1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang Café quán - Một phần tất yếu của nhịp sống trẻ.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi saoviet412, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang Café quán - Một phần tất yếu của nhịp sống trẻ.

    Café không? Câu cửa miệng của phần lớn giới thanh niên hiện nay khi gặp bạn bè. Sáng, 15 phút ngồi bên lề đường hoặc có thể hàng giờ trong những quán sang trọng.Trưa, có thể ngồi thư giãn, dựa lưng vào ghế, nghe nhạc du dương hoặc lướt NET.Tối,có thể ầm ầm trong các bar và những nàng kiều, vẫn là café.

    Thế thì mấy ai quan tâm đến ly café mình uống nhỉ? Uống nhiều, đủ thứ loại từ thượng vàng đến hạ cám, mấy ai biết được đằng sau ly café ấy còn có biết bao nhiêu điều? Đôi khi cũng là ly café nhưng có khi nhâm nhi hàng giờ, có khi chỉ làm cái rẹt, xong nghĩa vụ để chống lại cơn buồn ngủ, nó có khác nhau gì?

    Café nhé! Chúng ta cùng nhau nhâm nhi ly café và bàn về chuyện hậu sự cũng như bên lề: café như thế nào là ngon, uống ra sao, làm như thế nào,...cũng như nói gì khi uống café, nghe gì khi nâng ly café,....

    "Bóng tối đen như ly café, bóng tối đắng như ly café, em uống từng ngụm nhỏ bóng tối,từng ngụm nhỏ bóng tối, để thấy anh không bao giờ trở lại"

