1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang - Đại Lãnh - Đà Lạt - Mũi Né, Độc hành miền cát trắng ( tết âm lịch)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Được đặt chân đến ngọn Hải đăng Đại Lãnh là ước mơ của tôi đấy bạn ạ. Cố gắng trong năm nay thực hiện được tâm nguyện.
    Ảnh đẹp lắm! tiếp đi Hiệp khách Xạ Điêu
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 03/03/2009
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà ...Khà ...Dạo này chú Điêu lại chơi máy fim cơ à ,đã nghiện thì khó bỏ và cũng lục tốn lắm đấy ! Tiếp theo chơi đen trắng rồi tiến thêm là trang bị buồng tối nữa là vừa ... Nhưng màu fim vẫn gợi cảm một cách khó cưỡng thật!
    Chúc mừng chú có chuyến đi hay và sự chia sẻ với mọi người !
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------
    Cảm ơn Du Lão Anh Hùng lắm lắm. Tiếc là lúc lên đồn Đại Lãnh không được gặp anh Thắng. Chỉ gặp anh Bình và anh Dũng. Ngồi uống rượu ở đó đúng là phê lòi. Cả bầu trời đầy sao và rặng thông vi vu như hát ca, gió rì rào thổi vào vách đá như tiếng sáo. Ngồi nhậu với những nguời bạn giữa không gian khoáng đạt như vậy thấy lòng nhẹ bẫng.
    Phòng tối thì em chiu bác ạ! Giờ tráng bằng máy rồi chứ chơi phòng tối pha thuốc pha thiếc mệt lắm.
    @ anh Hưng Soi đờ: Cảm ơn anh động viên. Đại Lãnh đi cũng dễ mà. Nếu anh không có thời gian thì anh có thể đi 2.5 ngày hoặc 1.5 ngày vẫn có thể chinh phục Đại Lãnh được. Anh máy bay HN - Nha Trang. Sau đó thuê xe máy Nha Trang - Đại Lãnh( 80 - 120km. Em không nhớ rõ lắm, đại loại em đi khoảng 2, 3 tiếng vừa đi vừa chơi).
    @ Minspro: Cảm ơn minpro nhé! Dạo này quy ẩn hay sao mà im tiếng thế.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tối ngày thứ 4 tối về nhà người nhà và chỉ lang thang đôi chút ở Nha Trang. Sang ngày 5

    Ngày 5: mùng 6 Âm lịch ( 31/1/09)
    Nha Trang ?" Đà Lạt.
    Từ sáng đến đầu chiều nhậu nhọet no say thượng thọ người bác. 14h xuất phát đi Nha Trang ?" Đà Lạt bằng 2 bánh.

    Các điểm chơi và di tích ở Đà Lạt:
    - Hồ Xuân Hương
    - Hồ Than Thở
    - Hồ Suối Vàng
    - Thung lũng tình yêu
    - Đồi Mộng Mơ
    - Vườn hoa Thành phố
    - Thác Prenn
    - Thác Cam Ly
    - Thác Dantala
    - Nhà thờ Chánh tòa
    - Trường CĐSP Đà Lạt
    - Đi cáp treo quanh Đà Lạt
    - Ga Đà Lạt( một công trình kiến trúc đẹp)
    - Chợ đêm Đà Lạt
    - Dinh Bảo Đại( dinh 1, 2, 3)
    - Thiền Viện Trúc Lâm
    Từ sáng sớm tới chiều tôi dự lễ thượng thọ của người bác nên cũng không có gì để nói. Đầu chiều khoảng 14 - 15h xuất phát Nha Trang - Đà Lạt. Cung đường Nha Trang tới đà lạt thẳng tiếng. Bắt đầu từ biển chỉ đường ở chân dốc 140km con đường bắt đầu dốc ngược và quanh co. 2 bên đường là những rặng thông và cứ như vậy suốt dọc đường. 17h - 18h: Lúc này tôi cũng không biết là tới đâu rồi, cách Đà Lạt khoảng 40 - 50km gì đó. Đường bắt đầu có sương mù, lạnh và lạnh. Phải dùng đến áo khoác ngoài, áo mưa mà cơn lạnh vẫn thấm qua da thịt. Sương mù mù mịt dày đặt như sapa. Nhiều lần phải dừng lại ngang đuờng để nghỉ cho đỡ lạnh, trời càng ngày càng tối và Đà Lạt vẫn xa vời. Thi thoảng có 1 vài xe máy đi trên con đường này. Cuối cùng qua 1 trạm xăng, qua trạm xăng một vài nóc nhà cũng hiện lên.
    Lúc này khoảng 15km nữa là tới Đà Lạt. Trời đang tối um thì bỗng nhiên phía trước bừng sáng cả không gian rộng lớn phía trước là cả thảo nguyên dăng mắc những ngọn đèn Halogen. Mắt đã mỏi, chân đã mờ với con đường quái đản và heo hút. Tôi rẽ trái từ dốc xuống chỗ sáng nhất của nơi đó. Đi một đoạn mới phát hiện đó là một Nghĩa trang. Chán nản quay lại và được biết nơi này là trồng Bông( cây bông và trồng Hoa).
    Đến Đà Lạt trời tối um, được ngắm nhìn cành Hoa Anh Đào làm tiêu tan mọi mệt mỏi quãng đường:
    [​IMG]
    Đêm đà Lạt thật lạnh, buốt sương. Lúc đó tôi đi lang thang mới thấy thật cô đơn, giá có 1 nguời bạn, có 1 người bên cạnh. Đà Lạt đâu còn lạnh nữa. Loanh quanh vòng hồ Xuân Hương và chơi chợ đêm ở Trung Tâm, ăn đồ nướng ở chợ đêm. Một giấc ngủ nhẹ nhàng trong ngôi biệt thự cũ đã kết thúc ngày 5.
     

    được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 19/08/2009
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngày 6: mùng 7 Âm lịch ( 01/2/09)
    Đà Lạt ?" chơi các cảnh đẹp của Đà Lạt ?" cao nguyên Langbiang ?" Lễ hội cồng chiêng ?" Đà Lạt.
    Tối ngủ lại Đà Lạt.
    Sáng sớm hôm sau. Xung quanh ngôi biệt thự là bạt ngàn các loài hoa. Hoa Anh đào, hoa cẩm tú cầu,....:
    [​IMG]
    Con đường Đà Lạt:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hồ Xuân Hương:
    [​IMG]
    Đánh dấu:
    [​IMG]
    Hai bên đường cạnh Hồ Xuân Hương là những cây Hoa Anh Đào đỏ rực:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thung Lũng Tình Yêu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    View đẹp nhất khi đứng từ trên đồi. Thung Lũng TY cũng đẹp nhất bởi có Hồ và khu rừng thông:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cưỡi ngựa trong công viên Thung Lũng TY:
    [​IMG]
    Hồ rất rộng:
    [​IMG]
    Vườn Địa Đàng:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đồi thông Vườn Địa Đàng rất rộng: có thể làm nơi cắm trại qua đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đồi Mộng Mơ:
    [​IMG]
    Các Sinh vật lạ:
    [​IMG]
    Đầu tiên là ngôi nhà Cổ:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này