1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chờ đồng chí Queen post bài đây!
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy dân báo chí vào đây cãi nhau .. trâu bò oánh nhau.. ruồi muỗi lên tránh xa.. .. .. sửa lại theo yêu cầu của khẩu súng đang chĩa sau gáy : ruồi muỗi oánh nhau.. trâu bò tranh xa ..
    Sửa lại lần hai.. theo lời đe doạ khủng bố : trâu bò cãi nhau .. ruồi muỗi lên hưởng ứng
    Queen ời ời... khi nào đi uống bia thử sẽ biết ông Thủ Tướng ấy nói sai.. .. Tớ khao..
    Mà em hachuuuu gì đó... không vô đây nói chuyện linh tinh nhé..
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/10/2004
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 14/10/2004
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy dân báo chí vào đây cãi nhau .. trâu bò oánh nhau.. ruồi muỗi lên tránh xa.. .. .. sửa lại theo yêu cầu của khẩu súng đang chĩa sau gáy : ruồi muỗi oánh nhau.. trâu bò tranh xa ..
    Sửa lại lần hai.. theo lời đe doạ khủng bố : trâu bò cãi nhau .. ruồi muỗi lên hưởng ứng
    Queen ời ời... khi nào đi uống bia thử sẽ biết ông Thủ Tướng ấy nói sai.. .. Tớ khao..
    Mà em hachuuuu gì đó... không vô đây nói chuyện linh tinh nhé..
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/10/2004
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 14/10/2004
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Trời ơi, lại chuyện cái cổng từ. Tớ cũng có duyên được vài lần bước qua và... réo inh ỏi. Lần đầu tiên cũng từ cái hội nghị như Queen nói. Trước khi bước qua, tớ đã móc tất tần tật các thứ có thể móc được bỏ vào máy quét. Tớ còn cẩn thận tắt điện thoại (vì sợ nó qua máy quét thì... hỏng). Ấy thế mà đi qua cổng từ, nó làm cái ... reng. Hơ hơ, chưa biết mô tê mù tịt gì thì đã bị ép sát vào cái bàn ngay cạnh đó, không cựa quậy được gì. Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc cất lên: "Đề nghị cho kiểm tra" Và thế là tớ được "sờ sờ" từ đầu đến chân, không để thoát một chỗ nào. Cái mặt tớ lúc ấy thì khỏi nói, vừa tức, vừa bực, vừa sợ, vừa... khỏi nói. Đến khi thoát khỏi cái đệm thịt, tớ nhìn lại thì hoá ra một anh chàng to vật vã, đeo một cái thẻ trắng có vạch chéo màu đỏ. Xời, tưởng gì, hoá ra cái thằng cha ấy là ... bảo vệ yếu nhân. Cái mặt tinh tướng chỉ muốn oánh.
    Trở lại cái cổng từ, buồn cười một điều là lần nào tớ bước qua nó cũng kêu. Nhất là cái sân bay Tân Sơn Nhất, tớ luôn luôn được đứng lên một cái bục, giơ tay giơ chân như người mẫu để cho 1 thằng cha cầm cái máy rà... Ối trời ơi, nếu có máy ảnh chụp cận cảnh kiểu bon sai thì đẹp như... manơcanh. Mấy lần đều bị như vậy tớ đâm ra ám ảnh hay là trong người tớ có nhiều ... sắt. Nếu bảo như các cụ ngày xưa đi oánh nhau có mảnh bom mảnh đạn trong người còn có lý chứ tớ thì lấy đâu ra. Cuối cùng thì cũng khám phá ra mình có một mảnh, đó là mảnh... sắt ở thắt lưng. Thảo nào! Từ đó, mỗi lần cổng từ kêu là tớ liền vạch áo cho người xem... thắt lưng. Vậy là hoà.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/10/2004
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Trời ơi, lại chuyện cái cổng từ. Tớ cũng có duyên được vài lần bước qua và... réo inh ỏi. Lần đầu tiên cũng từ cái hội nghị như Queen nói. Trước khi bước qua, tớ đã móc tất tần tật các thứ có thể móc được bỏ vào máy quét. Tớ còn cẩn thận tắt điện thoại (vì sợ nó qua máy quét thì... hỏng). Ấy thế mà đi qua cổng từ, nó làm cái ... reng. Hơ hơ, chưa biết mô tê mù tịt gì thì đã bị ép sát vào cái bàn ngay cạnh đó, không cựa quậy được gì. Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc cất lên: "Đề nghị cho kiểm tra" Và thế là tớ được "sờ sờ" từ đầu đến chân, không để thoát một chỗ nào. Cái mặt tớ lúc ấy thì khỏi nói, vừa tức, vừa bực, vừa sợ, vừa... khỏi nói. Đến khi thoát khỏi cái đệm thịt, tớ nhìn lại thì hoá ra một anh chàng to vật vã, đeo một cái thẻ trắng có vạch chéo màu đỏ. Xời, tưởng gì, hoá ra cái thằng cha ấy là ... bảo vệ yếu nhân. Cái mặt tinh tướng chỉ muốn oánh.
