1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang mãi xanh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thanhcong67, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienbuon_nt

    bienbuon_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao không up nốt mấy cái hình Vinpearl lên đi bạn???
    Bạn có thể cho xin địa chỉ, số điện thoại của một vài khách sạn trong đó được không? Giá tiền đi Vinpearl có đắt lắm không? Đang có nhu càu đi Nha Trang một chuyến đây!
    Thanks in advance!

    Khách sạn ở NT thì nhan nhản, nếu đi vào ngày thường thì ko cần phải đặt trước đâu, tầm 100.000 là phòng đẹp ngất ngây rồi. Nên chọn những khách sạn nằm trên đường Trần Phú vì đối diện bờ biển, hoặc Trần Quang Khải, Biệt Thự, Hùng Vương đi bộ ra biển chừng dăm phút, lại ngay khu phố Tây ( giống như ở Phạm Ngũ Lão - Đề Thám mình vậy nhưng ở đây đẹp và văn minh hơn). Ăn hải sản thì tha hồ, rẻ mà tươi hơn ở Xì Gòn, even in the retaurant hay là on the beach.
    Còn cái vụ Vinpearl thì dù thời gian và quỹ tiền bạc có eo hẹp thì cũng ráng thắt lưng buộc bụng mà đi 1 chuyến. Vinpearl bây giờ chia làm 2 khu, khu khách sạn và khu vui chơi giải trí ( bao gồm cáp treo). Khu cáp treo thì mình ko nói thêm vì đã có bạn gì gthiệu rồi, chỉ xin được quảng cáo thêm về khu khách sạn. Đi 5 sao cũng nhiều rồi ( nhưng chưa ở lần nào) nhưng mình thấy VP là quá đẹp. Riêng việc nằm ung dung trên 1 hòn đảo đã là 1 lợi thế của khu resort này rồi, chưa kể đến hồ bơi rộng 5000m2 (cái này ko chắc lắm) lớn thứ 2 Đông Nam Á thì mọi người cũng đủ hình dung được tầm vĩ mô của nó rồi chứ nhẩy. Giá phòng từ $150 đến $3000 /nite. Các bạn có thể mua vé tham quan đi về trong ngày, gồm 2 loại. Giá vé $20/ pax được tham quan trong vòng 2 tiếng. Tàu cao tốc sẽ đưa các bạn từ đất liền qua đảo (7''), tour guide đưa các bạn đi giới thiệu toàn bộ các khu vực bên trong và ngoài ksạn ( hoành tráng lắm). Sau đó thì ra khu vực hồ bơi uống nước ( free soft drink). Ko biết mọi người thì sao chứ riêng với mình thì đây là khu vực đẹp nhất của ksạn. Bước chân ra đây là đầu óc nó tự nhiên sảng khoái hẳn ra, tiêu luôn xì trét. Nhớ là chuẩn bị máy ảnh nhá, ko thì về nhà chỉ có nước là đập đầu vào gối khóc ti ti vì tiếc đấy.
    Còn nữa, nếu muốn 1 lần vẫy vùng trong cái hồ bơi mà mình đã hết lời ca ngợi ở trên, các bạn có thể mua vé $50 ( thay vì $20) để tham quan. Chương trình cũng như trên nhưng sau khi tham quan có thể ở lại tắm hồ đồng thời thêm 1 bữa buffer trưa ngay tại nhà hàng lotus ( cái này cũng free nốt, 5 stars standard đấy nhé, ko lỗ đâu, ).
    Lựa chọn chương trình như thế nào thì tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả năng của các bạn, nhưng riêng theo ý kiến khác quan cũng như chủ quan của mình, cộng thêm hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc ngoài đó thì mình khuyên các bạn nên bỏ ra $20 hoặc $50 để vào tham quan hẳn khu vực ksạn, sau đó có thể ghé qua khu vui chơi ( thực ra cũng ko hơn gì Diamond là mấy) mà ko phải trả thêm khoản vé vào cửa.
