1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang - Đại Lãnh - Đà Lạt - Mũi Né, Độc hành miền cát trắng ( tết âm lịch)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang - Đại Lãnh - Đà Lạt - Mũi Né, Độc hành miền cát trắng ( tết âm lịch)

    Sơ lược cung đường:

    Một chuyến Phượt kết hợp giữa trách nhiệm gia đình và đam mê Phượt. Trách nhiệm đi thượng thọ người bác ở Nha Trang ngày mùng 6. Vì vậy lịch trình tuy dài nhưng hơi quanh quẩn. Nhưng cũng không vì vậy mà nhà chán. Vẫn có 3 nơi mà thế gian gọi là thiên đường nơi miền trung ?o Đại Lãnh ?" Đà Lạt ?" Mũi Né?. 3 nơi đó cũng là tâm điểm của chuyến Trung tiến miền trung lần này.

    Không có Huyết Mã, không có Bảo Đao đã tưởng bỏ mạng nơi rừng hoang dưới ánh chiều tà lụi tắt. Chỉ có mình ta say bãi biển, say cồn cát Bàu Trắng, say vẻ đẹp e ấp kiêu sa con gái Đà Lạt. Hay ta say rượu Bàu Đá trên Mũi Đại Lãnh, say men rượu cần say mê say mê trên cao nguyên ngút ngàn LangBiang,?.

    Lịch trình:
    Ngày 1: mùng 2 Âm lịch ( 27/1/09)
    Xuất phát 18h ở HN.
    Hà Nội ?" Huế.

    Ngày 2: mùng 3 Âm lịch ( 28/1/09)
    5h sáng có mặt tại Huế.
    8h30 Huế - Hội An.
    11h Hội An
    11h ?" 17h: Hội An ?" Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước ( xe máy)
    18h Hội An ?" Nha Trang.

    Ngày 3: mùng 4 Âm lịch ( 29/1/09)
    6h30 có mặt Nha Trang.
    Nha Trang ?" Đại Lãnh.
    Tối ngủ khách sạn ngàn sao ở Mũi Đại Lãnh. Uống rượu ngắm trăng với anh em trong đồn.

    Ngày 4: mùng 5 Âm lịch ( 30/1/09)
    Đại Lãnh ?" Nha Trang.
    Tối ngủ ở Nha Trang ( để sáng sớm hôm sau thượng thọ bà bác)

    Ngày 5: mùng 6 Âm lịch ( 31/1/09)
    Nha Trang ?" Đà Lạt.
    Từ sáng đến đầu chiều nhậu nhọet no say thượng thọ người bác. 14h xuất phát đi Nha Trang ?" Đà Lạt bằng 2 bánh.

    Ngày 6: mùng 7 Âm lịch ( 01/2/09)
    Đà Lạt ?" chơi các cảnh đẹp của Đà Lạt ?" cao nguyên Langbiang ?" Lễ hội cồng chiêng ?" Đà Lạt.
    Tối ngủ lại Đà Lạt.

    Ngày 7: mùng 8 Âm lịch ( 02/02/09)
    Đà Lạt ?" chơi nốt cảnh đẹp của Đà Lạt ?" Mũi Né.
    Tối ngủ Resort 3* ở Mũi Né.

    Ngày 8: mùng 9 Âm lịch ( 03/02/09)
    Mũi Né ?" chợ Mũi Né ?" cảng cá Mũi Né ?" bãi cát trắng Mũi Né ?" cồn cát Bàu Trắng ?" Lương Sơn ?" Phan Rang ?" tháp chàm Phan Rang ?" Nha Trang.
    Tối ngủ Nha Trang.

    Ngày 9: mùng 10 Âm lịch ( 04/02/09)
    Nha Trang ?" Hòn Ngọc Việt ?" Nha Trang ?" Vịnh Cam Ranh ?" Hà Nội.
    Tối 19h có mặt ở Hà Nội.
    Kết thúc hành trình.

    Phương tiện:

    Rất phức tạp vì có nhiều loại phương tiện khác nhau.
    ? HN ?" Huế - Hội An ?" Nha Trang: Ô tô Open Tour Camel
    ? Hội An ?" Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước: Xe máy
    ? Nha Trang ?" Mũi Đại Lãnh: Xe Máy
    ? Nha Trang ?" Đà Lạt ?" Mũi Né: Xe Máy
    ? Nha Trang ?" Hà Nội: Máy bay
    Thành viên:
    ? Xadieu_2000 ( Độc Hành)
    Kinh phí:
    ? Hơi lục tốn, cũng chỉ ước tính khoảng 6 ?" 8 tr.
    Địa điểm Phượt:
    ? Nha Trang ?" Phú Yên ?" Đà Lạt ?" Mũi Né:
    Thời gian:
    ?Từ tối mùng 2 Âm lịch ở HN đến tối mùng 10 Âm lịch về HN.
    ? 7 ngày 7 đêm.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Rất đáng tiếc là do sơ suất trong lúc ngồi Burn đĩa lại vẫn sử dụng máy tính nên trong quá trình Burn đã để mất ảnh ở Hội An, Ngũ Hành Sơn và một số ảnh Mũi Đại Lãnh. Vì vậy dẫn ảnh lại phải bắt đầu từ Đại Lãnh.

