1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà tôi giàu đó là tội?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi dechotoinoi, 19/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi giàu đó là tội?

    Chuyện muôn thủa trong đời học sinh:kinh tế.Nói về bản thân một chút.Tôi là người có điều kiện.Và tôi sống khá là chan hoà,rộng rãi và vô tư với bạn bè.Thế nhưng mà đôi khi tôi vãn mang tiếng là cậy nhà giàu khi tôi trả tiền giúp bạn.Thực lòng tôi không nghĩ gì cả.Tôi có điều kiện thì tôi giúp bạn chứ sao.Tôi cũng chẳng giận bạn bè tôi bởi lẽ tôi hiểu họ dè bỉu tôi như thế vì họ ghen tị với tôi.Mà tôi thì sẵn sàng bỏ qua thôi.Nhưng mà hôm nay thì tôi phải nói.Anh chàng chim dau hay đại khái thế đã đụng chạm đến tôi.Ờ thì tôi đi xe Spacy.Tôi có người yêu.Vậy sao nói người ta yêu tôi vì tôi có xe Spacy?Ghen tị.Tôi đoán thế.Người ta có câu là Hơn người thì người ghét mà kém người thì người khinh.Tại sao đánh giá mọi người qua vẻ bên ngoài?Tôi đề nghị mọi người suy nghĩ thế này: Tôi có xe Spacy không phải là tội và tôi yêu người có Spacy không phải vì chiếc xe.Đừng cố gắng nghĩ xấu về người khác.Giàu hay nghèo không phải là tội.Ăn mặc đẹp không có gì sai cả.Tôi thích những người xinh xắn đó cũng là điều bình thường.Nếu bạn nói ngược lại thì hoặc là đầu óc bạn có vấn đề hoặc bạn nói dối.

    Ở đời tôi có một phương châm là : Nếu không nói tốt được cho ai thì cũng đừng nên nói xấu họ.
  2. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói cũng có 1 phần đúng có phần sai đấy.
    trong 3 năm học NQ tôi đã chứng kiến đc cái coi là sự phân biệt giàu nghèo.Có những người cho là khá giả thì chơi với những ng khá giá.còn những con người do gia đình bt như tôi thì ko có điều kiện .Tại sao lại vâỵh nhỉ?Cũng từ gia đình mà thôi.Nếu gia đình bạn khá giả bạn đc mọi thứ thì lúc đấy bạn cảm thấy mình hơn mọi ngưòi.còn những người bt thì do điều kiện bt nên họ ko thể nhận biết đc hết .
    Còn tôi thấy những người mà chỉ thichgái đẹp thì tôi thấy quá tầm thường .Bạn thích gái đẹp trong khi bên trọng con ng con gái đó rỗng tếch thì cũng chỉ là những người nhận biết kém thôi.
    Tôi cũng la 1 người bt như bao nhiêu người khác .
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Chú này được câu này là rất xuất sắc đấy, chí lí chí lí
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  4. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo lại với chị dâu là: tôi thích những người xinh xắn và cả những người xinh xắn rỗng tuếch hay không xinh xắn không rỗng tuếchVấn đề duy nhất tôi không thích là cô gái không thích tôi.Nếu ai không ưa tôi thì tôi cũng không ưa người đó dù người ta đẹp hay xấu.
    Tôi cho người khác những gì mà họ dành cho tôi.
  5. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ,bây giờ lại có đứa kêu giầu là có tội .Nhà chị giầu , điều đó chỉ có nghiã là chị được hưởng những điều kiện và sống sung túc hơn người khác
    Đứa nào ghen tị thì thây kệ nó , mình đường mình , nó đuờng nó , thích nói gì thì thây kệ nó .QUan tâm làm gì , miễn sao mình không như vậy là được rồi , sống cứ phải nghĩ nghĩ , âu lo xem người khác có yêu mình không , làm sao để vừa lòng họ thì chết mệt luôn đấy .Nghĩ nhiều nhức óc
    Nói xấu là quyền của mọi người ,chả cấm cản được đâu , em cứ như mình chưa từng nói xấu người khác bao giờ ấy .Những điều em than vãn trên này chứng tỏ em cũng có những ác cảm , ý nghĩ không hay về người khác .Đừng vừa nói vừa tự vả vào mồm mình
    Đứa nào kêu giàu có tội thì hàng ngày ăn gì ,uống gì , xài gì , nghẫm lại đi .Nực cười , năm nay là năm nào mà còn nghĩ được những câu đó
    À , mà nếu chỉ đi Spacy thì chưa đến nỗi giầu lắm đâu .Liệt vào hạng giầu thì phải đi ô tô như bố mẹ chị ấy , mà đã đi thì nên đi ít nhất từ Lands Cruiser trở lên , matiz thì thường thôi , đang định đổi qua BMW nhưng chưa chọn được kiểu .Cứ như mức độ thăng tiến giàu nghèo của em thì chị phải vật vã lăn lộn ''''''ÚI giời ơi, sao bố mẹ làm ra lắm tiền thế để làm gì , con chết mất , con chết đây à'''' , vớ vẩn
    Thích người xinh thì ai chả thế , nếu dùng tiền mà có được cũng chả có gi đáng trách .Chuyện lợi dụng lẫn nhau xã hội này đầy .Này ,có ai dám nói Napoleon , Thành Cát Tư Hãn .... tầm thường không??? , họ cũng toàn thích gái xinh mà dốt đấy .Mà hơn nữa , không cứ xinh là dốt đâu , đầy người vừa thông minh vừa xinh đấy .Nhìn phiến diện quá
    Kiếm được nhiều tiền cóc phải là tội lỗi , ai thích ghen tị , nói xấu thì cho nó tàn đời trong thù hận luôn , để ý làm gì , mình cứ vui vẻ sống không hối hận là được
    trang145
     i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  6. Single_Star_II

