1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà TOMATO và Du xuân TÂY BẮC. Tuyển XẾ và ÔM nhé! Khởi hành 28/2/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tomato2009, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nhiều nhé! Hiện tại chưa có lịch off vì bạn tiêu chưa đi công tác về mà tớ chỉ có thể lo nhiệm vụ hậu cần thôi Để mai tớ check lại phía tiêu rồi thông báo lịch off cụ thể nhé!
  2. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nè cả nhà!​
    Mr Hoa tiêu của đoàn đã về rùi vì thế chúng ta sẽ tổ chức buổi off lần thứ 2 vào ngày 24 tháng 2 năm 2008 lúc 19h tại cafe Chim Xanh - 14 Khúc Hạo
    Mục đích:
    1. Thông báo lại cung đường cụ thể rõ ràng
    2. Giao lưu với liketourism - Trưởng đoàn đi Tây bắc mới về để học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi
    3. Phân công công việc cụ thể vd: mua đồ, thư ký.....v....v của đoàn
    4. Thu kinh phí chuyến đi.

    Tớ post lại danh sách Xế và Ôm nhé! ​

    1. Tiêu Trưởng đoàn - Xế ***** & Tomato ( Ôm ) *****
    2. porterII****** YM: Long Hyundai Phone: 0983 785636- Xế & Cat Ôm
    3. friendship123 YM: nva1006 - Xế ***** & bsleepy - Ôm *****
    ]4. haidangr2s***** - Xế ym: haidangr2s & - Lilik - Ôm ( Thư ký của đoàn ) *****
    5. ilovethao - Xế YM: khunglongbonmat & be_muon-hoc - Ôm
    6. dlnguyen - Xế ***** & Chung - Ôm
    7. blackjackvy - Xế YM: & nhasygayrang - Ôm*****
    8. ongkhoi - Xế***** & Ôm Huy 0904 413 318*****.
    9. Cheerful - Xế $ Bạn Cat Ôm
    10. moalovetoa - Chốt đoàn

    P/s: Mọi người tới đúng giờ ko cao su nhé!
    Miễn off lần 2 cho 2 mem ở xa một ở hải phòng và sài gòn!
    Các mem nào không đi off lần này sẽ bị gạch tên nhé!

    Được tomato2009 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 22/02/2008
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hào hứng và phấn khởi quá hẹn mai gặp lại các bạn nhé
  4. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    ơ, chị tomato ơi, xe 10 chốt đòan lại đi một mình ạ? vậy vất vả phết.
    Mà đi tận 10 xe có ổn ko ạ, e qoàn chỉ đi < 4 xe , đi vào mấy vùng đó mà đông ghê gớm
  5. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đợt mình đi đúng vào đợt lạnh tăng cường đấy, mà em thấy bảo đi như vậy ko ngắm dc cảnh, toàn mưa và sương mù, mà lại nguy hiểm nữa, đoàn mình đi du xuân, có nên đợi qua nốt đợt rét này ko, lúc đó em nghĩ sẽ thuận lợi, đẹp đẽ, và an toàn hơn.
  6. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì nên như vậy ,đi du xuân mà lại tránh mưa tránh gió thì ngắm gì nữa ...26/2 --27/2 theo dự báo thời tiết thì lại có một đợt rét đậm ..có lẽ đoàn mình nên lùi lại 1 tuần để chuyến đi được thhuận lợi ..(ý kiến nhỏ ,mong các bác góp ý)đợt này em bận wá ..đi ctác suốt
  7. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vote 1 phiếu cho việc hoãn đi lại, mình đi chơi chứ đâu phải là đi hành xác
  8. porterII

    porterII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    off về muộn quá, vợ cứ phàn nàn, hề hề
    các bác hoãn binh làm em nhẹ hết cả người
    vừa ốm dậy, kô khoẻ lắm, lui lai 1 week là em lại sức rồi
    list spare parts của em là:
    về dụng cụ:
    clé các loại 8 .. 23: 6 - 7 pcs
    tô vít 4 và 2 cạnh: 1-2 pcs
    kìm: 1 pc
    bơm xe: 1pc
    buzi: 1pc
    dao cắt: 1 pc
    dây ni lon 5m ràng đồ: 1 pc
    ngoài ra
    đèn pin: 1pc
    săm: 2 pcs
    can xăng 3 lít: 1pc
    máy sấy tóc: 1pc
    bản đồ: 1 book
    sổ tay: 1 book
    bút: 1 pc
    áo mưa: 1 set
    giấy vệ sinh: 2 pcs
    bàn chải răng: 1 pc
    xà phòng: 1 pc
    khăn mặt: 1 pc
    giầy thể thao: 1 set sơ cua
    găng tay
    mũ lưỡi trai
    khăn quàng cổ
    mũ len
    bật lửa
    giầy đi mưa
    thuốc kháng sinh, hạ sốt, tào tháo
    lavie
    bánh ngọt Chocopie
    máy ảnh
    các bác thêm vào đê
  9. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Họp off chốt cung đường hôm nay:
    HN-Mù Căng Chải- Sapa-vành đai BG Y Tý- A Lù-A Mú Sung-Lũng Pô- Lào Cai- HN

