1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà TIM vỡ - version4.0 Hoa Đào khoe sắc ,trai gái khoe tài ...bum nhau đi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trunguytre, 01/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hok,bác RR vừa biểu em.em định nói ra nhưng sợ bác ý lườm lém.có khi em nói nhỏ sau vậy.
  2. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    @chip: PM lại cho chị nhé....để chị về nhà tự xử
  3. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em hok dám đâu,bác RR ghê lém,đêm qua bac ý í kiến em hơi bị ghê.lớ ngớ bác ý lại xử chít chứ lại.
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    thui cho chị can Cô Giang ui! chị là chị chưa có giận việc Cô ko có thăm chị hay hỏi han khi chị ra ngoái ấy đấy nhá!
    Để khi nào pác Minh từ SG ra đó chị gửi wà cho cô ná! từ hum nay cô cứ phải lấy lòng pác Minh đê vì quà thì chị gửi nhưng ko bít pác ý có tiện cầm theo ko ý mừ he he ( ko cầm thì đỡ cho chị wé )
    @ all: cuối tuần vui vả hen!
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    TIn Khẩn " Báo con vịt cồ vừa có bài mới về chuyện tình giữa thành viên mới và cũ nhà ta "
    đối tượng được đề cập đôi trẻ bé nhất nhà ta nhưng chuyện tình của họ khiến những bậc già cả chúng ta phải giật mình !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mừng hạnh phúc Cục Gạch và CHipxinh272!Chúc 2 đứa yêu nhau đến đầu bạc long hàm !
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    là bậc lão làng ,không của nả ,chỉ biết tặng cô chú đôi lời vui cho ấm cửa nhà:
    "Trai Tài Gái Sắc"
    Nhất trai làng anh công tử hào hoa
    Nhất gái quê em khuê các con nhà
    Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
    Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng
    Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
    Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
    Anh nhất làng trong
    Còn em nhất làng ngoài
    Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang
    Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn
    Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh
    Nhà em có vườn trái cây rất bảnh
    Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
    Dân trong làng mong đám cưới lai rai
    Trai thếch bò dê
    Còn gái thếch lợn gà
    A... Trai tài gái sắc
    Trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê
    Trăm thuyền đuôi tôm
    Năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng
    A... Tưng bừng pháo nổ
    Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên
    Ăn mừng uyên ương
    500 con gà trống
    600 con vịt cồ
    Nhất trai làng anh công tử chịu chơi
    Nhất gái quê em tươi mát trên đời
    Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm
    Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả
    Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi
    Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi
    Anh nhất hành tinh
    Còn em nhất trần đời
    .......................
  7. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    e hèm chị MA , chị có bít là tình cảm của em với của chị khi chuyển phát nhanh đã bị 1 số phần từ xấu có tư tưởng ********* làm thất lạc hok? thứ 1 là tình cảm của em dành cho chị đã hem đc chuyển đến
    cái thứ 2 là quan trọng lắm đới tc của chị gửi cho em thông qua 2 quả bưởi mang vác trogn tpHCM ra đã bị thất lạc nặng nề . Cái thứ 1 làm chị hỉu em hok quan tâm tới chị thì chẳng seo vì em sống tình cảm thế nào chị bít rõ nên có chẳng thể hiểu làm đc . CƠ mà cái tình cảm của chị nó hem đến đc tay em thì mới thành vấn đề để em ôm nỗi bùn từ hôm mùng 6 tết đến bi h chưa đc giải tỏatưởng là chị quên em roài chứ .
    Kòn việc xử lí 1 số phần tử xấu như thế nào thì em đang chờ thái độ tự giác...cái này là em đánh giá vào cái í thức
    P/s : cái bác Minh " dại gái gạch chéo" í hem bít có như 1 số người hem ..cầm quà trao nhầm địa chỉ
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh cưới này mang nội dung tư tưởng phiêu diêu tự tại .Khả năng tớ sẽ mang đi thi quốc tế ảnh năm 2008!
    [​IMG]
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    đoàng đoàng nổ phát súng phun nước chúc mừng 2 bạn ai mà ngờ đc cái duyên cái số nó vồ lấy nhau....mới chỉ tối qua thôi mới hẹn hò đón ở bến tàu bên xe thế mà hôm nay đã nên duyên chồng vợ ...thay mặt cha kon và các đức thành thần chúc 2 bạn hạnh phúc trăm năm và từ nay Gạch chỉ đc để í đến Chíp ..đừng có đong mắt tà lưa bác Minh nữa . kòn chíp nên chăm chỉ việc lợn gà đồng àng và bỏ qua đi buổi hẹn hò với nhóc NA và thứu 4 tuần tới nhé ....
    cung hỉ cung hỉ ........Chúc đầu năm hạnh phúc cuối năm cả nhà có 1 đàn chuột đồng chuột nhà [/size=5]

    Được giangrabbit sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 23/02/2008
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    e hèm chị MA , chị có bít là tình cảm của em với của chị khi chuyển phát nhanh đã bị 1 số phần từ xấu có tư tưởng ********* làm thất lạc hok? thứ 1 là tình cảm của em dành cho chị đã hem đc chuyển đến
    cái thứ 2 là quan trọng lắm đới tc của chị gửi cho em thông qua 2 quả bưởi mang vác trogn tpHCM ra đã bị thất lạc nặng nề . Cái thứ 1 làm chị hỉu em hok quan tâm tới chị thì chẳng seo vì em sống tình cảm thế nào chị bít rõ nên có chẳng thể hiểu làm đc . CƠ mà cái tình cảm của chị nó hem đến đc tay em thì mới thành vấn đề để em ôm nỗi bùn từ hôm mùng 6 tết đến bi h chưa đc giải tỏatưởng là chị quên em roài chứ .
    Kòn việc xử lí 1 số phần tử xấu như thế nào thì em đang chờ thái độ tự giác...cái này là em đánh giá vào cái í thức
    P/s : cái bác Minh " dại gái gạch chéo" í hem bít có như 1 số người hem ..cầm quà trao nhầm địa chỉ
    [/quote]
    Iêm iu à, tấm lòng của chị thì ắt mọi ngừ hỉu rõ, iêmcủng vậy mờ, ko ngại đường xa mà thăm nhà ta đó thui, iêm là iêm ấy, chị đã ko ngại xa xôi, vừa thăm vừa khuân bác wà cáp, đáng nhẽ ra là Cô có xương chị thì cô phải nhanh tay lẹ chân " chị có mệt lắm hông? đưa wà đây em cầm giùm cho!" chớ, đến khi chị quay dzìa Sì Goòng với nỗi bùn tê tái ko được gặp cô iêm đâu thì cô lại đòi wà chị
    Rõ là !
    Cái sự tích wả bưởi e là chưa lắng xuống đâu hen! ha ha ha
    Thui cô vơi giận đi, cô đang tìm chị dâu mà như thía ai giám gật đầu với anh cô nữa , cô hen!
    Chị là chị tin bác Minh sẻ chuyển đúng địa chỉ, wan trọng lờ bác ý có nhận nhời hay ko thui ( đó là vịc của iêm đấy) Đường xa mà Bác Minh hen!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này