    Vậy nha, muốn nói nhiều nữa nhưng sợ bị pà kon la wá. Cũng bởi vì nói về quê hương tuổi thơ tui nên mới hơi sa đà 1 chút, kô pác thông cảm. Nếu muốn biết thêm thông tin gì thì cứ phone cho mình, biết nhiêu nói bấy nhiêu. 0905454963.
    Còn 1 điều trăn trối cuối cùng, 28 này sẽ về thăm quê đó. Ai có muốn quá giang thì đăng kí nhá, mình cho ở nhờ vì biết chắc ngày đó 600k chưa chắc kiếm được phòng.
  2. bienbuon_nt

    bienbuon_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Thêm vài tấm hình để chứng minh cái sự hoành tráng của swimming pool.
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ui ảnh thật là đẹp, cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin về nha trang ......Biển ở nha trang thật xanh...
    Mình chờ thêm thông tin về mũi né nữa .. vote 5* nha..
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này mình sẽ du lịch ra Nha Trang khoảng 3,4 ngày, mình đi cùng nhóm bạn. Các bạn cho mình hỏi nên mang theo những gì
  5. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    @ bienbuon_nt: Cám ơn bạn nhiều. Mình định tổ chức cho cả cơ quan đi nên phải liên hệ với một khách sạn nào đó để cả cơ quan ở cùng nhau cho tiện (khoảng 12 ngưòi Việt và 6 người nước ngoài), bạn cho mình xin địa chỉ, điệnt hoại liên hệ của một vài khách sạn trong đó (mặt đường Trần Phú) thì tốt quá. Mình định đi từ Hà Nội vào cuối tháng 6 này. Năm 2000 mình đi Nha Trang, ở Ks. Đông Phương II, nhưng giờ không hiểu điện thoai thay đổi hay sao mà gọi mãi chẳng được. Mình có tham gia 1 tour đảo do anh Dũng làm HDV, hay tuyệt luôn.
    @ thanhcong67: bác quả là người chồng tuyệt vời. Lúc vợ chồng mình còn son trẻ cũng máu đi đây đi đó lắm, giờ có một nhóc thôi mà nói đi đâu cũng ngại, nhiều lúc nhìn vợ tất bật công việc gia đình mà cũng thấy .... khó nói quá!
    By the way, mình chưa hiểu rõ lắm về việc mua vé đi cáp treo ra Vinpearl, giá 100.000đ thì chắc chỉ đi ra rồi đi về, còn ăn uống thì tự túc à? Ngoài đó có bán đồ ăn không? Nếu mua vé $50 thì có đi bằng cáp treo hay vẫn đi tàu cao tốc? Mình vẫn muốn đung đưa trên biển ra đó hơn là ngồi tàu vì chắc chắn sẽ lại làm một tour đảo rồi.
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn tham quan Vinpẻal, bạn có thể mua theo packages như sau:
    Gói vàng : 300K bao gồm phí đi phà hoặc cáp treo khứ hồi, chơi tất cả các trò chơi trong nhà và ngoài trời (mỗi trò không quá 2 lần), 1 bữa ăn trưa hoặc tối theo set mune tại làng ẩm thực.
    Gói bạc : 200K, như trên nhưng không bao gồm bữa ăn.
    Gói bạc: 200K, như trên nhưng không khôi bao gồm trò chơi.
    Chương trình áp dụng đến 30/6/2007 và không áp dụng cho các ngày lễ.
  7. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa có một tuần trăng mật thật tuyệt tại Nha Trang với 5 ngày 4 đêm cả hai vợ chồng gần như khám phá hết thành phố Nha Trang xinh đẹp.
    Tụi mình đi từ HNI, mua vé trước 1 tháng nên chỉ có 4.3m cho hai người cả khứ hồi. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh tụi mình mua vé xe bus 35k/ người họ sẽ chở mình đến bến trong thành phố.Tại đây hệ thống taxi của hãng sẽ chở mình đến tận nơi ở ( tất nhiên ko mất tiền thêm).
