1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nha Trang và những thú chơi tao nhã

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nuquainhatrang, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang và những thú chơi tao nhã

    Những người vốn quen sống với cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập, các con đường đầy vũ trường, cafe, bar.........thì có lẽ không thích NT mấy , đặc biệt là những người trẻ. Còn các cụ già thì lại rất khoái cuộc sống ở NT: Bình yên, thanh thản, tĩnh lặng với những thú vui thật tao nhã. NT ko có nhiều sàn, nhiều bar, nhiều khu mua sắm, nhưng du khách tìm đến NT không phải vì những thứ ấy; mà họ tìm cho mình một cảm giác, một khung cảnh và một phút giây.
    Sáng sáng lang thang trên bãi biển NT em thường thấy các cụ già, trung niên, thanh niên ngồi đánh cờ tướng. Trưa em lang thang cũng thấy. Chiều em lang thang lại thấy. Thậm chí trên đường bờ biển này còn có các chú, các cụ vác bàn cờ đi thách đấu với khách. Nếu khách thua thì phải tốn bao nhiêu tiền đó. Còn nếu khách thắng thì họ sẽ trả tiền cho khách. Họ kiếm sống bằng nghề đánh cờ. Lạ ghê! Đôi lúc họ gặp những đối thủ sừng sỏ, có những trận tranh hùng, mọi người bu vào xem rất đông và thú.
    Mấy lần em cũng bon chen nhìn thử, nhưng vì không biết chơi cờ tướng nên chỉ đứng cười cái không khí ở đây. Bác nào bik người NT mình thích chơi những trò tao nhã nào nữa thì post lên cho bà con xem, bà con biết. Nếu có hình minh hoạ thì hay quá.
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cô em này rảnh nhỉ, chắc trốn học đi chơi đây mà ( giống anh)
    hôm nào lang thang nhớ ...gọi anh, anh chở đi = xichlo cho đỡ mỏi chân em !
    hehe lạc đề quá (spam tí)
  3. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hè hè...hồi đó đó...cái hồi mà Mèo nhỏ nhỏ đó.Mèo thik chơi dzí Mèo...um Mèo ngủ luôn...đến khi lớn lên...đến khi Mèo nhận ga sự khác bịt giữa um Mèo dzí um ngừ thì Mèo hok thik chơi dzí Mèo nữa..Mèo chiển wa...chơi CHIM
    Mè nói đến CHIM thì dzui lắm nhen...thì chẳng fải ngừi ta nói mún tĩnh tâm mừh bình iên thì hãy tìm đến Chim à ( hok bít Mèo nghe câu này chỗ mô nữa).Mọi ngừi bít Chim của Mèo là ở đâu hok......(he he he..từ từ chui dzô góc dzường cừi chút xí gòy chui ga type típ nhen)..có thằng kia kìa...Nó cho Mèo con Chim.( mang từ tút BMT xuống nt hok lẽ mình từ chối à) .Từ ngày đc-nó-cho-chim Mèo chiển wa thík chim...MÈo chăm nom nó kỹ lắm, cho ăn cho uống...cho tắm nữa...tất nhiên là những chiện liên-wan-đến-chim thì nó ( thằng cho chim) fải tư vấn cho Mèo gòy.
    Đc 1 tuần thì hôm thứ 6 dzừa rồi đẹp trời Mèo wên treo chim lên cao 2 con mèo của Mèo nó cắn fát chết weo.Thế là pỏ thík chơi Chim lại chơi dzí mèo lại. hic...có pác nào có chim rãnh or dzư chim thì cho e con nha
  4. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cafe, Bar nếu tính theo mật độ thì với 1 diện tích bằng TP Nha Trang thì Nha Trang đứng nhất trong các tỉnh thành, (bình quân cứ khoảng 1 cây số rưỡi có 1 quán). Chưa kể quán rộng rãi, trang trí đẹp, chất lượng cao và hơn hết là giá bình dân.
    Sàn nhảy Disco thì cũng gọi là nhất cho khoảng từng ấy diện tích và dân số. Kể cả các sàn đã từng hoạt động và đang hoạt động như Hải Yến, Discotheque Bãi Dương, Nha Trang Lodge, New Century, No.1,
    Sailing Club, Yasaka, Vin Pearl ... và vô số các sàn nhỏ lẻ, hoạt động tự phát ở các rạp cine cũ hoặc các quán cafe
    Từ bé đến lớn ít nghe ai gọi chơi cờ là thú tao nhã, các thú tao nhã ở Nha Trang thường thấy là chơi cây cảnh, nuôi cá, chim cảnh, mới đây thì là thư pháp (...đú..)
    Tao nhã nhất thì uống rượu, nghe nhạc với đào (karaoke)
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lần rồi trên đường đi Đà Nẵng được ghé Nha Trang 5 tiếng,phấn khởi,tưởng được tắm biển,ai dè biển động,thế là lang thang mà chẳng biết làm gì cho hết thời gian.Lúc ấy em thấy Nha Trang sao buồn thế,đẹp thì đẹp thật nhưng ko biết giết thời gian thế nào,với cả lúc ấy vào box Nha Trang cũng vắng tanh,buồn hơn,bây giờ có vẻ nhộn nhịp nhỉ.Có nhiều thú vui thế mà em chẳng biết.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Công viên Yến Phi mỗi sáng chủ nhật
    [​IMG]
    Tắm nắng, đón gió biển, uống cafe và nghe chim hót
  7. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê, dân Nha Trang chính gốc, nhưng thiệt tĩnh cũng không biết ở Nha Trag có những cái thú vui gì
  8. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mỗi tối nơi sân bay tình yêu cũng dập diu ong **** lắm, hiếm có tỉnh nào có khung cảnh vừa lãng mạn vừa nên thơ lại yên ắng như thế . Thề có chúa trời chứng dám là đã là dân NT thể nào cũng có 1 vài lần vãng lai chốn bồng lai tiên cảnh này.
  9. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sân bay tình yêu ở đâu vậy bác? Hồi giờ chỉ nghe sân banh tình yêu thôi (sân banh Hoàng Diệu đó)
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thú vui chỉ có ở Nha Trang
    [​IMG]

Chia sẻ trang này