1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà tù Phú Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi brucelee1306, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Theo nghiên cứu của giáo sư Philip Zimbardo (thuộc ĐH Stanford, Mỹ) thì một người bình thường, có học hành, đạo đức, nhưng khi bị đặt vào một hoàn cảnh xấu thì tự nhiên sẽ trở thành người xấu. Cụ thể, trong bài nghiên cứu trên (gọi là thí nghiệm nhà tù Stanford) ông đã thử nghiệm cho 24 học viên giữ chức cai ngục trong vòng 2 tuần. Nhưng chỉ sau 2 ngày, những sinh viên kể trên đã có những biểu hiện rất bất thường, cư xử với tù nhân như những tên đồ tể, tra tấn họ bằng nhiều biện pháp. Kết quả cuộc thử nghiệm bị hủy bỏ chỉ sau 6 ngày.
    Nói thế để các bác hiểu và thông cảm cho những tên cai ngục kia, hành động của họ đúng là không thể chấp nhận được kể cả trong xã hội nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta rất có thể cũng sẽ biến thành như họ nếu ở trong hoàn cảnh tương tự. Rốt cuộc kẻ chủ mưu, và đáng bị khinh bỉ nhất trong vụ này vẫn là bọn đế quốc Mỹ, những kẻ luôn to mồm về "tự do dân chủ" nhưng sự thật lại có những hành động khát máu, đã được chứng minh rất nhiều lần trong lịch sử, và những tên tay sai của chúng, những kẻ mà cho đến tận bây giờ vẫn có một số người ca ngợi.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 05/04/2007
  2. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Cai tù cũng ko hẳn là ai cũng xấu , cũng có những người rất tốt với tù nhân. Có 1 số quân cảnh canh chừng tù nhân, lâu ngày được họ cảm hóa tỉnh ngộ, họ thường kết bạn với tù nhân, hát ca vui đùa rất thân thiết. Có mấy anh em tù dạy cả quân cảnh hát những bài cách mạng và họ rất thích. Bọn chúng nói :
    " Khi nào mấy ổng đi qua là im liền nha tụi bây!" " Bây giờ dạy tao hát tiếp đi, bây giờ dạy tao hát bài Giải phóng miền Nam đi!"Có những người còn giúp đỡ tù nhân bằng cách lén đưa thêm thức ăn, thuốc men cho họ, đôi khi còn giúp tù nhân vượt ngục.
    Có lần anh em ta định vượt ngục nhân lúc bị sai đi khiêng than về đốt, 4 anh em bàn cách chui vào thùng than( đã nguội), sau đó đổ 1 lớp than nóng đỏ lên trên, che lại, người nấp phải chịu đựng sức nóng của than, 2 người còn lại khiêng đi. Đang đi bỗng 1 thằng giám thị chặn lại : " Đứng lại! Sao than lại có mùi tóc cháy, mở ra tao coi!" Anh em hoảng hốt nhưng cố giữ bình tĩnh, nó mở thùng ra thấy than nóng đỏ,nó lấy lưỡi lê đâm vào, ko thấy gì, nó chưa tin bảo: "Đổ ra tao coi!"Anh em chết điếng người thì có 1 người lính đi tới nói : "Thôi mà trung sĩ, làm gì mà đa nghi dữ vậy, than đang nóng như vậy ai điên mà nấp trong đó, tha cho người ta đi!" Thằng giám tị nạt:" Nhiều chuyện! Ko phải việc của mày, nhiệm vụ của tụi bây là cầm súng đứng gác còn ko xong, còn nói cái gì!"Lập tức anh lính chĩa khẩu M16 vào lưng thằng giám thị : " Đứng yên, mày nhúc nhích tao bắn bỏ m.! Đ.m., có ngon ra chiến trường mà khoác lác, chỉ giỏi ăn hiếp mấy người tù yếu đuối!" Thằng giám thị thấy thái độ dữ tợn của người lính, nên ko dám làm gì, chỉ chửi thề mấy câu rồi bỏ đi! Sau đó 2 người thoát được khỏi nhà tù, còn anh lính kia bị chuyển đi chỗ khác, 2 người khiêng thùng bị đánh đập dã man nhưng ko khai. Sau này 2 người đó vượt ngục theo cách đó nhưng ko thành, chúng phát hiện, đổ hàng chục xẻng than nóng đỏ vào thùng rồi đậy nắp lại, kêu mọi người tới xem, sau khi mở nắp ra 2 người đó thành " gà nướng lu"!Thật dã man ko tưởng tượng!
