1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    ZzzZ và ao_mong đã đi chơi về roài cơ đấy, mà đi đâu? dám cá lại đi ăn kem cho coi, có ngày hư răng mất thôi, vừa về đã vô đấy sì pam roài, hư wá, ko biết thầy tu là "gác đêm" nhà SS à, cứ vào đây sì pam làm mình cũng phải.... sì pam theo ...
    giờ này HN ngoài đường toàn sương mù, chẳng khác gì bên đó ZZzz ạ , 2 chị em lang thang nhớ đừng quên đường về đấy, sắp halloween, ra đường cẩn thận ma nó bắt nhá ... :-)
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 23/10/2004
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng, hiện đang có 3 người đang lang thang trong nhà SS, 1 là member, 2 là khách, member thì đích thị là lão gác đêm này roài, 2 khách đích thị là ao_mong và ZZzz hả, hiện hình cho mau lào o o o
  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng, hiện đang có 3 người đang lang thang trong nhà SS, 1 là member, 2 là khách, member thì đích thị là lão gác đêm này roài, 2 khách đích thị là ao_mong và ZZzz hả, hiện hình cho mau lào o o o
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cấm bùm ..bùm.. ở đây ... Ờ mà Gà_con gì đó đâu có ở nhà SS mà khen sinh khen dẹp..
    A ! Nhớ về VN mang theo mấy con vịt trường em về làm bữa tiết canh...
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cấm bùm ..bùm.. ở đây ... Ờ mà Gà_con gì đó đâu có ở nhà SS mà khen sinh khen dẹp..
    A ! Nhớ về VN mang theo mấy con vịt trường em về làm bữa tiết canh...
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bận thì không bận nhưng phải lo một số việc nhạy cảm ... Dạo này HBB bị méo mồm vì học nhiều thứ tiếng một lúc quá
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bận thì không bận nhưng phải lo một số việc nhạy cảm ... Dạo này HBB bị méo mồm vì học nhiều thứ tiếng một lúc quá
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gửi riêng cho .. một ( cơ số ) người :
    Tình hình là trong năm Âm lịch này Nhà SS sẽ có sự biến động lớn về nhân sự và thành phần .. Tuy nhiên, cái đó thuộc sự quan tâm của một cơ số người chứ không phải của tớ....
    Tình hình nhất bây giờ là rét rồi .. sở thích rượu Vang và Bánh Gato của tớ bắt đầu trỗi dậy ... ... Nhớ lại hồi mới có gió mùa, bà chị tớ cưới .. Tớ nhìn thấy trên mân hỏi có 1 chai rượu Vang đỏ .. và cái Bánh Gato 3 tầng .. thế là cả đêm tớ không ngủ được... lúc đó mới thấy bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ " có ý nghĩa như thế nào ... .. Dưng mà tớ không khoái đu đủ
    Nhiều lúc nhìn một số chị em ăn kem mà HBB muốn chạy ra đăng ký làm đệ tử... Không hiểu khi nặn cái lưỡi của women, Thượng đế có sơ ý cài mấy cái móc vào đó hay không mà thấy chỉ cần liếm nhẹ nhàng một cái là thấy nửa cốc kem biến mất .. Tớ chỉ khoái liếm kem trên bánh Gato .. có điều lưỡi không có ma sát cũng chẳng gắn được cái móc nào nên đành chọn giải pháp .. nuốt chửng vậy
    Thiên hạ đệ nhị khoái = gato + cafe đen ... Ực... phê lòi mắt. Bánh béo ngậy ngọt lịm .. cafe đắng ngắt thơm lừng .... hình như kỷ lục tính đến thời điểm này của tớ là một miếng 7cm x 7cm X 10 cm / 1 lần thì phải... ... chiếc bánh nào có hoa kem thì lại càng dễ nuốt .... thêm cái món caffe muối .. ớt của hatxi thì chắc bị Tào Tháo đuổi cũng phải thử một lần cho biết
    Nhưng hình như chưa có ai được vinh dự nhìn thấy kỷ lục với công thức = gato + rượu Vang thì phải . Tớ phát hiện ra công thức kỳ diệu này cách đây 0.8 năm .... Hồi đó tớ vẫn tin lời má mi rằng nước chanh giải rượu tốt nhất ... ... Khổ lỗi từ sếp lớn đến sếp bé của tớ đều là women ... .. Hội nghị khách hàng cứ phải lẽo đẽo theo sếp đi hết 100 bàn tiệc .... nâng cốc và nâng cốc .. mặc dù tớ khoái Vang nhưng phải uống nhấm nháp nhẹ nhàng .. đằng này cứ ực.. ực như vậy thì .. mất cảm hứng ... lúc bắt đầu thấy chân tay nhẹ nhàng .. nhớ lời mẹ dặn tìm chanh... khổ cái khách sạn thì lấy đâu ra chanh ... mọi thứ trong bụng thì bắt đầu nhảy vũ điệu lambada ... tớ tức quá cầm ngay khoanh gato cho cả vào miệng .... Cái này thì không phải phê lòi mắt mà thè thêm cả lưỡi ra nữa .... ....