    Tối mùng 4 Âm lịch từ Nha Trang tôi xuất phát đi Đại Lãnh. Suốt dọc đường là những bãi biển xanh dài mướt mắt, bãi cát trắng phẳng lì lấp lánh như viên ngọc. Qua đèo Rọ tượng, qua Dốc Lết, qua Đèo bánh ít. Bãi biển Đại Lãnh hiện ra, tôi lại tiếp tục đi, qua đèo Cổ Mã. Cứ đi và chụp, tôi tự hỏi bãi biển miền trung sao đẹp thế. Cuối cùng thử thách cũng đến với tôi là con đèo lừng danh , đèo Cả. Đèo cả dài 12km quanh co uốn lượn. Hết đèo cả, rẽ Vũng rô, qua cánh rừng với những cây Khô mộc. Nhấp nhô hiện ra ngọn Hải đăng tọa trên đỉnh núi. Mũi Đại Lãnh nổi tiếng tứ cực là đây chăng.
    Đêm đó , nơi đó với rượu Ngô Nậm Pung, với Rượu Bàu Đá với khung cảnh thiên nhiên bao la giữa đất trời, giữa rặng thông vi vu như hát ca, dưới bầu trời với mảnh trăng lưỡi liềm bao bọc bởi những vì sao lấp lánh. Giữa 3 phương Trung Nam Bắc hội ngộ, họ không hẹn với nhau nhưng lại có mặt bên nhau, bên mâm rượu tràn trề.
    Thật vui khi gặp chú Mười. Vô tình gặp 2 nhóm từ Sài Gòn ra Đại Lãnh, Xạ Điêu từ Hà Nội vào, các anh đồn Đại Lãnh người Quy Nhơn Bình Định. Vì vậy mâm rượu đủ cả Trung Nam Bắc. Có tình người, có rượu Nâm Pung, Bát Xát xứ Bắc xa xôi mang vào miền trung, có rượu Bàu Đá xứ miền trung nắng gió. Chỉ tiếc là không có rượu Nam.............
    Sau này tôi nghiệm ra:
    " Nếu có nơi nào nhậu hay nhất, đẹp nhất - nơi đó phải là Đại Lãnh. Nếu có nơi nào tuần trăng mật hay nhất - đó cũng là Đại Lãnh ".....
    Tối uống no say. Anh em chia tay mỗi người 1 phòng và đợi sáng hôm sau dậy ngắm mặt trời mọc.
    Sáng hôm sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đứng trên ngọn Hải Đăng nhìn xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Từ Đại Lãnh nhìn ra phía Đông là cả khung cảnh kĩ vĩ, của vách đá sừng sững như ấn chứa điều gì đó :
    [​IMG]
    Bãi biển đẹp nhất ở Mũi Đại Lãnh là Bãi Môn:
    Bãi Môn phô diễn vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ trước biển. Bãi cát mịn trải dài bằng phẳng luôn thì thầm cùng những con sóng êm du dương trước biển như khúc tình ca, chính sự dịu dàng của biển xanh, cát trắng làm cho độ dốc của bãi tắm thoải dần ra xa, với làn nước trong xanh màu ngọc bích quả thật là một bãi tắm có một không hai. Thú vị hơn, phía tây bãi tắm còn có một con suối nước ngọt, sau khi len lỏi qua nhiều vách đá và những tán cây rợp mát của khu rừng nguyên sinh Bắc Đèo Cả, chảy ngang qua bãi tắm rồi đổ nước ra biển, dòng nước ngọt nơi đây rất trong và mát, tạo nên phong cảnh kỳ thú hấp dẫn hơn. Ngoài việc đắm mình trong dòng nước biển xanh mát, còn có nhiều kỷ niệm không thể nào quên khi đến Bãi Môn với các trò chơi trên biển. Từ sáng sớm các thuyền đánh cá rẽ sóng bình minh vào bờ, du khách có thể tìm cách liên hệ với họ để mua các loại hải sản còn tươi rói, và tự làm những món ăn dân dã rất hấp dẫn. Hơn nữa, nơi thiên nhiên hoang dã này sẽ giúp bạn có những ý tưởng nên thơ, sự táo bạo trong lĩnh vực kinh doanh nhất là du lịch, nuôi trồng thủy sản đối với vùng đất hứa còn nhiều tiềm năng này. Khi nắng lên, du khách tiếp tục cuộc hành trình lên trạm Hải Đăng - Mũi Đại Lãnh nằm kề bên Bãi Môn với độ cao 700m để nghỉ ngơi, nhớ giao lưu với các anh làm nhiệm vụ nơi đây rất dễ mến, hiền lành và nhiệt tình. Sẵn sàng giúp bạn