  3. ellene

    ellene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nhiều khi phải đánh giá con người qua hành vi chứ còn ai chả "nhân chi sơ tính bản thiện". Những tên ai ngục kia chắc chắn không phải được đào tạo làm đồ tể từ bé mà chắc chắn cũng được học những bài học làm người. Con người trong hoàn cảnh xấu có thể biến đổi như cái nghiên cứu trên đây, nhưng chỉ trong một biên độ nào đó thôi, chứ còn trở thành bọn cầm thú như thế thì không thể nào tha thứ được, hơn nữa trong những hoàn cảnh đặc biệt thì mới có thể sàng lọc rõ ràng đâu là tốt đâu là xấu, đâu là thiện đâu là ác...
  4. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng có lý, như tôi đã nói như trên, cai ngục ko phải ai cũng xấu, hoàn cảnh , môi trường cũng là 1 yếu tố, nhưng quan trọng là người ta có giữ được lương tâm của mình ko! Con người khác con vật ở chỗ biết điều khiển lý trí của mình, dù hoàn cảnh có như thế nào, đó mới là con người, còn những kẻ như vậy ko phải là người mà chẳng hơn gì 1 đám súc vật đi ăn thịt đồng loại của mình!
  5. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em xin kể về chuyện đánh lính vượt ngục:
    Ở tù những lúc hạnh phúc nhất là những lúc bị chúng sai đi làm tạp dịch, được ra ngoài hít thở ko khí trong lành bù lại với những ngày trong phòng giam chật hẹp, ngột ngạt, hơn nữa đó là những cơ hội để trốn thoát! Công việc chúng bắt đi làm tạp dịch thường là lên rừng đốn củi, dọn rác, chùi nhà xí... Có những trường hợp anh em nhân cơ hội lính gác lơ đễnh bỏ trốn, đã có trường hợp tù binh đánh lính gác bỏ chạy. thường thường chúng cho 1 lính canh 10 người, sau vài vụ như vậy, cho 1 lính canh 5 người, anh em vẫn trốn được, sau đó chúng phải cho 1 lính canh 1 người! Thấy tình hình căng thẳng như vậy, anh em hội họp bàn cách trốn lần nữa, nhiệm vụ này do 1 chiến sĩ đặc công trẻ tên là Tư Lì đảm trách. Anh Tư Lì vốn là 1 võ sư đai đen(chắc là karate),thân hình cao to, ực lưỡng ,dù trong tù ăn uống kham khổ nhưng anh vẫn khỏe mạnh, vạm vỡ như thường
    ,sáng nào anh cũng thức dậy sớm tập mấy bài quyền đến vã mồ hôi, các bệnh ghẻ lở, phù thũng dường như miễn dịch với anh. Anh em nhất trí giao nhiệm vụ chỉ đạo vượt ngục cho anh Tư Lì. Kế hoạch thực hiện trong lúc địch sai anh em đi lên rừng đốn củi, theo kế hoạch là anh em sẽ tấn công đọat súng rồi chạy thoát! Hằng ngày vào những lúc rảnh rỗi, anh em được huấn luyện các thế võ đoạt súng thật thành thạo, luyện tập phải kín ko cho bọn lính biết. Đúng như kế hoạch, bọn lính sai 35 người đi lấy củi, 35 lính canh 35 người, phải hành động sao cho 35 người cùng xông lên cùng 1 lúc, nếu sai 1 chút là tiêu ngay! Đang đi bỗng 1 người vấp ngã, bọn lính đứng lại chú ý, chỉ chờ có thế, anh em tù tự chỉnh đốn vị trí lại vị trí sao cho 1 chọi 1, anh Tư Lì la lên 1 tiếng" Sát" rõ to, cả thảy 35 người tù bất ngờ xông lên, bằng thế võ đã tập anh em nhanh chóng đoạt súng bọn lính chỉ trong giây lát trước sự sững sờ chúng, mệnh lệnh ko được bắn ban ra ngay lập tức, 1quyết định rất sáng suốt ví sợ anh em do tích lũy thù oán sẽ nổ súng làm hư chuyện, tất cả tản ra và chạy vào rừng, lập tức trực thăng, xe bọc thép, lính túa ra truy đuổi , cuối cùng chỉ 14 người chạy thoát được, trong đó có anh Tư Lì, còn lại tất cả đều bị bắn gục giữa đường, 14 người thoát được rồi cũng lần lượt hi sinh trong những trận đánh ác liệc trên đảo và đất liền.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Chuyển từ box GDQP sang.
