1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà văn Bảo Ninh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 21/08/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người hình như cái chủ đề này đã đến lúc phải xem xét lại. Các bác tạo ra cái chủ đề này để nói về nhà văn Bảo Ninh, nhưng có lẽ đến đây thì các bác đã đi quá rồi. Nếu các bác muôn tiếp tục tranh luận về VH nước nhà thì em nghĩ nên đổi tên chủ đề.
    Mit@
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cứ để đấy, từ Bảo Ninh ta bàn sang các nhà khác luôn cũng đâu có sao. Chủ đề này còn hứa hẹn nhiều thứ hay ho.
    Thiết nghĩ chúng ta đều không phải là nhà phê bình hay có mộng tưởng trở thành nhà phê bình ở đây, do đó không cần một người phải khuyên một người phải bỏ nghề phê bình. Đơn giản chúng ta đang phát biểu ý kiến của mình về một cuốn sách. Có người khen thì cũng có người chê. Chuyện thường thôi mà . Có thể nhiều bác đã khen CHCC khó chịu khi đọc bài của Jess hay của tôi, thì xin cũng hãy nghĩ tôi cũng đã khó chịu khi đọc bài tán dương của các bác, vì tôi nghĩ cái cuốn CHCC văn chương nhốn nháo hổ lốn như thế thì có gì mà đáng khen.
    Khi Jess chê CHCC thậm tệ tôi nghĩ Jess chỉ đang phát biểu ý kiến của mình và chẳng phải theo đuôi một trào lưu phê bình nào cả. Vì vậy the mask không cần phải trổ tài xỏ xiên.
    Hẹn gặp lại
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tiny Huong co phai la Suot muot kiem Khach Phan Viet khong?
    A, cai bac Quoc Hung oi ben do chang hieu lam gi, sao ma giong chinh tri vien dai doi the khong biet

    Nowhere Man
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc, về bác Hoài Thanh này tôi nhớ mỗi mấy nhận xét của Vũ Thư Hiên trong "Đêm giữa ban ngày".
    Nói chung, một khi chiến tuyến đã hình thành rồi thì phải chọn lấy một bên thôi, làm sao có thể trở thành kẻ đứng ngoài được (trừ khi mắt mù và tai điếc).
    Ở thời nào cũng vậy trí thức VN luôn bị chia rẽ thành hai loại: loại làm quan và loại bất đắc chí. Hai loại này lại luôn chê bai, bài xích lẫn nhau.
    Những tên tuổi mà bác Paladin nêu ra về sau mất tút hút chắc là thuộc về loại thứ hai chăng?
    Mà bác dạo này văn hoa thật đấy.

    Nowhere Man
  5. sweethome082001

    sweethome082001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cai chu QuocHung ben Thang Long chi gioi lam dau gau cai nhau, kien thuc thi va cho nay, lap cho kia. Co ai thu vao phan am nhac ben Thang Long xem chu binh luan ve am nhac the gioi thi biet. Khong khac nha que ra tinh, ma rao giang thi nhu thanh ay.
    Ma qua that ben TL khong khac gi chien truong nhi.
  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác Goldmund ơi, nếu như bác đã đọc (chứ không phải chỉ "nhìn") những bài "tán dương" CHCC, thì bác đã không viết thế. Vì hình như đâu có ai đòi hỏi các bác "phải" thích, "phải" khen hay "phải" thấy ở nó một cái gì?
    Nếu như có ai hy vọng 1 điều gì, thì chỉ là hy vọng trong khi phát biểu ý kiến (như bác nói), chúng ta có thể "ngồi "bàn luận" về nó một cách vui vẻ và hoà nhã, tôn trọng tác giả, tác phẩm hơn".
    Và dù cho (các) bác có thấy tác giả, tác phẩm là không đáng tôn trọng (hì hì), có nên không khi đấu tố nó như đấu tố địa chủ trong khi nó (vẫn cứ) là một tác phẩm văn học?
    Thân ái

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa vào đọc thêm mấy cái bên Thăng Long. Buồn cười thật. Nhưng nghe các bác ấy chửi nhau cũng thấy hay hay. Bên mạng TTVNOL của mình hiền quá, chỉ toàn hoa hồng và bia như bác Paladin nói.
    À, bên đấy có bác Anh Vũ viết bài cũng quái.
    Bác cuoihaymeu có định sang bên đấy viễn chinh cái vụ "Cơ hội của Chúa" không?

