1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà thơ "khắc hoạ 100 nhà thơ Việt Nam" Xuân Sách qua đời.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ "khắc hoạ 100 nhà thơ Việt Nam" Xuân Sách qua đời.

    Người viết ''Chân dung Nhà văn'' qua đời

    Chân dung Nhà văn từng gây xôn xao và tranh luận
    Xuân Sách, người đạt thành tựu trong cả văn xuôi và thơ trữ tình nhưng nổi tiếng nhất qua tập ?~Chân dung nhà văn?T, đã qua đời tại Hà Nội sau thời gian ốm nặng.
    Ông Xuân Sách, trong giai đoạn chiến tranh, được biết đến ở miền Bắc đầu tiên qua tập sách thiếu nhi "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng."

    Nhưng tác phẩm để đời của ông chính là tập thơ "Chân dung Nhà văn", được NXB Văn học ấn hành năm 1992 và bị thu hồi không lâu sau đó.

    Đó là 99 ký họa nhà văn (cùng một bài tự họa) lột tả thần thái của nhiều trong số tác giả quan trọng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại.

    Xuân Sách du?ng chính các tên ba?i hay câu thơ, tác phâ?m văn, kịch nô?i tiếng nhất cu?a các đô?ng nghiệp đê? dựng chân dung cu?a họ.

    Nói với BBC hôm nay 03/06/2008 sau khi nghe tin Xuân Sách qua đời, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói ông là người rất ?ohóm hỉnh và giàu tính tự trào?.

    ?oTính tự trào của thơ Xuân Sách đặc biệt bộc lộ qua tập Chân dung Nhà văn. Ông đã nắm bắt tính cách các nhà văn rất sắc sảo và tinh tế.?


    Ông đã nắm bắt tính cách các nhà văn rất sắc sảo và tinh tế


    Nguyễn Trọng Tạo

    Theo ông Nguyễn Trọng Tạo, Xuân Sách có công lớn khi ông ?otạo được một dòng mạch khiến người ta phải chú ý? trong lối thơ tự vịnh, tự trào.

    ?oSau này một số nhà thơ cũng làm kiểu như thế, nhưng không ai vượt qua được Xuân Sách."

    Đặc biệt, phâ?n thơ mô ta? các quan chức trong giới văn nghệ Việt Nam tư? ông Tố Hưfu đến Chế Lan Viên, Nguyêfn Đi?nh Thi đaf la?m dư luận chú ý.

    Ba?i vê? Lưu Quang Vuf đặt ca? câu ho?i cái chết bất ngơ? khi co?n tre? cu?a đạo diêfn sân khấu: "Ông không phải là bố tôi, Con chim sâm cầm ai giết! "

    Số phận sách va? ngươ?i

    Nhà văn Đa Linh (Nguyễn Đức Hùng), phó giám đốc nha? xuất ba?n Đà Nẵng, nhớ lại tập thơ Chân dung Nhà văn được ông Lữ Huy Nguyên, khi đó là giám đốc nha? xuất ba?n Văn học cho in năm 1992, nhưng rồi ?ophải lặng lẽ thu hồi?.

    Ông Đa Linh kể ?oanh em nhà văn gặp nhau, rất hay trao đổi về tác phẩm này? và theo ông, rất khó có ai khác làm được như Xuân Sách.

    Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ nhận định này khi ông nói ?ocó khi nó chỉ trao cho một người đặc biệt nào đấy?.

    Ông Tạo kết luận: ?oDòng thơ chân dung nhà văn có lẽ sẽ không phát triển nhiều. Một người khác làm cả một tập thơ, tiếp tục Xuân Sách, hay có thể nổi danh hơn Xuân Sách, chưa có.?

    Xuân Sách la? nhà thơ gốc quân đội, sinh năm 1932 ở Thanh Hóa, trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 2-6 tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

    Tin từ trong nước cho biết hai tháng vừa qua, ông đã nằm viện ở cả Sài Gòn và Hà Nội vì tai biến mạch máu não.