    Trở lại cái cổng từ, buồn cười một điều là lần nào tớ bước qua nó cũng kêu. Nhất là cái sân bay Tân Sơn Nhất, tớ luôn luôn được đứng lên một cái bục, giơ tay giơ chân như người mẫu để cho 1 thằng cha cầm cái máy rà... Ối trời ơi, nếu có máy ảnh chụp cận cảnh kiểu bon sai thì đẹp như... manơcanh. Mấy lần đều bị như vậy tớ đâm ra ám ảnh hay là trong người tớ có nhiều ... sắt. Nếu bảo như các cụ ngày xưa đi oánh nhau có mảnh bom mảnh đạn trong người còn có lý chứ tớ thì lấy đâu ra. Cuối cùng thì cũng khám phá ra mình có một mảnh, đó là mảnh... sắt ở thắt lưng. Thảo nào! Từ đó, mỗi lần cổng từ kêu là tớ liền vạch áo cho người xem... thắt lưng. Vậy là hoà.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/10/2004
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được minchu_benho sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/10/2004
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được minchu_benho sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/10/2004
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng mà nói câu này trước thanh thiên.. bạch nhật... có khi 5phút sau bị lên án ngay.
    Ông ấy có biết rằng qua cái gọi là rủ nhau đi nhậu ấy mà GDP nước nhà lên vòn vọt mấy năm qua không?
    Ông ấy có biết rằng cái gọi là rủ nhau đi nhậu ấy là tạo công ăn việc làm cho một số người không
    Cứ tưởng làm thủ tướng thì thích nói gì thì nói không bằng ấy. (chắc là không được đi nhậu nên acay đây mà)
    May mình không tham gia cuộc họp ấy không thì....
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng mà nói câu này trước thanh thiên.. bạch nhật... có khi 5phút sau bị lên án ngay.
    Ông ấy có biết rằng qua cái gọi là rủ nhau đi nhậu ấy mà GDP nước nhà lên vòn vọt mấy năm qua không?
    Ông ấy có biết rằng cái gọi là rủ nhau đi nhậu ấy là tạo công ăn việc làm cho một số người không
    Cứ tưởng làm thủ tướng thì thích nói gì thì nói không bằng ấy. (chắc là không được đi nhậu nên acay đây mà)
    May mình không tham gia cuộc họp ấy không thì....
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị oánh bỏ...xác các cô chú đi bi giờ! Tưởng chị nói đùa hả??? Tại chị nghĩ những cái hội nghị như thế này các cô chú chả có trách nhiệm tham dự nên chị kể cho mà nghe thôi...Chị chả định bàn luận gì đâu nhá! Hehe...Mai nhớ đọc bài viết bằng tiếng Việt của chị về hội nghị này nhé!
    Xin lỗi các đồng chí, xưng chị tý cho nó mạnh mẽ, để em hatxxihoi và em Jolie...nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn .
    Phải giải thích phát ko thì các đồng chí lại ko hiểu tại sao có cái câu mà cứ bị quote ở bên trên. Chẳng là Thủ tướng có nhận xét một câu rằng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bây giờ chưa có được trình độ học vấn xứng tầm, nhiều người ngoại ngữ ko biết...=> Cần phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ, chứ cứ chiều chiều mà dẫn nhau đi nhậu thì làm gì còn thời gian mà học tập để nâng cao trình độ nữa .
    Đấy, cái gì cũng có cái lý của nó. Nói chung là tớ ngưỡng mộ các bác ấy, quả thực là những nhân tài, còn tớ vẫn là đứa hết giờ làm việc lại ...hehe...
    Hôm nào lạnh lẽo lại karaoke phát nữa đi!!!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 14/10/2004

Chia sẻ trang này