1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Toán học, Những anh hùng thầm lặng!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi VIETHUY80, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanhha

    Thanhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái chính là mỗi người theo đuổi một lý tưởng của riêng mình. Những người làm toán sẽ nhìn nhận một cách khác, và những người ngoài nhìn vào sẽ thấy khác.
    Còn Toán học có ích không thì chưa rõ :), G. Hardy từng viết: "All my life I have not done anything useful".
    Nhưng cũng chính Hardy: "Archimedes will be remembered when Aeschylus is forgotten, because languages die but mathematical ideas do not. 'Immortality' may be a silly word, but probably a mathematician has the best chance of whatever it may mean".

    Strawhero
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Ui các bác ơi hình như anh Ngô Đắc Tuấn bị trường Normal trả lại hồ sơ à????
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cái mà Thanhha trích dẫn hình như trong "A mathematician's apology " Mình cũng chưa đọc nhưng mà đoán vậy :)
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Giải thưởng Field được trao 4 năm một lần, giành cho những nhà toán học dưới 40 và có những công trình có ý nghĩa đóng góp quyết định cho xu hướng phát triển của toán học hiện đại. Mỗi đợt trao giải cho từ 2 đến 4 người. Năm 2002, tại hội nghị toán học toàn thế giới tổ chức tại Bắc kinh, có 2 nhà toán học được trao tặng giải thưởng này (và một trong hai người là thầy của chú Ngô Đắc Tuấn mà bác nào mới nhắc tới đấy).
    Ngoài giải thưởng Field, bắt đầu từ năm 2002, viện khoa học Nauy hàng năm sẽ trao tặng giải thưởng Abel. Giải thưởng lớn nhất trong toán học, life time achievement là giải Wolf - giải này không giới hạn tuổi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. Thanhha

    Thanhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chính xác . Đọc quyển đấy hay thật .

    Strawhero
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    đọc cái đoạn "All my life I have not done anything useful" thấy tức cười thật. Bác Hardy còn viết thêm, đại ý : "cả cuộc đời tôi chả làm được con khỉ gì có ích cả. Mặc dù tôi có tham gia đào tạo nhiều nhà toán học nhưng những tay ấy sau này cũng toàn làm ra những thứ vô dụng như tôi. "
    Nhưng những thứ bây giờ tưởng vô ích sau này lại có thể có ứng dụng to lớn.
    Ai ngờ được số học là ngành tưởng như xa rời thực tế nhất lại có những ứng dụng to lớn trong lĩnh vực mã hoá. Bản thân Hardy cũng xếp thuyết tương đối và cơ học lượng tử vào loại những thứ vô dụng.
    Tuy nhiên ông cũng viết :"những chú nào mà khi nào làm cái gì cũng chăm chăm nghĩ xem cái đó có ích lợi gì không thì sẽ chẳng làm được con khỉ gì cả"
    Vì thế cho nên làm cái gì mà thấy thoải mái, thấy sướng cái đầu là được, không cần phải nghĩ ngợi nhiều
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Rene Tom đã nói rằng "Nếu anh biết anh đang đi đâu thì sẽ không đi được xa". Túm lại cứ làm cái ta thích, kiếm tiền để gia đình có cơm ăn áo mặc, con cái được học hành là ngon rồi!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. concoccu

    concoccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he , đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều người , chưa thấy ai cải lương như ông này,
    Tui đề nghị ông nên chữa lại cái signature của ông là "Cải lương vãi lúa".
    Ông cứ đợi đấy, tui rảnh rỗi sẽ đóng góp cho ông mấy bài trả lời, không biết ông đã làm Toán được bao lâu rồi, trình độ tư duy lập luận đến mà phạm lỗi logic quá nặng.
    Thế nhé.
  9. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Ông René Thom chết chưa được lâu mà đã có người không biết viết tên ông ấy
  10. concoccu

    concoccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy chết chưa được lâu , nhưng ông ấy là người nước nào anh có biết không ạ ? hình như Ica gọi ông ấy theo kiểu pháp thì phải,
    tôi đến từ Mù Căng Chải

Chia sẻ trang này