của anh để làm kỉ niệm thôi.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. ====> sao anh biết? tại tay em đánh máy không được nhanh thôi!
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư? =====> Em tuy ít lời nhưng như thế tình yêu mới mãnh liệt, còn nói ra như anh chắc gì đã phải thế!
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. ====> Em đã phải nhoẻn cười là quá lắm rồi anh biết không? Anh có thấy em cười với ai ngoài anh chưa?
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. =====> Anh nhầm sang con nào rồi! em cổ vũ cho anh ác thế còn gì?
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. ====> Em tập cho anh cách đi trung bình thôi!
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. =====> Thế sau này anh sẽ được cái gì từ anh chị của em? anh cứ nghĩ đi. Em ssẽ về nhà anh . làm đủ mọi việc trong gia đình anh cho anh chị anh, anh còn muốn đòi hỏi gì nữa?
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. =====> Em chỉ muốn anh manly chút thôi.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. ====> Anh không nói rằng khi em đòi về thì anh có về cùng không, hay anh ngồi xem tiếp?
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. ====> Em làm thế để khỏi có kẻ nhòm ngó em thôi, có người liếc em anh lại oánh nó thì chết!
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. ====> Anh chẳng đã từng nói đôi khi anh muốn một mình là gì? Em không muốn quấy rầy những lúc anh muốn ngồi một mình suy nghĩ như thế. Hơn nữa em cũng muốn anh nghĩ xem anh đối xử với em đã phải với tình yêu của em dành cho anh chưa?
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.====> em muốn cho mọi người trong nhà biết rằng anh tuyệt vời với em như thế nào thôi.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    ====> Sao mà em thấy anh nhiễu sách hơn cả em rồi đó! Em chỉ muốn cho anh hiểu rằng em yêu và coi trọng anh như thế nào thôi.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. ====> Đôi khi em thấy anh cứ theo dõi em một cách quá đáng! Em bảo anh gọi cho em là vì em lo cho anh, còn anh cứ bắt em nháy máy ...anh luôn nghi ngờ rằng em đang ở đâu, làm gì mà bận đến mức không nháy máy cho anh được?
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. ====> Để có cảm giác cái chân to tổ chảng của anh ở bên cạnh thôi.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.=====> Em đã rất cố gắng rồi anh biết không? Nhưng cái cây anh tặng lại chẳng có gốc rễ, em đi hỏi người ta bảo anh mua phải cái cành cây cắm xuống đất! hic,
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. ====> Cái này miễn bàn luận nhé anh yêu. Em chỉ muốn anh nói đúng những lúc cần nói thôi.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.====> Anh thấy đấy! Ai đã đi làm? Ai đã có lương? CÒn ai đang là sinh viên?
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. ====> Cái này em đã nói ở trên. NHững gã thích em , em biết anh có khả năng đập họ, còn những người thích anh thì em không thể, nên tốt nhất là lôi anh tránh xa họ thì hơn!
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. ==== Đúng thế! Anh đọc những lời em viết ở trên rồi nói những câu kiểu này anh nhé!
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?. ====> Em không thích anh quá bà già như thế. Em muốn anh năng nổ hơn là việc cả ngày cứ ngồi nhìn em ăn mặc thế nào.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi. =====> Người ta nói con gái là không thể giấu kín được chuyện gì. Anh thấy em giấu anh những chuyện gì nào?
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi. =====> Em chê để anh cố gắng sáng tác thêm thôi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. ====> không lẽ phải khen với anh rằng chữ anh đẹp để rồi anh thất vọng vì em luôn nói dối?
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. =====> Để em biết được rằng đối thủ của em là ai thôi. CÒn bọn bạn của em chúng nó cũng đã có người yêu hết cả rồi, chả xơ múi gì được đâu.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. ====> Không phải em không nhớ. Nếu là bạn trai thân thì em sợ anh ghen nên giả vờ không nhớ. Còn bạn gái thân thì ... em ghen đấy thôi.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. =====>Em rất vui vì điều đó! Em sẵn sàng đi đú với anh.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. ====> Anh nên biết điều thế thì hơn.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.====> Thế bây giờ anh đã hiểu em chưa?
    [/quote]
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thủ tướng này đúng là lươn lẹo thật đấy, vừa hôm trước bảo với tớ rằng ngày xưa đồng chí ấy cũng có học sơ cấp về Kinh tế Vĩ mô, mà cái môn KT Vĩ mô ấy dạy rằng đồng tiền có quay vòng thì sức luân chuyển mới lớn, khi ấy nó sẽ sinh lợi nhuận gấp nhiều lần... Như vậy thì dự trữ xã hội tăng, mà dự trữ xã hội tăng thì đời sống được cải thiện, dân trí càng ngày càng cao. Mà đi nhậu cũng là một hình thức để tiền luân chuyển, vậy hà cớ gì mà đồng chí ấy sàm ngôn như thế nhỉ? Để lúc nào gặp, tớ mắng cho một trận. Đã không nắm được vấn đề lại còn phát ngôn bừa bãi.
    Hbb móc cái bài này ở đâu ra đấy? Tớ thấy nó chình ình ở trên box FTU lâu lắm rùi.

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thủ tướng này đúng là lươn lẹo thật đấy, vừa hôm trước bảo với tớ rằng ngày xưa đồng chí ấy cũng có học sơ cấp về Kinh tế Vĩ mô, mà cái môn KT Vĩ mô ấy dạy rằng đồng tiền có quay vòng thì sức luân chuyển mới lớn, khi ấy nó sẽ sinh lợi nhuận gấp nhiều lần... Như vậy thì dự trữ xã hội tăng, mà dự trữ xã hội tăng thì đời sống được cải thiện, dân trí càng ngày càng cao. Mà đi nhậu cũng là một hình thức để tiền luân chuyển, vậy hà cớ gì mà đồng chí ấy sàm ngôn như thế nhỉ? Để lúc nào gặp, tớ mắng cho một trận. Đã không nắm được vấn đề lại còn phát ngôn bừa bãi.
    Hbb móc cái bài này ở đâu ra đấy? Tớ thấy nó chình ình ở trên box FTU lâu lắm rùi.

  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chờ đồng chí Queen post bài đây!

Chia sẻ trang này