1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha trang có gì cuốn hút không??????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nqendlesslove2002, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqendlesslove2002

    nqendlesslove2002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nha trang có gì cuốn hút không??????

    tôi đã xem rất nhiều ảnh và những món đặc sản của Nha Trang nhưng vẫn chưa thể hiểu hết về con người, cảnh đẹp và nhưng món ăn dân dã, bình dị và khác biệt với các nơi khác. tôi chưa một lần được đến nha trang nên rất muốn biết để khi nào có thờì gian đến chơi. Mong các bạn giúp tôi với. Có bạn nào muốn biết về Hà nội thì tôi sãn sàng làm guide.
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Là trai hay gái.?
    Thượng lưu hay trung trung.?
    cho cấu hình để tớ cho cái Form format ăn chơi ..
    Đề cập vấn đề nhanh gọn,thẳng thắn và trung thực nhá .
    Nói chung thế khó lắm .
    Và quan trọng nhất là dân hippie hay normal..công chức,chuyên viên nhà nước hay là học sinh,sinh viên..or con buôn,thương lái..?
  3. nqendlesslove2002

    nqendlesslove2002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ttôi la boy, cũng không biết nên sếp vào loại gì, chắc là hạ lưu thuộc dạng kiến trúc sư lông bông. Nay đây mai đó, chỉ có cái máu đi chơi, đã đi từ bắc vào nam, nhưng vẫn chưa có dịp qua Nt chơi. Muốn tìm hiểu tí để đỡ bỡ ngỡ. Ăn chơi thi cũng thường bậc trung, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Hè vừa rồi đi Huế, Đà nẵng thấy nhiều điều mình còn chưa biết chưa khám phá hết...đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn.
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Khì khì, bác muốn biết gì về Nha Trang? Muốn tìm hiểu cái tốt hay cái xấu. Em cho bác vài thông tin nhé:
    Nói đến Nha Trang bác phải biết rằng đây là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam có cái gọi là "Viện Pasteur", nơi này điều chế một vài loại Văcxin cho cả nước, nếu nó mà ngừng hoạt động cũng hơi bị mệt. Bác nên ghé thăm điểm này vì nó không xưa như Hà Nội của bác nhưng nó cũng có từ đầu thế kỷ 20, đến nay vẫn sừng sững.
    Tiếp đến, Hải học viện (còn gọi là Viện hải dương học), cái này hình như độc nhất vô nhị ở Việt Nam ta, bác vào đây mà ngắm sinh vật biển, bảo đảm bác sẽ thích con cá nhám da beo (còn gọi là cá Nhu Mì - hổng biết nó nhu mì chỗ nào ).
    Tiếp nữa bác nên ghé hòn đảo nào đó vì đây là điểm mạnh ở Nha Trang mà, nếu nhiều tiền thì ghé Hòn Tre (có Vinpearl với tiêu chuẩn 5 sao), còn nếu ít thời gian thì đi Hòn Tằm, đảo Trí Nguyên cũng được, muốn ngắm khỉ thì thăm đảo Khỉ.
    Ngoài ra còn có một hệ thống suối nữa bác có thể đi như Suối Hoa Lan, Suối Tiên, Suối Ba Hồ... có vài cái nằm cách Nha Trang trong bán kính 30km.
    Bác cũng nên ghé thăm tháp Bà (còn gọi là Tháp Bà Ponaga - Thờ Thiên Y Thánh Mẫu). Tuổi của cái tháp này có lẽ được trên dưới một thiên niên kỷ rồi, nó vừa mới được trùng tu nên không sợ sập đổ đè người đâu,tháp vẫn uy nghi soi bóng xuống dòng sông Cái (con sông cung cấp nước cho thành phố sinh hoạt), từ cầu Xóm Bóng nhìn sang nó thật quyến rũ và cổ kính. Nhưng bác lưu ý: tháp Bà là nơi thờ cúng nên bác ăn mặc cẩn thận, và nhớ rằng bên trong nó không rộng rãi đâu nhé, chỉ có để mỗi cái tượng để thờ thôi chứ nhiều người cứ tưởng nó đồ sộ thế thì vào trong mà tung hoành cho đã như ở các nhà thờ lớn thì... cần nghĩ lại.
    Muốn xem các ông vua ngày xưa sống thế nào xin mời ghé "Lầu Bảo Đại" (còn gọi là biệt thự Nghinh Phong).
    Còn có vài chỗ nữa em không có giờ để liệt kê thêm... mời bác ghé và tự khám phá.
    Đó là nói về điểm thăm chơi, còn về khoản ẩm thực thì có các món bác nên thử qua:
    Bún cá: nghe lạ có phải không, ăn ngon đấy, nó sẽ không tanh như bác tưởng tượng đâu, ăn dễ tiêu & ngon đủ để nhớ về nó trong danh sách món ăn bác ưa thích.
    Gỏi cá (đặc biệt là cá Mai): ăn món này thì thật tuyệt vời làm sao?!, món shu shi gì đó của Nhật Bản cay xè chưa chắc ngon bằng, nhưng mà bác phải bảo đảm cái bụng bác là tốt thì mới nên thưởng thức nhé. Gần cầu Hà Ra có một quán rất tuyệt.
    Vài món khác nên thưởng thức qua như : Nem Ninh Hoà (quán Ngọc Tiên trên đường Lê Thành Phương gần Ngã Sáu Nhà Thờ là ăn được và dễ tìm nhất) ; Vịt nướng, vịt luộc, tiết canh vịt thì xin mời lên khu vực cầu Dứa (phía Tây / Tây Nam TP. Nha Trang, vịt ở đây là vịt cỏ, nhỏ con nuôi đồng nên rất chất lượng) ;
    Ngoài ra thì có vài món lặt vặt khác, cái này thích hợp với các bạn còn đang là học sinh - sinh viên: gỏi bò khô + uống tàu hủ đá (khu vực đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo); chè cứu đói (chỉ có 500đ/ly to đùng ăn no cả bụng - gần trường THPT Lê Quý Đôn).
    Bác đã từng nghe nước mắm Phú Quốc nổi tiếng chứ gì, nhưng xin thưa với bác rằng nước mắm Nha Trang không nổi tiếng nhưng ở cái khu vực gọi là Chụt (gần chỗ lầu Bảo Đại) có một cái xóm nhỏ, nước mắm ở đây rất tuyệt vời, nó trông nhàn nhạt vàng như nước chè / bia loãng nhưng dùng để chấm thịt heo luộc cuốn rau sống, pha làm nước chấm các món khác thì không chê vào đâu được. Thậm chí nước mắm người ta để lâu từ 8-12 năm còn có thể chữa được một số bệnh nữa đấy.
    Nha Trang tuy không phải là xứ sở của cafe nhưng bác cũng nên uống qua, chất lượng bảo đảm không làm bác thất vọng. Bác nên ghé quá Fuji (Phú Sĩ) trên đường Pasteur vì nó có truyền thống và phong cách tốt)
    Thôi hén, em mỏi mắt quá rồi nên không thể viết thêm được, vả lại nếu nói về món ăn mãi bụng em nó cứ sôi sùng sục chịu hổng thấu.
    Bác mà có ốm đau bệnh tật gì về da, da liễu hoặc cảm thấy hơi mệt / muốn thưởng thức tắm bùn, tắm nước suối nóng, lạnh đủ kiểu như thế nào thì bác nên tắm nước nóng tại suối nước nóng cạnh Tháp Bà có con đường rẽ vào.
    Còn một vấn đề tế nhị nữa, lẽ ra không nên nói nhưng nó đã là một sự thực hiển nhiên thì em chẳng dấu diếm bác làm gì. Đó là chuyện giải quyết nhu cầu của các bác trai, bác gái nhà ta. Ở Nha Trang hẳn bác sẽ rất hài lòng vì đối tượng cung cấp dịch vụ này phần lớn là những sinh viên nam nữ rất trẻ khoẻ, đẹp, lịch sự. Bác có thể liên hệ với UBND phường Lộc Thọ để họ cho vài địa chỉ cụ thể mà ghé kẻo bác tự đi thì tiền mất tật mang. Điểm này em chỉ nói tắt thế, phần còn lại bác tự thân vận động lấy.
    Hy vọng một vài thông tin ở đây giúp bác có một cái nhìn thoáng qua về Nha Trang. Rất hân hạnh được có ngày đón bác ghé thăm một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới này.
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nói dài dòng chi cho mệt ! Cứ đến khắc biết !
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Okie ..xem nào,dân kiến trúc thì khoái gì nhỉ ..phong cảnh hữu tình ..nhậu nhẹt ..gió thổi trên đồi hoang,nhạc du dương ...Okie ..
    thuộc về giới văn nghệ sĩ ..(artman,baby) ...hehe ...thế thì có lẽ không cần phải tư vấn ..tự bản thân artman có thể nghĩ ra thứ gì cần cho mình...tớ thì chỉ có tư vấn thêm "bia thịt" và "rượu thịt "...
    xuống chợ tình Nha Trang ..khu Hoàng Hoa Thám ..karaoke nhé.
  7. nqendlesslove2002

