1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà tù Phú Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi brucelee1306, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bill Clinton dù sao cũng có công phản đối CTVN, với lại đã ra lệnh tháo bỏ cấm vận với VN, thời của Bill Clinton nói chung bình yên hơn Bush, câu bạn nói cũng có lý, ko có bạn bè vĩnh viễn cũng như ko có kẻ thù vĩnh viễn, nhưng ko nên nịnh bợ thái quá như vậy , thấy ai có lợi cho mình là tâng bốc nịnh hót,lợi dụng, tới khi hết xài rồi thì bắt đầu chê bai, ko thèm ngó tới, đó là vô lêm sỉ!
  2. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bình yên hơn là thế nào?Bush gây ra 2 cuộc chiến tranh,Clinton cũng gây ra 2 cuộc chiến tranh, mà ông này thỉnh thoảng bị QH luận tội bực mình còn bắn tên lửa lung tung vào 1 số nước nữa.
  3. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    OK, coi như bác đúng, nói chung thằng Mỹ thì thời nào cũng vậy, nhưng Đảng Dân Chủ lên thì có phần đỡ hơn! Thôi em xin trở lại chủ đề!
  4. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Giá có mà Cộng hoà hết thì có khi h Mĩ bị băm ra nát như cám rồi...ko ghét cái ác quá àh, thật vô lý....
  5. chuloncon

    chuloncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh cái nào. Chiến tranh kết thúc hơn 30 năm rồi cơ mà, bây giờ phải bắt tay làm ăn chứ. Nói thật, đọc bài viết của các bác về nhà tù Phú Quốc, tôi cũng thấy căm mấy thằng cai tù nhưng thời đại mới rồi mà, ai có lợi cho Việt Nam mình thì mình bắt tay thôi.
  6. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ xin chuyển sang chuyện vượt ngục. Các bác biết đấy, trong số tù binh có rất nhiều anh em là đặc công, rất giỏi đột kích, chui rào, Đảng bộ nhà tù cứ vài tháng là tổ chức cho anh em vượt ngục. Ta nên biết đảo Phú Quốc rất rộng lớn, quân cảnh chỉ kiểm soát phần Nam đảo, còn phía Bắc đảo do du kích ta kiểm soát, vùng Bắc đảo là rừng rậm hoang vu nên quân cảnh khó mà kiểm soát được, chỉ cần thoát khỏi nhà tù lẩn vào rừng là thoát ngay, chỉ cần men theo đường rừng tới phía Bắc đảo là về với quân mình! Những người lãnh nhiệm vụ vượt ngục vừa là 1 hạnh phúc vừa là 1 thử thách nguy hiểm, nếu vượt ngục ko tổ chức sẽ trả giá rất đắt, có rất nhiều người vượt ngục bị bắn chết, hoặc bị giẫm mìn gài ở giữa các lớp dây thép, hoặc bị bắt lại và lãnh nhận cái chết thê thảm: bị nện đinh mười phân vào đầu, bị chúng đem luộc trong nước sôi... để cảnh cáo những người khác. Sau một lần họp và quyết định tổ chức cho anh em vượt ngục, phân công 2 tổ vượt ngục, 1 tổ 5 người do 1 đồng chí sĩ quan đặc công đảm nhiệm, 1 tổ khác do 1 đồng chí sĩ quan đã cao tuổi đảm nhiệm, nhưng cuối cùng Đảng bộ quyết định chỉ cho 1 tổ vượt ngục thôi, bên tổ của người sĩ quan già khăng khăng nhường cho bạn mình vượt ngục, các đồng chí kia rất cảm động, trước lúc chia tay còn nhắn nhủ các đồng chí ở lại cố gắng đấu tranh. Thế rồi, tổ vượt ngục bắt đầu hành động vào ban đêm, tất cả đều trần