    Mong được các anh chị em NTC tham gia xôm tụ và cùng nhau chia sẻ ly café.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cà fê, đen đá không đường 1 cốc chủ quán nhé!
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sáng......
    Bình yên giữa gió lạnh ngàn khơi....
    Ta áp đôi má đỏ hồng vào ly cafe nhỏ xíu......
    Nhâm nhi từng giọt đắng....đậm......và đen nháy....
    Cảm giác vỡ oà.......
    Say........
    ----------------------------------------
    Ta không quen uống cafe nên mỗi khi uống là ta lại say.....
    Say từ khi giọt đắng đầu tiên bắt đầu rơi rơi............cho đến giọt đắng cuối cùng....
    Say từ khi làn khói mỏng bắt đầu len lỏi vào mũi ta, môi ta và mắt ta...
    Say từ cái hương, cái sắc không giống ai.
    Ta đi nhiều nơi, uống nhiều loại với nhiều phong cách khác nhau. Nhưng ta vẫn thích cái cách chầm chậm đĩnh đạc của cafe Nha Trang. Không vội vã hối hả mà đầy tính suy tư.
    Ta nhìn cuộc đời với nhiều góc độ khác nhau nhưng ta vẫn thích cảm nhận cuộc sống qua một tách cafe. Vì thế nên Ta thích gọi cafe là giọt đắng . Không giọt đắng nào giống giọt đắng nào và cũng chẳng có giọt đắng nào mang lại cảm giác dễ chịu. Mỗi nơi giọt đắng đi qua đều đọng lại trong ta thật lâu và thật sâu.
    Ngày có nhiều buổi, nhưng ta vẫn thích nhâm nhi cafe vào sáng sớm nhất: Yên tĩnh.... Lành lạnh..... Và trong vắt. Mọi thứ như thánh thiện và nhẽ nhõm hẳn vào sớm mai. Giọt đắng cũng bớt đắng. Thứ duy nhất còn đọng lại là vị béo của sữa, mùi thơm của bơ......
    -----------------------------------
    Hãy trỗi dậy vào buổi sớm, bật lên bản nhạc "cafe sáng - Hà Anh Tuấn" và nhâm nhi một tách để cảm nhận xem "Giọt Ngọt hay Giọt Đắng"?
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    kiếm quán nào tao đánh nhạc mà tới
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Một cách PR rất có tính nghệ thuật. Đó gọi là công nghệ mang tính nhân bản. Vô tình vào vòng xoáy café - nhạc - tiền. Có một điểm chung duy nhất và góc nhìn của mỗi người khác nhau.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Saoviet412 tạo topic này vậy cho hỏi chú thích nhất quán cafe nào ở Nha Trang?. Tất nhiêu sẽ có nhiều phong cách và phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh. Nhưng cho biết cái thích nhất chung chung thôi, và chỗ đó có thèng Flora đánh đàn k?
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Café hầu như là một phần không thể thiếu của cuộc sống vốn đơn điệu của em. Mỗi ngày, chắc cũng phải ngồi café ít nhất một lần, mỗi lần ít nhất cũng phải 15ph và có khi không nhất thiết phải uống café. Và chắc chắn rằng, không ai mà không vào uống café một lần. Vì thế, theo em là văn hóa giới trẻ ngày nay ảnh hưởng lớn của văn hóa café, văn hóa xứ café miền Trung - Tây Nguyên.
    Quán café mà em thích nhất à? Thường thì em không được chọn và nếu được chọn thì đó là quán mà người đi uống café với em thích. Đó là cuộc sống của em, chị ạ! Còn đi một mình, em sẽ ra quán cóc quen, làm một ly café thật ngon, ngồi ngắm xe cộ qua lại, ngẫm nghĩ về cuộc sống, thưởng thức cuộc sống,...Đơn giản thôi! Và trong nhiều trường hợp khác, tâm trạng khác, em sẽ chọn những quán café phù hợp với hoàn cảnh.
    Flora đánh đàn ở đâu? Fuji thì phải? Mà em thì thường chỉ vào quán đó vào buổi trưa, sợ đêm vào có em hắn đánh không ra nhạc.
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Khánh Vĩnh café vườn - Một phấn tất yếu trong kịch bản lừa.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Từ rất lâu chuyện uống cà phê đã trở thành một trong những niềm vui tao nhã trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.Nhiều thế kỷ trôi qua, cà phê vẫn mang lại sự kích thích giúp bạn tỉnh táo hơn, dù bạn đang ngồi ở một chân trời nào đi nữa. Đây đó nơi những góc phố bạn dừng chân, một quán cà phê bình dân thường được biết đến như " đại học một ngàn " nghĩa là bạn chỉ cần bỏ ra dăm ba ngàn để gọi một ly cà phê và thêm một hai ngàn cho tờ báo.Nơi đó, những người với tâm hồn ham học hỏi, những thi sĩ, doanh nhân, công nhân............đều có thể ngồi lại với nhau bàn luận dăm ba câu chuyện đông tây kim cổ qua từng giọt cà phê.Có lẽ quán cà phê là nơi bạn có thể tự do nhất để suy nghĩ và phát biểu.
    Chính nhờ những lần tán gẫu với nhau bên ly cà phê mà nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống, cách sống.Sự thanh nhàn, yên lặng và quân bình như đều ở đây, bên ly cà phê với bạn.Chúng ta học được gì qua đó?đơn giản là hưởng thụ giây phút ấy - có lẽ đó là một nguyên tắc để hài lòng với cuộc sống chăng?
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta có phí thời gian và tiền bạc cho những quán cafe?
    Không có một số liệu thống kê cụ thể, tuy nhiên, theo nhiều người, Nha Trang là thành phố có mật độ quán cafe lớn nhất cả nước. Bạn có thể tìm thấy quán cafe ở bất cứ nơi đâu: sang trọng lịch lãm, hay bình dân theo phong cách đường phố, tất cả các phong cách, chỉ cần bạn bước ra đường.
    Ngày nghỉ hay ngày làm việc, ngoài giờ hay trong giờ hành chính, những quán cafe lúc nào cũng đông khách. Có những ly cafe vội vàng, tranh thủ ít phút trước giờ làm việc; những ly cafe bình yên bên tờ báo buổi sáng; những ly cafe nồng nàn khi cùng ngồi với người tri kỷ. Và cũng có những ly cafe giết thời gian.
    Một số người quen với tác phong công nghiệp sẽ rất ngạc nhiên khi tình cờ đi ngang qua thành phố biển xinh đẹp và hiền hòa này. Giờ làm việc, mọi người vẫn thảnh thơi bên ly cafe? Một triết lý sống chậm? Ở thành phố này người ta không quản lý thời gian làm việc tại công sở của nhân viên? Hay thành phố có quá nhiều người thất nghiệp? Và sẽ còn khó chịu hơn khi đập vào mắt là những người trẻ tuổi quần áo luộm thuộm, đầu nhuộm xanh vào đỏ tím, tay phi phèo điếu thuốc, khúm rùm ?ongồi đồng? trong quán.
    Chỉ có các quán "cafe cóc" là rẻ. Khi nền kinh tế sa sút, tỷ lệ lạm phát đã nhảy lên 2 con số thì cái giá trung bình 15 ~ 20 K/ một loại nước uống trong quán cafe quả không rẻ tý nào. Đã bao giờ bạn thử thống kê một tháng bạn chi bao nhiêu tiền cho quán café?
    Có một thực tế là giới trẻ ngày nay không tìm được những không gian dành riêng cho mình ngoài những quán cafe. Tuy nhiên, những lúc cần gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi, thư giãn ? quán café không phải là sự lựa chọn duy nhất. Đừng dành quá nhiều thời gian cho quán café. Và cũng đừng hao phí quá nhiều tiền cho nó. Vẫn còn có những lựa chọn khác. Hãy dành thời gian, tuổi trẻ và tiền bạc cho những việc có ích cho bản thân và xã hội.
    Được Biendaikho sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/07/2008

Chia sẻ trang này