1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang thanh pho bien

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhoctutin, 13/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ghost2k1 minh se ung ho ban.
  2. phuongdao

    phuongdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hey...nhoctutin...quê you ở đâu dzậy hả...sao me thấy là Qui Nhơn mà... bộ thích NhaTrang lắm hả...hay là có "một nửa " ở Nhatrang.....you đang ở đau đó....
    Well...chào tất cả những thành viên của NTclub ...nếu ai ở NT thì thôi...còn ai đang ở nơi khác thì lúc nào muốn đi du lịch NT thì nhớ gọi telephone cho tui...tui dẫn đi tham quan free nghen...nhớ đó....tại tui là thổ địa ở NT đó....
    À...số phone của tui nè: 090234567 chủ nhật nghỉ...hìhìhì
    PKDAO
  3. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To la dan NT chinh goc ma.
  4. vitbau82vn

    vitbau82vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TỚ THẤY BIỄN NHA TRANG XẤU BÕ XỪ
    viet
  5. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Quê bạn ở đâu mà nói như vậy???????
    Mình đã đi nhiều nơi tùi mà ko thấy nơi nào đẹp như NT cả. Mình chỉ sống ở NT có 5 năm thôi, nhưng lúc nào mình cũng muốn được quay về.
    I Love You
  6. vn

    vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Biển NT phải nói lúc Bình Minh & Hoàng Hôn hai cái này thì đẹp hết chổ nói. Như Tôi vẩn thích NT về đêm hơn, chắc các bạn đã từng đi trên con đường TRẦN PHÚ về đêm rồi phải không?
    ông trời
  7. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng rất thích đi trên đường Trần Phú vào ban đêm, cho dù lúc ấy mình còn nhỏ lắm. Đặc biệt là ở cuối đường, đầy cây dại, lại còn cái nhà cháy dở, tượng Trần Hưng Đạo và cái lô cốt ở đấy nữa. Lâu lắm rồi mình không được về NT, chẳng biết cái lô cốt ấy có còn ko.
    La Vida Es Pura Pacion
  8. vn

    vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hồi trước mình cũng rất thích đi trên đường Trần Phú vào ban đêm, cho dù lúc ấy mình còn nhỏ lắm. Đặc biệt là ở cuối đường, đầy cây dại, lại còn cái nhà cháy dở, tượng Trần Hưng Đạo và cái lô cốt ở đấy nữa. Lâu lắm rồi mình không được về NT, chẳng biết cái lô cốt ấy có còn ko.
    La Vida Es Pura Pacion
    [/quote]
    Tôi không biết nữa. Lâu rồi tôi cũng không có dịp về NT nữa.
    Đêm đêm Em ngủ một mình
    Anh đây ngủ với một hình bóng Em

Chia sẻ trang này