tham quan trạm Hải Đăng, đặc biệt là được lên cầu thang gỗ hình xoắn ốc trên 150 bậc thang để ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoặc nhờ mấy anh hướng dẫn đi câu cá, mắc võng bên hàng dương nằm nghe chim rừng hót ríu rít. Chiều mát, du khách được ngắm nhìn các thuyền đánh cá bủa vây lưới trủ, một cảnh tượng lạ mắt và kỳ thú khi vòm lưới rộng bất chợt căng phồng lên bởi luồng gió biển? Hành trình của du khách ở lại đêm thì báo trước để các anh nơi đây tạo điều kiện ở lại. Đêm sinh hoạt nhớ đời như chạy còng về nấu cháo, nhâm nhi với bao câu chuyện về biển. Sau giấc ngủ ngon trong không gian thơm lừng hương xuân của biển, nhớ dậy sớm để ngắm nhìn bình minh sớm nhất trên đất nước Việt Nam, tạo cho bạn một cảm giác là lạ như mình đang ở một thế giới mới với bao huyền thoại, mặt trời mọc lên chầm chậm, đỏ ngòm như hòn lửa soi rọi ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển thật kỳ diệu. Sáng dần lên, được ngắm nhìn những đoàn thuyền sau một đêm đánh bắt rẽ sóng trở về trong ánh sáng lấp lánh ban mai, hay tận mắt nhìn thấy nhiều loài côn trùng đẹp mắt đang say sưa hút mật loài hoa dại, và không khỏi tặc lưỡi bởi các chú chim chào mào, chim sâu xinh đẹp bất thình lình xuất hiện trước mắt bạn rồi bay đi quẩn quanh đâu đó. Tuyệt vời nhất là được ngắm nhìn Bãi Môn từ trên cao dưới ánh nắng chiều vàng trong mùa xuân ấm áp, soi nổi ngọn sóng lướt theo sau làn nước trong xanh dịu dàng, tạo thành từng làn sóng êm xô bờ như ôm hôn Bãi Môn thật là lãng mạn. Có lẽ trong tâm hồn du khách cảm nhận một chuyến phiêu lưu nơi xứ "Nẫu" thật là khó quên ( sưu tầm)
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mũi Đại Lãnh - cực Đông tổ quốc:
    Đánh dấu tí:
    [​IMG]
    Nhìn từ phía Đông. Đại Lãnh chỉ nhô lên ngọn Hải Đăng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mặt sau hay mặt trước cũng có tên:
    [​IMG]
    Ở Ngọn Hải Đăng rất rộng, rất nhiều phòng, mỗi phòng 4 giường nên các bạn tha hồ ngủ thoái mái:
    [​IMG]
    Hành lang các phòng trên Ngọn Hải Đăng - Đại Lãnh. Công trình này được xây dựng từ thời Pháp nên mang kiến trúc Pháp với tường dầy, cửa cao và thoáng:
    [​IMG]
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bài này của xạ điêu hay quá, chúc mừng chuyến đi đầy ý nghĩa.
    máy Fuji chụp ổn nhỉ, ảnh đẹp lắm
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------
    Cảm ơn bác MinskPro đã động viên.
    Bác tinh quá! Nhìn được màu phim Fuji. Chính xác là em dùng films Fuji Superia 200 và Body Canon.
    Mấy topic trước bạn Mycats gì đó cứ như ma xó bám lấy mình chê ảnh số, bạn ý cứ bảo là chụp máy phim cơ. Giờ đâm ra cũng lẩn thẩn thích cái loại đo sáng bằng tay,...và cơ hoàn toàn. Nhưng lần này chưa mua được máy cơ vẫn dùng máy phim tự động.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đường xuống từ đỉnh Ngọn Hải Đăng xuống nhà bác Mười. Đường từ nhà bác Mười, dưới chân ngọn Hải Đăng tới Ngọn Hải Đăng khoảng 2km gì đó. Đi Trekking rất hay vòng vèo uốn lượn quanh núi.
    [​IMG]
    Đến 1 ngã 3 qua rừng thông là rẽ phải xuống biển Bãi Môn, đi thẳng xuống nhà bác Mười:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua 1 đoạn bắc gỗ rất hay:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này