    Một số link sưu tầm cho các bạn tham khảo:
    http://www9.ttvnol.com/f_233/961103/trang-1.ttvn
    Sưu tầm
    Bắt nguồn từ đỉnh Khang Chu Văn hùng vĩ, dòng Lũng Pô được hình thành bởi nhiều khe nước cộng lại và miệt mài chảy vào Ý Tý, Ngải Thầu, A Lù, hợp lưu với sông Hồng tại A Mú Sung tạo thành ngã ba Lũng Pô và trở thành đường phân chia biên giới hai nước Việt - Trung. Mùa này, dòng Lũng Pô hiền hoà, nước trong vắt cứ lặng lẽ chảy nhưng mỗi mùa mưa đến lại gầm gào như con thú dữ, nước chảy cuồn cuộn tạo thành những dòng lũ lớn. Ý Tý - mà cụ thể là thôn Hồng Ngài là điểm đầu tiên dòng Lũng Pô chảy vào địa bàn Bát Xát và tiếp tục qua các thôn Sim San, Lao Chải, Sín Chải, Choản Thèn... Trong hành trình qua Ý Tý đã hình thành nên cầu Thiên Sinh - nhịp nối hai bờ hai nước Việt - Trung. Theo giải thích của anh Trường thì cầu Thiên Sinh thực chất là một quả núi cao, qua năm tháng nước chảy đá mòn tạo thành một khe núi sâu thăm thẳm chia đôi một bên là Ý Tý (Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam), một bên là Ma Ngán Tí (huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
    Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cây cầu Thiên Sinh được bắc qua khe núi trở thành "gạch nối" quan trọng để nhân dân địa phương hai nước giao thương, thăm thân và trong tương lai không xa lối mở Thiên Sinh sẽ trở thành Cửa khẩu Quốc gia.
    Nằm ở nơi dòng Lũng Pô chảy vào Ý Tý, Đồn biên phòng 273 có sứ mệnh quản lý 25,5 km đường biên giới dọc suối Lũng Pô với 5 cột mốc (từ mốc 85 đến mốc 89). Có thể nói, đây là đồn biên phòng xa xôi và gian khổ nhất trong hệ thống các đồn biên phòng của tỉnh. Bởi đường sá đi lại khó khăn, địa hình phức tạp hiểm trở, núi cao vực sâu; thời tiết vô cùng khắc nghiệt như lời nhà thơ Lò Ngân Sủn thì: "Một lần thôi, nhớ cả đời/ Một lần thôi cũng nên người vùng cao".
    http://www.autoprovn.com/forum/viewtopic.php?t=4795&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=40183&ChannelID=100
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=11735&ChannelID=119
    http://www.doanhnghiep24g.com.vn/cms/detail.php?id=463
    CÁC BẠN AI CÓ KHẢ NĂNG THÌ CỐ GẮNG TRỔ TÀI NGOẠI GIAO XIN ĐƯỢC GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CÁC TÒA SOẠN. Hix, ko thì cũng hơi rắc rối 1 chút:)
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    oi...mẹ ơi....đẹp kinh dị..bỏ qua y tý thì khác nào bỏ mất nửa chặng đường.Hè hè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa xanh như anh còn trẻ.............ĐẸP.....lúa chín thì đợi 1 mùa Hà giang vét vớt khác nữa vậy
    [​IMG]

    vui chơi cũng đừng quên nhiệm vụ....có thể chúng ta sẽ gặp phải những cung đường kiểu như thế này....đề nghị các xế và ôm cứ tự trang bị bốt biếc dép diếc dự phòng
    [​IMG]
    và luôn sẵn sàng mỉm cười trước mọi tình huống
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này