1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Taurus!!! Tầng thứ 29 - Nhìn xuống các nhà khác ở dưới thấy bé tí..!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi De, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Cháu biết lúc đấy bác còn "bận" ăn cây chốt, thấy cháu đâu mà tâm sự . Bác còn nợ kẹo cháu đấy nhé.
  2. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    O giận ,o giận. Chỉ cần lần sau chú cho c gỡ là đc.
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    khó đấy
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Để phần tầm 6h30 chị qua chỗ em lấy
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hóng đc mấy chục trang quote lại đc mỗi một bài
    Cơ mà anh chị em nhà mình vui tính quá thể, em cũng ngẹn tiếng cười
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    nhanh...nhanh ko là ko kịp
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    thì bẩu để phần cơ mà
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thối đôi 2 đỏ rồi....đã bảo nhanh cơ mà
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chị có chạy nhanh đc đâu
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    bẫy của ai chứ bẫy của anh thì em sao phải ngại... sụp xong đứng dậy leo khỏi bẫy đi tiếp... đời còn dài
    [/quote]
    Thế là có giăng bẫy, có sập bẫy rồi ko làm gì đc à? Chán nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này