    nqendlesslove2002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn đánh đúng sở thích của tôi rồi đấy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng tôi muốn hỏi thêm các girl ở đây có easy going không? Ý tôi hỏi là girl "con nhà lành" chứ không phải kiếm ở chợ tình> Chợ tình thì hà nội vô khối...
    Đúng là phải hỏi "thổ địa" mới biết được tường tận. Cám ơn super thin và nameltal. Tôi thấy mê NT rồi đó...
  8. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...easy hay không thì phải do thằng ..không phải do con ..mồm loa mép giải ...ga lăng ga lộn gì đấy em thích mới cho ..
    như bài hát về môi dài ..à ..môi trường của thằng Sâm hí ..điều đó,tuỳ thuộc vào bạn ..chỉ thuộc vào bạn mà thôi ..
  9. nqendlesslove2002

    nqendlesslove2002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hè vừa rồi tôi đi huế, các em gái ở huế rất thích giao lưu kết bạn, mới quen mà đã dẫn đi chơi đây đó, khắp các hang cùng ngõ hẻm...để các anh bứt rứt chẳng muốn về.
    Không biết đi Nt có được may mắn như vậy không?
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    supperthin đừng kể nữa mà..làm tui thèm quá trời ...bữa nào tui mà về đến nha trang chắc phải lên lịch xem sáng ngủ dậy đi chơi ở đâu , làm gì....
    Mấy bữa nay trời lạnh quá, nhớ bò nướng ở Lạc Cảnh, thèm bánh canh đường Ngô Gia Tự nè, rồi cả xôi ở Mã Vòng nữa.....càng nhắc càng thèm....
    Còn nqendlesslove2002 muốn biết thế nào là nha trang thì cữ vác balô mà đi du ngoạn...tự tìm mới hay chứ

Chia sẻ trang này