1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang - Đại Lãnh - Đà Lạt - Mũi Né, Độc hành miền cát trắng ( tết âm lịch)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chỗ này là view đẹp nhất khi đứng trên đèo Cả. Gần đỉnh đèo Cả khi không gian hùng vĩ với ngọn núi trập trùng giữa đại dương bao la, đại dương xanh ngắt với dải biển cong uốn lượn như long vương uốn khúc vươn mình, những bãi cát dài lấp lánh, thấp thoáng là bóng thuyền neo đậu. Lúc đó giờ phút đó tại đỉnh đèo Cả. Ta đây Đại Hiệp Xạ Điêu nhớ lại lời Sấm truyền của Đại Hành gia Cao Sơn
    " từ từ đi chậm dãi đứng gần vực, 2 mắt lim dim, hơi thở điều hòa, loại bỏ tạp niệp, loại bỏ vọng động, coi như chỉ có mình ta tại nơi đây. Sau đó từ từ ...tay mở Phéc mơ tuya và 1 dòng nước từ từ phun ra. Ta lúc đó hãy nghĩ những lo toan, những bộn bề, nhưng hờn nghen, những thất bại và phồn hoa nơi phố thị, đố kị tầm thường tuôn trào theo dòng nước. Mắt ngắm nhìn cảnh vật kì vĩ như tranh phía trước và đắm chìm trong giây phút tự tại và ung dung ...." ...phù tả xong là hơi bị mệt.
    Đại loại như sau. Đi Phượt hay nhất là lúc đi Bay Hơi ( nôm na gọi là đi Tiểu) thì nên chọn chỗ đẹp nhất của một đỉnh Đèo. Không 1 con đèo nào em tha chuyện này. Phê không thể tả được...các bác cũng đừng chê em Hạ lưu nhá! Mỗi người một sở thích mà. Khi chưa hiểu sở thích của người khác các bác hãy thử đã rồi hay nhận xét...
    View đây:
    [​IMG]
    Gần đỉnh đèo Cả có rất nhiều chỗ rửa xe máy. Các cửa hàng rửa xe thường ngay phía vực, không thấy dây dẫn từ đỉnh núi bên đường xuống, có nghĩa là họ lấy nước từ dưới biển à! Thế thì hỏng xe và không đủ áp nhỉ! Tôi nhớ ở gần đỉnh đèo Cả có 1 nhà rửa xe có chị phục vụ nhìn cũng được mắt phết, ăn mặt cũng hay hay, tiếc là thời gian có hạn nếu không để bà con thưởng lãm:
    [​IMG]
    Sắc Hoa trên đèo Cả. Chả hỉu hoa gì:
    [​IMG]

  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục qua một dãi biển đẹp dã man con ngan luôn. Không rõ là biển Ninh Hòa hay Dốc Lết gì đó. Tiếc là em đã xử lí ở đỉnh đèo Cả rồi. Biển xanh trong vắt và dài vô tận:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con đường dài phía trước:
    [​IMG]
    Đang đi thấy phía biển có một bôn làng lô nhô những mái nhà Rông ngay cạnh bờ biển, trước một không gian rộng lớn, với hàng dừa, bãi biển và mái nhà. Đúng kiểu kiến trúc nhiệt đới:
    [​IMG]
    Hóa ra đó là khu Sinh Thái Rusaka:
    [​IMG]
    Khu sinh thái Rusaka vẫn chưa xây dựng xong. Công việc vẫn còn dang dở:
    Dải biển ở Rusaka:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục tiến về thành phố Nha Trang. Cảng cá Vĩnh Lương cách Nha Trang khoảng 10km. Cảng họp vào khoảng 9h - 11h30 diễn ra cảnh mua bán cá:
    [​IMG]
    Cảng không đông lắm. Chỉ vài hàng cá giao thương :
    [​IMG]
    Quang cảnh vụ mua bán:
    [​IMG]
    Mua bán hải sản:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Biển ở Cảng cá Vĩnh Lương:
    [​IMG]
    Thuyền bè neo đậu:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến thành phố Nha Trang là tháp Chàm Ponagar. Tiếc là không có thời gian vào đây tắm bùn, tắm suối nước nóng và nghe hát múa Apsara. 2 chiếc cầu là 2 đường về và đi Nha Trang. Bạn tùy thích đi qua thành phố hoặc đi bám vào biển để về trung tâm Nha Trang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếu cầu trước khi vào trung tâm thành phố:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Từ Mũi Đại Lãnh về đến trung tâm Nha Trang tôi tiếp tục tiến về đường Sông Lô. Nghe dân Nha Trang nói đường Sông Lô rất đẹp và có Resort 5 sao đón các Hoa Hậu. Các Hoa Hậu cũng thi ở đây và cũng là đường đi tới sân bây Cam Ranh. Sau khi tới Sân Bay Cam Ranh chơi, trên đường về qua một khúc cua có đường đi ra đường 1 tôi thấy một số rừng ngập nước rất đẹp và một vài quán ăn hải sản rất đẹp. Dừng lại để ăn trưa:
    [​IMG]
    Món khai vị trong bữa trưa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là món Sò mòng, ăn rất ngon:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi ăn uống no sau. Tiến về Nha Trang. Qua khu Resort nổi tiếng DIAMOND BAY. Nơi diễn ra các cuộc thi Hoa Hậu thế giới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    DIAMOND BAY chia ra rất nhiều khu. Gồm có các khu vực nghỉ là một lọat nhà nghỉ, khu vực Spa làm đẹp, khu vực giải trí , khu vực hành chính hội họp,....rải rác và bám dọc lấy bãi biển. Lúc đó tôi định vào thuê 1 phòng cho Oách nhưng lại thôi:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khu Hành chính ở DIAMOND BAY:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều là màn tắm biển ở Biệt thự Bảo Đại. Biệt thự Bảo Đại cũng là biệt thự đẹp nhất ở Nha Trang, view để quan sát Nha Trang cũng là đẹp nhất. Chỉ tiếc là do thao tác trong quá trình burn đĩa lên đã mất một số ảnh:
    Bãi tắm Bảo Đại:
    [​IMG]
    Chỗ phía trên thuyền bè neo đậu là cáp treo đi sang Hòn Ngọc Việt:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này