    Bởi vậy mới nói mẹ tớ cứ thắc mắc tại sao lại thiếu 1 tầng bánh và 1 chai rượu trong đồ lễ hỏi .. .... Tớ đem lên mái nhà làm bữa chào đón Gió mùa đông bắc rồi còn đâu ... He..he... ngày trước tớ khoái đón gió mùa đông bắc bằng kem .. Bây giờ mà được trèo lên nóc nhà .. Gió mùa đông bắc thổi ầm ầm .... một chai rượu Vang ... một ( ít thôi cũng được ) bánh Gato ... sẽ là điều kiện lý tưởng để HBB tiếp tục lập kỷ lục
    Hai bác sắp phải đem bánh Gato cho người khác nhớ nhé.. ... Công ty Cầu Ô Thước có thêm dịch vụ cho thuê phù rể miễn phí .. .. chỉ cần nhà đối tác lại quả một khoanh bánh và 1 ... cái mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gửi riêng cho .. một ( cơ số ) người :
    Tình hình là trong năm Âm lịch này Nhà SS sẽ có sự biến động lớn về nhân sự và thành phần .. Tuy nhiên, cái đó thuộc sự quan tâm của một cơ số người chứ không phải của tớ....
    Tình hình nhất bây giờ là rét rồi .. sở thích rượu Vang và Bánh Gato của tớ bắt đầu trỗi dậy ... ... Nhớ lại hồi mới có gió mùa, bà chị tớ cưới .. Tớ nhìn thấy trên mân hỏi có 1 chai rượu Vang đỏ .. và cái Bánh Gato 3 tầng .. thế là cả đêm tớ không ngủ được... lúc đó mới thấy bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ " có ý nghĩa như thế nào ... .. Dưng mà tớ không khoái đu đủ
    Nhiều lúc nhìn một số chị em ăn kem mà HBB muốn chạy ra đăng ký làm đệ tử... Không hiểu khi nặn cái lưỡi của women, Thượng đế có sơ ý cài mấy cái móc vào đó hay không mà thấy chỉ cần liếm nhẹ nhàng một cái là thấy nửa cốc kem biến mất .. Tớ chỉ khoái liếm kem trên bánh Gato .. có điều lưỡi không có ma sát cũng chẳng gắn được cái móc nào nên đành chọn giải pháp .. nuốt chửng vậy
    Thiên hạ đệ nhị khoái = gato + cafe đen ... Ực... phê lòi mắt. Bánh béo ngậy ngọt lịm .. cafe đắng ngắt thơm lừng .... hình như kỷ lục tính đến thời điểm này của tớ là một miếng 7cm x 7cm X 10 cm / 1 lần thì phải... ... chiếc bánh nào có hoa kem thì lại càng dễ nuốt .... thêm cái món caffe muối .. ớt của hatxi thì chắc bị Tào Tháo đuổi cũng phải thử một lần cho biết
    Nhưng hình như chưa có ai được vinh dự nhìn thấy kỷ lục với công thức = gato + rượu Vang thì phải . Tớ phát hiện ra công thức kỳ diệu này cách đây 0.8 năm .... Hồi đó tớ vẫn tin lời má mi rằng nước chanh giải rượu tốt nhất ... ... Khổ lỗi từ sếp lớn đến sếp bé của tớ đều là women ... .. Hội nghị khách hàng cứ phải lẽo đẽo theo sếp đi hết 100 bàn tiệc .... nâng cốc và nâng cốc .. mặc dù tớ khoái Vang nhưng phải uống nhấm nháp nhẹ nhàng .. đằng này cứ ực.. ực như vậy thì .. mất cảm hứng ... lúc bắt đầu thấy chân tay nhẹ nhàng .. nhớ lời mẹ dặn tìm chanh... khổ cái khách sạn thì lấy đâu ra chanh ... mọi thứ trong bụng thì bắt đầu nhảy vũ điệu lambada ... tớ tức quá cầm ngay khoanh gato cho cả vào miệng .... Cái này thì không phải phê lòi mắt mà thè thêm cả lưỡi ra nữa .... ....
    Bởi vậy mới nói mẹ tớ cứ thắc mắc tại sao lại thiếu 1 tầng bánh và 1 chai rượu trong đồ lễ hỏi .. .... Tớ đem lên mái nhà làm bữa chào đón Gió mùa đông bắc rồi còn đâu ... He..he... ngày trước tớ khoái đón gió mùa đông bắc bằng kem .. Bây giờ mà được trèo lên nóc nhà .. Gió mùa đông bắc thổi ầm ầm .... một chai rượu Vang ... một ( ít thôi cũng được ) bánh Gato ... sẽ là điều kiện lý tưởng để HBB tiếp tục lập kỷ lục
    Hai bác sắp phải đem bánh Gato cho người khác nhớ nhé.. ... Công ty Cầu Ô Thước có thêm dịch vụ cho thuê phù rể miễn phí .. .. chỉ cần nhà đối tác lại quả một khoanh bánh và 1 ... cái mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thật là tiếc vì mạng chỗ khu vực nhà em ko hiểu làm sao mà lại ko thể vào đc ttvn hơn tuần này , hik thí nên chả nhận đc lời chúc 20, tiếc quá cơ. nhưng xem ra nhà mình vẫn có vẻ xôm tụ nhẩy.
    này ông anh , lại gác đêm ah? cận thẩn nhá, tưởng cai rùi ai dè ....
    hi hi, giờ mới nhìn đc mí cái ảnh của ao_mong, và zzz, oài , mí chị em nhà này xinh ghê, hee( có mình ko nhẩy??), dưng mà nhìn đi nhìn lại chả hiểu đâu là ao_mong , đâu là zzz.
    hơ hơ, 1 tối thứ 7, h_n đang vừa ngồi gặm bánh mì, vừa post bài sau hơn tuần ức chế ko vào đc, mừng quá cơ. thui chào cả nhà h_n đi cắt tóc đây, hi =vọng xinh ra thêm vài phân

Chia sẻ trang này