    Buổi chiều ngày hôm đó tụi mình đi tắm biển, thăm quan, mua bản đồ và ra chợ Đầm mua hoa quả về khách sạn, và đặt một tua đi 4 đảo cho ngày hôm sau (90k/ người)
    Ngày hôm sau 9h sáng ô tô của Hanh''s Green hat đến tận khách sạn đón hai vợ chồng ra bến tầu Phú Quý. Điểm đặt chân đến đầu tiên là hòn Mun, tại đây mọi người được sử dụng áo phao để tự do bơi quanh tàu. Nước trong xanh, nếu bơi vào gần bờ bạn có thể nhìn thấy San Hô đấy. Lưu ý các bạn không nên đi cái mủng nhỏ để xem san hô vì cái mủng nhỏ cứ xoay tròn sẽ khiến các bạn dễ bị say sóng. Tàu dừng lại ở đây khoảng 1h để tắm biển sau đó sẽ quay ra hòn một để ăn trưa. Buổi trưa ăn trên tàu và có chương trình ca nhạc do chính những di khách và chủ tàu biểu diễn ( đừng vì say sóng mà bỏ lỡ cơ hội này đấy). Sau đó tất cả lại mặc áo phao xuống biển để uống rượu vang chát ( cái khác là uống rượu vang dưới biển bạn nhé). 13h tàu sẽ đến hòn Tằm, Oa bãi biển thật tuyệt, trong xanh và yên lặng, một bãi tắm lý tưởng cho những ai ko biết bơi như mình. Khoảng 15h tất cả lại lên tàu thưởng thức trái cây ( vẫn trong kinh phí 90k) và trở lại Hồ Cá Tri Nguyên. Rất nhiều những loài cá quý hiếm mà mình mới chỉ nhìn thấy trên VTV2 thôi, kiến trúc xây dựng cũng rất tuyệt, nếu bạn muốn chụp ảnh cùng đàn cá thì mua thức ăn cho cá, đảm bảo bạn sẽ có những bức hình đáng lưu tâm đấy. 16h tàu sẽ trở lại bến và ô tô của hãng lại đưa về khách sạn kết thúc 1 ngày đi thăm 4 đảo.
    Ngày thứ hai tụi mình thuê xe máy ( 120k/ngày cho xe ga) lại ra chợ mua đồ để chuẩn bị đi Vinpearl. Sau đó phóng xe lên dinh Bảo Đại ngắm cảnh,tại đây mình nhìn thấy trọn vẹn thành phố Nha Trang uốn lượn bên bờ biển, Cả một quả đôi chỉ có mấy biêt thự còn lại toàn cây cối nên không gian rất mát mẻ. 11h hai vợ chồng mua vé sang Vinpearl. Do đi hai người nên mình mua một thẻ bạc 200k và mua thêm vé đi cáp là 100k ( lưu ý thẻ bạc bao gồm vé đi, về và được chơi tất cả các trò chơi mỗi trò chơi 2 lần. Do vậy hai người đi chúng ta chỉ cần mua 1 thẻ bac là đủ). Chỉ có hai vợ chồng ngồi trong một ca bin, ui cha thật lãng mạn, cảm giác mình được bay qua biển hơn 3Km thật tuyệt làm sao. Bước chân đến Vinpearl thật không thể tưởng tượng nổi, tất cả ở đây đều được chăm sóc kỹ lưỡng và công phu. Một công trình hoàn hảo đến mức hai vợ chồng quyết định đầu tư thêm 40$ để xuống khu Sofitel Vinpearl Resort & Spa và đặt một phòng tại khách sạn 5 sao 250$/ đêm. Buổi tối đi xem nhạc nước và đi dạo quanh khách sạn. Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng đi bơi và trở lại làng ẩm thực ăn sáng rồi quay về đất liền.
