1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NHÀ TÌNH THƯƠNG" - ngôi nhà của những tâm hồn yêu Tổ Quốc khắp 4 phương. Khởi đầu: Mộc Châu - LAOS

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xiclo_ha_noi, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    làm gì còn nữa mà đi hả em ........
  2. rusdoll

    rusdoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, dao nay ban qua ko update tinh hinh nha minh dc. Hnay tranh thu chay vao xem thu nha minh xem co ke hoach di dau ko thi join voi thi nha minh da di mat roi. Cham 1 ti ma tiec qua. Hen nha minh lan sau vay :((
    Moi nguoi di vui ve nghen!
  3. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tụi em 1 xế 1 ôm trên 1 xe xin nhập đoàn nhưng thấy báo đoàn đông quá nên ko đc nhập nữa thành ra độc chiến luôn.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp :
    Hà Nội - Tế Tiêu (hồ sen Quan Sơn) - Cành Nàng (tt. Đồng Tâm) - Na Mèo - Quan Hóa (hang Ma) - Mường Lát (bản Lát) - Tén Tằn - Mường Lí (rừng Loe) - Co Lương - Mai Châu (Pom Koọng) - Hòa Bình (Thung Nai) - Hà Nội
    Cung đường mạo hiểm, đường loe sông Mã, chết xe giữa rừng, thịt lợn rừng vs măng Lùng, rượu dân tộc bản Mau, ngủ nhờ nhà dân, ngắm trăng rằm ngàn sao, tắm tiên lộ thiên...
  4. mushmeow

    mushmeow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra đôi định join là nhà bác NguyênBS ah, tiếc quá, tiếc quá... nhà em 15 xe đông quá rồi, sợ chả nhớ nổi hết mặt nhau nên không dám nhận thêm vì cung đường cũng dài... nhưng nhìn lịch trình nhà bác đi thì còn đi xa hơn nhà em đến 50km là ít ý :D
    Đúng là đi độc hành nên di chuyển nhanh, đi được nhiều hơn, ăn ở cũng dễ thu xếp... hơn đoàn nhà em được màn ngủ bản
    Hy vọng chuyến khác bác join cùng nhà em cho vui nhé!
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hì, đoàn bọn mình đi đông nên hẹn với bạn lần khác vậy. Mà trên đường không gặp nhau nhỉ?
    Bọn mình đi theo đường tre (mường lý - trung sơn - co lương), chạy dọc theo sông mã, nguy hiểm nhưng phê lòi :)
  6. mushmeow

    mushmeow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @ chị Tốt: Lần trước bọn em đi Mường Lát cùng nhà MLC với chị cũng vì hụt cung Đường Tre nên lần này đi lại đây ạ... đường Tre đang bị ủi đi làm đường cho xe ô tô đi đươc nên chỉ còn khoảng 12km có tre thôi...không đi nhanh là hết hẳn đấy chị ạ...
    Dự tính 5 năm nữa quay lại chắc lên Mường Lát phóng vèo vèo đường nhựa
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn ngủ quá :(( việc thì nhiều, vẫn tranh thủ điểm danh cái.
    Cảm ơn Leader Rui, thủ quỹ Mush về chuyến đi vừa rồi.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp.
    Chuyến đi gian nan nhất từ trước tới giờ.
    Chuyến đi ít ảnh ọt nhất từ trước tới giờ.
    Có ai ốm đau gì không nhỉ?
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chào mừng cả đòan đã trở về an toàn đoàn xe máy Coto bên này cũng 2h30 sáng mới về đến HN vì dính bão Hạ Long
  9. mushmeow

    mushmeow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em quên chưa điểm danh hị hị
    12h cả đoàn chia tay chia chân trước cổng trường Kiến trúc.. kết thúc chuyến đi tốt đẹp.
    Tổng quãng đường đã qua ~ 700km,
    15 xe đi về trọn vẹn chắc chắn không thiếu mem nào
    Đây là chuyến đi đông vui, vất vả, ê mông nhất từ trước tới giờ... lần đầu tiên đi với 1 đoàn đông như quân Nguyên nhưng vẫn nhớ mẹt điểm tên được từng người như thế này ^^
    Cảm ơn cả nhà đã cùng nhau chia sẽ những giây phút băng rừng lội suối,
    cùng đón bình minh Cành Nàng,
    cùng xem WC với tiếng máy nổ chạy ầm ầm,
    cùng vẫy vùng giữa dòng sông Luông trong vắt,
    cùng ngắm trăng rằm trên đèo Mường Lát,
    cùng "leo Fan bằng xe máy" dọc sông Mã đỏ ngầu...
    Ấn tượng nhất với quả xe Hyate khét lẹt và... bắt đầu thấy nhớ giọng nói của em Sinhi...
    Công nhận là buồn ngủ dã man... vào điểm danh xong vẫn chưa thấy tỉnh ngủ hơn là mấy zz...zzz....
    Được mushmeow sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 28/06/2010
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nếu mình không nhầm thì con xe này của 1 kẻ tên là Bích Hữu, 1 đại gia đất Quảng Ngãi

Chia sẻ trang này