    Sau đó, ông ra mắt một số tác phẩm văn xuôi và thơ trong thời kỳ làm biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội (1960-1980), biên tập viên Nhà xuất bản Hà Nội (1981-1984).

    Từ thập niên 1980, ông chuyển vào sống ở thành phố Vũng Tàu, và giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1985-1995).

    Xin nghiêng mình tưởng niệm cố nhà văn Xuân Sách.



    Kính đề nghị Mod kéo chủ đề "khắc hoạ chân dung 100 nhà thơ của Xuân Sách" lên để anh em nghiền lại tưởng nhớ nhà thơ.
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi đọc tin này. Bác Xuân Sách mất rồi à?
    Hồi nhỏ rất thích đọc tập thơ ''Chân dung nhà văn''. Tới bây giờ vẫn lấy thơ bác ấy ra trêu các em gái.
    Một phút tưởng niệm.

  3. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Để tưởng nhớ cố nhà thơ Xuân Sách, từ hôm nay sẽ post lên mỗi ngày 1 bài thơ trong tập "Chân dung Nhà Văn", 100 bài là vừa đúng 100 ngày, cầu mong cho linh hồn ông được an nghỉ nơi cửu tuyền.
    1. HÔ PHƯƠNG
    Trên biển lớn lênh đênh sóng nước
    Ngó trông về xóm mới khuất xa
    Cỏ non nay chắc đã già
    Buồn tênh lại giở thư nhà ra xem.

    ps: Tập thơ này chắc có nhiều bác chưa được thưởng thức, nếu Mods khóa topic thì khóa luôn đi, đừng để post dở dang làm mất hứng ae.
  4. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    2. NGUYỄN ĐÌNH THI
    Xung kích tràn lên nước vỡ bờ
    Đã vào lửa đỏ hãy còn mơ
    Bay chi mặt trận trên cao ấy
    Quên chú nai đen vẫn đứng chờ.

  5. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    3.TÔ HOÀI
    Dế mèn lưu lạc mười năm
    Để o chuột phải ôm cầm thuyền ai
    Miền Tây sen đã tàn phai
    Trăng thề một mảnh lạnh ngoài đảo hoang.

  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Một người tốt và có tài đã ra đi. Cầu chúc bác ấy phiêu diêu miền cực lạc. Nhưng em sợ chủ đề topic này quá bao đồng không?
  7. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    4.NGUYÊN HỒNG
    Bỉ vỏ một thời oanh liệt nhỉ
    Sóng gầm sông Lấp mấy ai hay
    Cơn bão đến động rừng Yên Thế
    Con hổ già uống rượu giả vờ say

  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Kính đề nghị Mod kéo chủ đề "khắc hoạ chân dung 100 nhà thơ của Xuân Sách" lên để anh em nghiền lại tưởng nhớ nhà thơ
    => Hơ hơ, kéo được lên thì chủ đề này bị khoá ngay tắp lự. Tiếc cái là nó nằm ở 5nam, giờ chả vào được mà kéo lên.
    Bạn pinarello câu bài còn kém lắm, chủ đề trước còn trò gửi nội dung bài thơ xong rồi để bà con đoán xem đó là bác nhà văn nhà thơ nào cơ.
  9. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    5 Nguyễn Công Hoan
    Bác Kép Tư Bền rõ đến vui
    Bởi còn tranh sáng bác nhầm thôi
    Bới tung đống đống rác nên trời phạt
    Trời phạt chưa xong bác đã cười.

    ps: Cowmod, chỉ những thằng rỗi hơi mới câu bài thôi.
    Đọc mà không hiểu Xuân Sách viết gì thì đừng đọc, thế nhé !
  10. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    6.Nguyễn Tuân
    Vang bóng một thời đâu dễ quên
    Sông Đà cũng muốn đẩy thuyền lên
    Chén rượu tình rừng cay đắng lắm
    Tờ hoa lại trút lệ ưu phiền

Chia sẻ trang này