    Nowhere Man
  8. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì em chỉ có thể góp một ý nhỏ với bác Jess. Có lẽ bác không nên chạy theo cái trào lưu phê bình văn học đang là mốt này làm gì. Vì bác có ??okiên nhẫn??? hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cũng chả đi đến đâu. Có lẽ bác nên chọn một lĩnh vực khác để thể hiện tài năng. Mong rằng bác sẽ thành công hơn.

    Nhà em cảm ơn bác, nhà em có định làm nhà phê bình phê biếc gì đâu ạ, nhà em gốc nông dân con trâu đi trước cái cày theo sau bây giờ nhờ tí cách mạng khoa học kỹ thuật kinh tế thị trường con cháu nổi máu theo thiên hạ nhà nhà ra đường người người trổ tường nên mơ ước chỉ đến nhà buôn hay con buôn là thỏa nguyện rồi.
    Nói thêm về độc giả, công chúng chắc bác đọc không kỹ, em đã nói em chỉ là một trong những ... chứ em được dạy từ bé có bao giờ dám đặt cá nhân lên cao hơn tập thể. Thôi bỏ qua, bác tấn công em thì em tự vệ thế là đủ rồi.
    Em muốn nghe trong đây là nghe ý kiến của bác CuoiHayMeu cơ, vì em đọc được bài khen CHCC của bác ý dài lắm, còn em thì em chả thấy có cái quái gì để khen cả. Bác the-mask chê em muốn tiểu thuyết là bài tập làm văn miêu tả ..... hừ hừ thế bác tưởng tiểu thuyết nó là cái gì ? Em nói luôn bác nghe nhé, đọc cái Hội Chợ Phù Hoa ý bác ạ nó tả London hơi kỹ đến từng góc phố luôn, đương nhiên tác phẩm nhớn thì nó có nhiều giá trị cộng lại để mà nhớn ấy thế mà Hội Chợ Phù Hoa chưa phải là nhớn bên đây đâu bác nhớ, đọc cái Hội Chợ Phù Hoa ý bác ạ, bác mà tới khu MAY FAIR có thể vẫn tới được cái club mà mấy ông thương gia nhà giàu vẫn tới đánh bạc luôn chỉ có khác về phương tiện di chuyển mà thôi. Bác The_Mask ạ, em không có được đi học từ bé ở Tây nhưng em có đọc các post của các thành viên khác có nói rằng học lịch sử mà các em nó học ở Tây bị bắt đọc cả tiểu thuyết, còn cái phim Shakespeare in Love ý bác ạ, em đọc báo thấy bảo giáo viên lịch sử ở Anh là lôi học sinh đi xem để học về thời Victoria. Thưa bác, bác đọc sách xưa mà xem, nhất là đọc Tô Hoài, em không rõ bác có yêu Hà Nội hay không chứ em thì em khoái tìm hiểu lắm, em rất thích đọc sách về Hà Nội xưa, đọc Hà Nội 36 Phố Phường một cuốn sách đầy đủ về A-Z của tích này gốc kia Hà Nội nhưng vẫn không thấm được cái Hồn của Hà Nội nên em phải mò thêm Tô Hoài, Thạch Lam, Nguyễn Khải, Vũ Bằng ..v.v... để mà yêu Hà Nội xưa và nhớ Hà Nội nay.
    Ấy thế mà CHCC ....... thôi em chờ bác CuoiHayMeu, em muốn nghe ý kiến của bác ấy xem bác ấy nhìn thấy cái đó hay ở chỗ nào cho em còn học tập. Cái em nhìn thấy là nó không phản ánh đúng cái xã hội cái thời gian và những con người ở thời điểm mà CHCC lấy bối cảnh.
    Một sự bất tín vạn sự chẳng tin các bác ạ, em đọc đoạn đầu thấy bôi bẩn nói láo là em đã khó chịu rồi, vậy nên mới tốn nước uống tốn sức đá ghế xô cửa chứ
    Em lại ngồi chờ

    _______________________________________
    I'd lie for you and that's the truth
    [​IMG]
  9. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    à quên em nói thêm không các bác lại hiểu nhầm thì tội nghiệp nhà Goldmun với em thì buồn
    Chúng em là hai thân thể độc lập đi kèm với hai bộ óc hay não bộ hay đậu phục độ lập. Em và bác Goldmun có thể là cùng chung một cảm nhận chứ không có ý bè phái tuyên chiến với các bác phe hoa hồng và bia đâu nhớ. Nếu có dịp chúng ta bia bọt tranh luận em cũng rất vui lòng.

    _______________________________________
    I'd lie for you and that's the truth
    [​IMG]
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Lòmít khoá chủ đề này .

Chia sẻ trang này