    VTV1 đang đọc bản tin về cất bốc hài cốt LS, mới chỉ kịp nghe thoáng qua đc là trong vài năm cho đến 1967 đến năm 1973, đã có hơn 40.000 tù binh chiến tranh bị giam giữ ở các nhà lao trên đảo phú Quốc, số LS chỉ riêng ở khu vực Phú Quốc khoảng hơn 4.000 người.
    Gửi lúc 19:35, 06/08/08
    Khởi công tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc
    Cập nhật: Hôm nay 17:57
    Sáng ngày 6/8, lực lượng K92 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp các lực lượng vũ trang, Cảnh Sát Biển, Bộ Chỉ huy Hải Quân Vùng E đã làm lễ khởi công tìm kiếm, cất bốc và qui tập hài cốt liệt sĩ, chiến sĩ Cách mạng bị tù đày tại Nhà lao Cây Dừa, huyện Phú Quốc. Đây là lần thứ 5, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cố gắng qui tập hết số hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thời gian bị địch giam cầm tại Nhà lao Cây Dừa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc.
    [​IMG]
    Chuồng cọp kẽm gai tại Nhà tù Phú Quốc
    Nhà lao Cây Dừa do Mỹ ngụy lập ra tại thung lũng An Thới năm 1966, đây là trại giam tù binh trung tâm của toàn miền Nam. Các tù binh bị lưu đày thời ấy đều từ các trại giam ở Đà Nẵng, Playku, Biên Hòa, Cần Thơ. Đại bộ phận chiến sĩ cách mạng đều giữ vững khí tiết nên bị địch hành hạ dã man, bắn giết và chôn vùi tập thể quanh khắp khu vực trại giam rộng hơn 400 héc ta. Từ năm 1967 đến năm 1973, tổng số tù binh cộng sản bị giết mất tích tại đây hơn 4.000 người.
    Qua 4 lần tổ chức tìm kiếm các năm 85, 89, 95 và 2001, Ban chỉ đạo tìm kiếm, cất bốc qui tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kiên Giang chỉ qui tập được tổng cộng 903 hài cốt.
    Với sự góp sức của đơn vị K92, cùng các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn lần này, Kiên Giang hy vọng sớm tìm kiếm, cất bốc hết số hài cốt còn lại. Đây không những đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, của đồng bào cả nước, đặc biệt là của thân nhân các liệt sĩ cách mạng mà còn thể hiện lòng tôn kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp thống nhất đất nước.
    Tiến Triển
    vtv.vn
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    trạm xá nhà tù
    [​IMG]
  9. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy bài này được viết vào ngày 1 tháng 4.
  10. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể câu chuyện dưới đây chắc sẽ có nhiều người nghĩ tôi là Việt gian :) Chuyện này thì không liên quan tới nhà tù Phú Quốc nhưng liên quan tới nhà tù Côn Đảo.
    Vừa rồi, tôi có gặp một chú từng là lính đặc công thời đánh Mỹ, đã thoát chết mà số lần tính tới trên 4 chục. Ông bị bắt khi đang bò vào trinh sát đồn địch. Sau một thời gian bị nện nhằm khai thác thông tin, do ông chỉ là lính thường và không khai thác được gì, nên ông "được" chuyển ra Côn Đảo cho tới năm 1972, khi hai bên trao trả tù nhân theo hiệp định Paris.
    Ông có nói một câu đại ý, chế độ ăn tại nhà tù Côn Đảo mà ông và những người lính bị tù có được còn khá hơn miếng ăn thời bao cấp mà ông có. Do ông chỉ là lính, sau năm 1975 được giải ngũ, chỉ đi làm công nhân trong các hợp tác xã, miếng ăn cho gia đình ông phải tính từng ngày.
    Tin hay không thì tùy người đọc.
    Được mayor sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 11/08/2008

Chia sẻ trang này