1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang - Đại Lãnh - Đà Lạt - Mũi Né, Độc hành miền cát trắng ( tết âm lịch)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục đi , đoạn đường gập ghềnh sỏi đá và những cây rừng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhìn từ trên xuống là ngã 3: 1 đường ôm núi đi thẳng ra đường 1( Ninh Hoà thì phải), 1 đường xuống nhà bác Mười
    [​IMG]
    Ngã 3 đường cũng là đoạn cua rất đẹp:
    [​IMG]
    Phía trên là con đường, phía dưới là bãi cát gần bãi Môn:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác Mười:
    [​IMG]
    Đường xuống nhà bác Mười:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bác xadieu cho em hỏi: Trong trường hợp em ko quen biết cứ thế ra hải đăng rồi đăng ký thuê phòng ở lại để ngắm bình minh như kiểu ở khách sạn ấy có được ko? Em định chạy từ Nha Trang để "thưởng thức" con đường bộ mới mở qua cảng Vũng Rô ra Bãi Môn/Đại Lãnh. Nhưng từ Bãi Môn/Đại Lãnh ra ngọn hải đăng thì đi như thế nào ạ (đường bộ/ca nô?) Nhất là vụ thuê fòng trên hải đăng ở lại để sáng mai ngắm bình mình ấy. Cả việc ăn uống nữa, có sẵn hay là mình fải mang thức ăn theo.
    Cảm ơn bác nhìu. Chúc bạn mạnh chân phượt!
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác Mười là quán duy nhất được hoạt động ở Ngọn Hải Đăng. Bác còn là cán bộ trông đất dự án rừng cạnh đó, là nơi cho ăn nghỉ khi lên Đại Lãnh, gửi xe và tắm ở Bãi Môn. Nhà đơn sơ nhưng 2 bác rất mến khách. Biết tôi là bạn Du Lão Anh Hùng. Bác ra đón tiếp rất ân cần:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng bác Mười. 2 con người hiếu khách:
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ bạn gì hỏi: muốn ngủ trên Hải Đăng có thể nhờ bác Mười dẫn lên. Hoặc bạn có thể ngủ ở nhà bác Mười. Đồ ăn nếu đi đông thì bạn nên tự mua đồ hải sản ở chợ Vũng rô, có 1 làng chài gần đó. Nếu ít thì có thể ăn anh em trong đồn hoặc đặt ăn ở nhà bác Mười( theo mình đặt ăn nhà bác Mười là hay nhất), ngủ trên Hải Đăng. Có gì alo cho mình sẽ chi tiết hơn.
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    , không phải là ra ngọn Hải Đăng mà là lên ngọn Hải Đăng, cậu leo 1 lúc là tới thôi. Theo chỉ dẫn của Xadieu thì cứ qua nhà chú Mười (chú Mười Thái) rồi để xe đó lên Hải Đăng thôi.
    Ăn uống thì ăn ở nhà Chú thím Mười vừa ngon vừa rẻ, ngủ và ngắm cảnh, săn đón bình mình, hòang hôn gì đó thì bạn lên Hải Đăng.
    Theo tớ thì bạn cứ liên hệ chú thím Mười rồi mọi thứ sáng tỏ.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------
    Ok! Muốn lấy số của chú Mười Thái thì alo cho tớ.
    @ bác Moa: bác sửa câu chữ của em hơi bị kinh đấy! Lâu lắm rồi không có người vào nắn nót mình như thế, giờ không có ai ném đá lại đâm nhớ.
    Mà không thấy bạn Mycats đâu nhỉ! Bạn này chơi máy cơ ác chiến lắm.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi chào cô chú Mười, không quên gửi lời hỏi thăm của Du Lão Anh Hùng tới cô chú và cô chúc cũng gửi lời hỏi thăm Du Lão Anh Hùng. Tôi bịn rịn chia tay cô chú, chia tay ngọn Hải Đăng, chia tay Bãi Môn, ngắm lại lần cuối cảnh đẹp như thơ này. Con đường phía trước lại tiếp tục.
    Mũi Đại Lãnh đi ra Vũng Rô. Qua cánh rừng:
    [​IMG]
    Qua đoạn rừng này nhìn con đường dài vun vút thẳng băng, nhìn hơi nẫu ruột, không quanh co lãng mạn như Đông Tây Bắc:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Làng chài cảng Vũng Rô:
    [​IMG]
    Sau khi quay ra chân Đèo Cả , phía rẽ phải là vào Vũng Rô, đi thẳng là đi Phú Yên QL1:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này