truồng, bôi mỡ lên người, bôi bùn đất ngụy trang và nhân cơ hội lính gác sơ sót, tổ vượt ngục trườn ra phía hàng rào kẽm gai ,đèn pha rọi vào cũng ko phát hiện được do tài ngụy trang siêu việt của các chiến sĩ đặc công, tất cả trườn từ từ tới hàng rào mà ko bị phát hiện, sau đó tổ bắt đầu xử lý các quả mìn địch chôn 1 cách điêu luyện, công việc này ko quá khó, quan trọng là đừng chạm phải kíp nổ, tất cả trườn 1 các khéo léo qua lớp rào, xử lý các quả mìn xong còn việc nữa là qua mặt bọn chó và ngỗng, bình thường ban ngày các chiến sĩ này tiếp xúc với chúng thật thân thiện, gần gũi cho chúng quen hơi mình, cho nên chúng thấy chỉ tới ngửi ngửi rồi bỏ đi, qua lớp rào thứ 2 bỗng nghe còi báo động rú inh ỏi: " Tù vượt ngục, tù vượt ngục! Bắt tụi nó lại!"Thế là tiêu rồi! " Lại 6 thằng này nữa! Bắn bỏ cho rồi!" Sao lại 6, tổ vượt ngục chỉ có 5 người, đâu ra người thứ sáu?Một hồi sau thấy quân cảnh tụ tập lại 1 chỗ khác, vây lấy 6 người tù đang vướng trên hàng rào kẽm gai. Thì ra là tổ của đồng chí sĩ quan già kia cũng tự ý vượt ngục, nhưng họ mắc sai lầm là để nguyên quần áo, lại ko có kĩ thuật đặc công nên bị vướng lại sau hàng rào. Bây giờ tổ đặc công mới hiểu tổ kia nhường mình là để cho mình vượt trước, nếu êm thì đi theo, nếu bị bắt thì ko liên can! Trong hoàn cảnh sống chết, người ta sẵn sàng bán rẻ đồng đội, nhà tù đúng là nơi sàng lọc khắt nghiệt phẩm chất của người CS nhất! Tổ đặc công vượt lớp rào sau cùng, dừng lại 1 chút để tẩm liệm các đồng đội vượt ngục ko thành, rồi cả tổ chạy lao vào rừng thoát khỏi trại giam....
  7. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nơi này được giải phóng thì có thằng cai ngục nào bị luộc chín không hả bác Lý Tiểu Long? Mong là có.
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cái ông "nha sĩ" cai ngục ấy vẫn còn sống tại Phú Quốc đấy. Rất nhiều cựu tù nhân vẫn về thăm ông ấy và an ủi ông ấy hãy sống tốt (dù ông ấy rất sợ bị luộc).
    Thế mới biết chính nghĩa thuộc về ai.
  9. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói chính nghĩa một ách chung chung như thế. Kẻ nào gây tội ác thì phải bị trừng trị cho dù người trong một nước, thế thôi, thời nay cũng vậy. Tất nhiên, Nhất Nhu là một trường hợp được tha, nhưng có thể có những trường hợp khác không được tha mà ta chưa biết đấy thôi. Tại sao cùng là người một nước vừa trải qua kháng chiến chống Pháp gian lao đến thế mà lại có thể có tội ác ghê rợn như thế được nhỉ.
  10. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Ý bác ấy là phe ta đã có chính nghĩa, có một cái thế chính nghĩa rùi thì ko lẽ ta lại ko ứng xử một cách cao thượng với những người 1 thời lầm lạc sao, vậy mới thấy rằng ko nên xu thời, cũng ko nên làm j trái thời cuộc, bọn Mỹ bọn Nguy chung quy lại bại cũng vì ko hiểu lẽ đời mà thôi...nhiều bác anti + trên này cũng đang mắc bệnh tuyệt đối hoá một mặt nào đấy của nhận thức thì rồi các bác cũng sẽ trả giá, các bác nên tỉnh ngộ đi thôi...

Chia sẻ trang này