1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà thơ Ý Nhi .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi PhanHoangQuynhTrang, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Ý Nhi .

    Tôi rất muốn tìm hiểu thơ của nhà thơ nữ này . Các bạn có thể giúp tôi được không ? Cám ơn nhiều nha !

    PH
  2. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị có 1 bài thơ của Ý Nhi đây, tặng H nhé
    Dẫu chỉ là cơn mưa
    Mưa ồn ào mùa hạ
    mưa dịu hiền mùa xuân
    tháng ba ngày mưa nhuần
    vòm hoa xoan tím ngát
    Đất cằn trong khô khát
    bỗng mát lành sau mưa
    cây lá xanh vườn trưa
    lại nồng nàn hơi thở
    Anh có còn luôn nhớ
    cái mùa mưa đầu tiên
    con suối nhỏ bên thềm
    bỗng cồn cào mùa lũ
    Anh có còn luôn nhớ
    mùa đông mưa trắng đồi
    Hoa lau phơ phất gió
    Dốc Dài và suối Đôi ?
    Hay chỉ mình em thôi
    tháng năm dài vẫn nhớ
    như nhớ về đống lửa
    như nhớ về mặt trời
    chắc bền và rực rỡ
    thân gần và xa xôi
    Em chẳng dám quên đâu
    những gì mình đã có
    để làm nên ngọn lửa
    suốt cuộc đời hai ta
    dẫu chỉ là cơn mưa
    em làm sao quên được
    1976

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 13/04/2002 01:02
  3. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em cám ơn chị nhiều . Chị có quyển thơ của Ý Nhi không hả chị ?
    PH
  4. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Biển Chiều

    Biển nhẹ nhàng xóa lấp đoạn đường ta đã qua
    ngoảnh nhìn lại, chỉ gặp cát mênh mông, lặng lẽ.
    Không có con đường nóng như hun trong chiều hạ
    không có nhà cao chất ngất
    không có dòng người đi như lũ cuốn dưới vòm cây
    và những ngọn đèn mầu chói mắt.
    Cái đốm lửa hy vọng chập chờn nơi khúc ngoặt
    những ý nghĩ về rủi, may, còn, mất
    những tính toán chi li và sự nhầm lẫn khôn cùng
    những phép tắc ngặt nghèo và cái trớ trêu ngoại lệ
    những giá trị không cân bằng luôn đổi chỗ
    cái đã vỡ tan, cái mới dựng lên
    tất cả mọi điều xa khuất.
    Tôi là đứa trẻ muốn kêu to lên để nghe thấy lời mình trong biển
    là người đàn bà tìm về kết cục
    tôi đang đứng kề bên cái vạch nhỏ xíu
    của thủy chung và sự phản trắc, của tan vỡ, và hy vọng,
    của hằn thù và tha thứ.
    Trong ánh rực rỡ của biển chiều
    chỉ còn lại nỗi lo âu vẫn theo ta như chiếc bóng
    không thể nắm giữ
    cũng không thể lìa bỏ.
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chị không có QT ạ
  6. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , hôm qua em vào hiệu sách Tiền Phong , có rất nhiều tuyển tập thơ , nhưng ko có thơ Ý Nhi chị ạ . Em sẽ tiếp tục tìm chị à .
    Mọi việc đều tốt đẹp , chị nhé !
    PH
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười
    Một mình qua lối cũ
    gặp hàng cây bên đường
    đứng lặng trong chiều gió
    Giữa đất trời mù sương
    Chẳng cùng ai giã từ
    Không cùng ai gặp gỡ
    Mỗi bước một xót đau
    Như đặt chân trên lửa
    Niềm vui vừa xa khuất
    như chiếc lá lìa cành
    run run tay đón lại
    nào còn đâu màu xanh
    Lòng chợt buồn ngơ ngác
    như người không quê hương
    lạc bước trong chiều gió
    giữa đất trời mù sương
    1984

    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. .
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa của Ý Nhi
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2001/08/3B9B377E/
    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. .
  9. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin được cám ơn bác Madking nhiều . Chúc bác vui , khoẻ nha !
    PH

Chia sẻ trang này