1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHA TRANG VÀ TRẬN CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ NAM

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tieuthutinhnghich, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthutinhnghich

    tieuthutinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NHA TRANG VÀ TRẬN CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ NAM

    Trong ngày diễn ra trận chung kết thì chủ đề của mọi cuộc nói chuyện đều xoay quanh chủ đề này.Chiều đó cô giáo cho nghỉ sớm,cả trường như sôi sục hẳn lên.Cái hội trường học chinh trị mọi ngày vắng như chùa bà đanh giờ ko còn chỗ trống,dù mới 5h kém.Mọi đồ vật gây ra tiếng động trong KTX đều được tận dụng,xoang nồi......khua ầm ĩ.Ngoài đường người đi nườm nượp.6h30,tớ cùng đám bạn xuất phát,quán nào cũng chậc cứng,bọn tớ kéo nhau ra khách sạn Sài Gòn-Nha Trang xem.Chen lấn lắm mới giành được mấy cái ghế,nhiều người đến sau đứng chen chủc trong cái gió biển ào ào của biển cả như đang cùng góp phần làm sôi sục bầu ko khí vốn đang sôi sùng sục,lúc ra khỏi nhà tớ lạnh run,vậy mà giờ thì nóng hết cả người.Tuy đang bị bệnh do bị trúng gió lúc chiều nhưng tớ vẫn thừa sức hét cùng đám cổ động"VN chiến thắng". Trận đấu bắt đầu,ko khí như trở nên nóng bức.Tiếng hò hét sôi động,VN bị gác 1 bàn,tớ nhìn quanh,ai nấy như chợt chùng xuống.Tớ nghĩ sẽ chẳng ai buồn cổ động nữa.Nhưng ko phải vậy 15p giải lao và suốt hiệp hai,những tiếng động viên cổ vũ vang vọng...cố lên VN,dù biết là những cầu thủ trên sân sẽ ko nghe nhưng ai cũng cố hét lên như thể họ sẽ nghe vậy.Càng gần cuối hiệp nỗi thất vọng càng tăng.Và rồi vào những phút cuối cùng của trận đấu,cả con đường trần phú như vỡ oà ra trong tiếng la hét hoan hô khi đội tuyển Việt Nam đá vào bàn thắng gỡ huề,mọi người nhảy nhót,bắt tay nhau,ôm lấy nhau như thể đã quen thân lâu lắm vậy.Tất cả như cùng hoà chung niềm vui.VN thất bại,tớ nhìn thấy những giọt nước mắt,những cái lắc đầu thất vọng.....Mọi người lần lượt ra về trong nỗi buồn và thất vọng.Nhưng tôi biết,họ sẽ tiếp tục dõi theo bước chân của đội tuyển bóng đá VN,và dù có ra sao thì họ vẫn luôn kì vọng vào đội bóng của họ với tất cả niềm tự hào và lòng nhiệt thành của người dân miền biển mặn mà.
  2. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cám ơn tấm lòng của bạn đối với đội tuyển bóng đá của chúng ta. Trận này đúng là không may. Coi như chúng ta hoà Thái mọi, chớ còn bàn thắng vàng thắng bạc thì nói làm *** gì. Hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ đè bẹp Thái mọi như dè một... (một cái gì nhỉ? nghĩ hoài nãy giờ chưa ra!!! )
    Nha Trang lúc này lạnh không em?

Chia sẻ trang này