1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang, ăn hải sản ở đâu ngon bổ rẻ??? Sao sao sao

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ptt181004, 11/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptt181004

    ptt181004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang, ăn hải sản ở đâu ngon bổ rẻ??? Sao sao sao

    Vợ chồng em đang ở nha trang.
    Thấy nhiều quán hải sản quá.
    Bác nào đi về cho em hỏi ăn hải sản quán nào ngon bổ rẻ.
    Tiêu chí ngon đc đặt lên hàng đầu (rẻ là phụ, dĩ nhiên ko chặt chém đắt quá)

    Em cám ơn

    À ngoài ra ở nha trang còn món gì ngon nữa (ngoài bò lạc cảnh với nen ninh hòa)???
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Vào Nha Trang mà không ăn món Lẩu mắt cá ngừ đại dương thì chưa phải đã thưởng thức đặc sản... MÀ cũng phải xem bác chủ top có duyên với nó ko đã,không phải quán nào cũng có,lúc nào cũng có... :)
    Đã làm mất địa chỉ quán ăn đó...Sori bác chủ top...Chúc 2 vợ chồng vui vẻ :)

  3. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ké bác chủ top giá hotel ở đó thế nào vậy?
    (tại hôm bữa mình ghé tối CN mà giá hotel bình dân có 150k thôi, mà ông chủ nói luôn là giá ngày nào cũng như nhau ko biết có đúng không?)
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế này thì tháng 6 này mình ra Nha Trang ăn mắt cá ngừ đại dương thôi.
  5. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lẩu mắt cá ngừ đại dương???
    Tớ dân Nha Trang chính hiệu + sống ở Nha Trang từ hồi sinh ra đến giờ nhưa hề biết món này. Giờ đang ở Hà Nội chẳng lẽ nào lại gọi điện trong đêm về yêu cầu mấy thằng bạn nó truy lùng món này???? Nhưng mà ... làm gì có :P
    Muốn xơi Hải sản Ngon Bổ Rẻ, mời các bác đến quán Cầu Mới (cách sân bay Cam Ranh 8km về hướng Thành Phố Nha Trang)
    Đến đấy thì mời bác xơi lẩu Cá Bống Mú. đảm bảo thoải mái. Ngon cũng hàng đầu mà rẻ cũng hàng đầu. Bổ thì tùy thể trạng.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1

     
    1 là ăn ở vỉa hè đường Trần Phú.
    2 là ăn ở đường Tháp Bà đi hết đường Trần Phú rồi qua cầu ý. Cái lối rẽ vào Tháp Bà Bonaga ý gần chỗ tắm bùn ý. Nguyên 1 con đường nhậu. Ốc rẻ lắm. Ăn cháo ốc nhảy ngon. 100-150k/ người ăn ỉa ra ốc luôn.
    được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 12/04/2010
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1

     
    Ngoài 2 món kia ra à. Mình dắt bạn mình đi ăn nó chê là ngọt quá ăn ko quen. Vậy thì sáng sáng ra Hoàng Hoa Thám ăn bánh căn ( căn nhà ý ) ngon và rẻ, hoặc ra gần chợ Đầm ăn bún cá ( bún nấu với cá thu ăn rất ngon, nước trong veo mà ngọt). Chiều thì ra cuối đường Paster ăn bánh canh cá cũng ngon, đông thôi rồi luôn. Mua về cũng nhiều, Mà nó chỉ mở cửa tầm 2-3h chiều. Tầm 5h đóng cửa dọn hàng rồi. Quán lụp xụp ngồi vỉa hè mà đông kinh. Nhưng ăn khá ngon. Nói chung ở Nha Trang thì ko sợ chết đói. Đồ biển ăn bét nhè vừa ngon vừa rẻ. Cứ quán nào đông mà nhảy vào. Nhớ mua kẹo lạc nhé :D 2k 1 cái ngồi nghe nó hát karaoke cũng vui. Mỗi nơi có 1 phong cách khác nhau. Mới có 1 năm thôi mà mình đi nhiều phết. Giờ chả khác gì thổ địa. Đưòng xá cũng thuộc luôn. Ăn uống thì hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết. Đi Nha Trang nhớ tắm bùn nhé. Lấy quần áo của nó mà tắm chứ lấy quần áo của mình hỏng hết vì nó phai màu bùn ra.
    Bọn mình đi cả ngày về vừa bẩn vừa mệt chui vào tắm bùn, ko cần xà phòng mà tắm xong người khoẻ hẳn ra, bôi bùn lên tóc, tóc mượt, da mịn, cảm giác trẻ ra mấy tuổi. Tắm xong về đi ăn mới ngon. Xong tối đi bar rồi về ngủ là ngon.
    Đã tới Nha Trang thì đi cố 1 tí lên Đà Lạt nghỉ dưỡng 2 ngày rồi về để hưởng cái không khí mát lạnh. Ngồi dưới đồi thông rồi nhìn nhau cũng lãng mạn phết. Mà giờ hồ Xuân Hương đang cạn nước mất hết vẻ lãng mạn. Hồi trước mình ngồi trên bờ hồ Xuân Hương lạnh lạnh nghe nhạc Trịnh Khánh Ly hát, ăn ngô nướng đọc tin tức dântrí bằng iphone. Cuộc sống thấy thanh thản và nhàn hạ biết bao.

    được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 12/04/2010
  8. ptt181004

    ptt181004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    270K/1 phòng khách sạn Tây Hồ 98 đường trần phú.
    Nhìn ra biển bác ạ
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chim đã ăn lẩu mắt cá ngừ từ năm 2002 rồi, hồi đó ăn ở quán trên lối vào sân bay Nha Trang. Nhưng sân bay này giờ đóng cửa, đến Nha Trang phải hạ cánh ở Cam Ranh. 4 người ăn, cả nồi lẩu chí có 8 con mắt, cực kỳ đặc sắc.
    Bạn đi hết đường Trần Phú, sẽ thấy 1 dãy quán, vào quán "Mười Đô", ăn ở đó ngon mà giá cả hợp lý lắm. Quán này có đủ cả Cua huỳnh đế, cá tắc kè, cá bò hòm, cá mặt quỷ, nhum (cầu gai), tôm hùm... Tính tình chủ quán thì miễn chê.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    1 là chữ ký của bạn có chèn code, khiến các thành viên khác k đọc đc bài viết tiếp sau bài của bạn
    2 là bạn chú ý hộ tôi cái chữ tôi bôi vàng . ăn nói lịch sự 1 chút đi

Chia sẻ trang này