    Sau khi lấy xe máy quay lại khách sạn thay đồ tụi mình phóng đến Chùa Long Sơn, ra hòn chồng. Buổi trưa hai vợ chồng đi ăn Nem Ninh Hoà _ Đặng Văn Quyên trên đường Lê Lợi. Mình thấy ai cũng nói là ngon nhưng chắc do mình ko hợp khẩu vị nên ko thể ăn nổi, vậy là lại ra Ngô Gia tự ăn bún cá bà Loan. Buổi chiều lại tiếp tục phóng xe đến Tháp bà rồi đi tắm bùn. Bùn tự nhiên lúc đầu mình thấy mùi khó chịu nhưng sau khi hai vợ chồng ngâm được một lát thì mồ hôi túa ra người như đang được xông hơi thì cảm thấy dễ chịu thật ( ngâm bồn đôi 300k/ bồn). khoảng 20'' thì mình qua một chỗ gọi là ôn tuyền thủy nhiệt, hai vợ chồng đứng ở giữa hai bức tường đá, đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì tự nhiên những tia nước từ khe đá phun vào người. Thật ko thể tả nổi, cảm giác thật tuyệt dễ chịu hơn masa nhiều. Sau công đoạn đó mình lại được ngâm tiếp trong bồn nước nóng... và ra hồ bơi. Buổi chiều trên đường về hai vợ chồng ghé vào một quán hải sản trên đường tháp bà, Ui cha hai đứa ăn no mà chỉ hết có 100k cả ghẹ xanh, ốc nhẩy và cháo nữa. Phóng xe về khách sạn tắm rửa đi mua nước Yến làm quà và đi dạo, 21h hai đứa lại đi bộ ra đường Trần Phú ăn tối, qua XQ sử quán một chút là người ra bày bán các chậu hải sản tươi sống giá rẻ giật mình. Tôm hùm 150k/kg, tôm hùm úc 250K/kg, Tôm sú 250K/kg, ốc hương 150K/kg, ghẹ xanh 100K/kg.... tất cả đều quá rẻ mà lại tươi ngon.
    Sáng hôm sau dậy ăn sáng tại khách sạn sau đó gọi taxi ra sân bay, kết thúc 5 ngày 4 đêm tại Nha Trang, một tuần tăng mật thật ý nghĩa với hai vợ chồng mình
    Nói thật cho đến bây giờ cả hai vợ chồng mình đều vẫn còn ấn tượng về những ngày nghỉ vừa qua, những khu nghĩ dưỡng đặc biệt, những món ăn ngon và đặc biệt là những con người mến khách, thật thà và chu đáo.
    Hy vọng 5 năm nữa tụi mình sẽ dẫn nhóc đầu lòng quay trở lại để trăng mật lần hai.
    Chúc các bạn cũng có một chuyến du lịch tuyệt vời như vợ chồng mình.
  8. bienbuon_nt

    bienbuon_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    @singtoday: KS Đông Phương 2 là quá ổn rồi đấy bạn. Mình chỉ có số đt của ĐP 1 thôi (058.825986), bạn có thể phone cho họ rồi hỏi số của ĐP 2. Chúc đi vui vẻ nhá.
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Góp vài tấm về Nha Trang
    V pearl nè
    Game action trên Vpearl nè
    [​IMG]
    Thiếu nữ Nha Trang nè
    [​IMG]
    tình nhân trên bãi biển Nha Trang nè
    cái nhà mà ông Yersin ổng nhìn thấy từ ngòai biển nè
  10. bienbuon_nt

    bienbuon_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai đùa ác thật, cái nhà to đùng đó mới xây đây thôi mà, gọi là Sunrise Beach resort, cũng 5 sao ngang ngửa Vinpearl đó. Còn cái nhà mà ông Yersin ổng nhìn thấy thì phải đi bộ thêm một đoạn nữa cơ, chỗ gần cái cầu Trần Phú B í....... ( bác cứ đùa làm em phải thanh minh thanh nga rõ khổ)

Chia sẻ trang này