    Single_Star_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chả có tôi gì chỉ có tội giàu
    xxxxxxx
  7. DactanhangA

    DactanhangA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nói cũng vô ích thôi.Khi người ta đọc bài không phải để suy nghĩ hoặc xây dựng mà chỉ chăm chăm soi mói xem người này có sơ hở gì để phản đối rồi vênh vang tự cho là mình giỏi.Có hau ví dụ điển hình là chi dau và bright_sun145.Thích gold hon là suy nghĩ.
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mà chúng ta nói ở đây có thể coi là chuyện muôn thuở chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế thị trường .Cuộc sống đã khác hơn trước rất nhiều .Bản thân tiền thì không có tội vì là con người ai chẳng muốn làm giàu ai chẳng muốn mình sông sung sướng.Cái chính là chúng ta kiếm tiền thế nào và sử dụng nó ra sao đừng dùng nó như một thứ luật dùng tiền để bán rẻ cả con người và danh dự của mình.Bố mẹ bạn giàu có đấy chỉ là một điều kiện giúp bạn có điều kiện phát triển và bước vào cuộc sống thuận lợi hơn các bạn khác như thế không có nghĩa là bạn được quyền khinh rẻ ngưới khác đua đòi phân biệt đối xử với người khác
    Bạn đừng nên để đồng tiền và sự giàu có làm mờ mắt mình đơn giản như thế thôi
    Have u ever been in love?
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xời, toàn ông nhà giàu nói chuyện với nhau, giàu ko fải là tội mà chỉ có cậy tiền vênh váo mới là tội

    ZORRO
  10. ngo_rung

    ngo_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em nói thế nào ấy chứ, hôm nọ anh đọc báo thiếu niên tiền phong thấy nó bảo là hồi bé Napoleon bị 1 con bé nó téng cho gẫy mũi nên từ đấy trở đi ông ấy thề k0 đội trời chung với chị em nữa.
    hahah....aaah !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này