1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn và Một tối vui

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sonj, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trong những màn đêm tăm tôí luôn nhăm nhe rình rập xô đâỷ thân phận con ngươì vaò nơi bất hạnh.Sự thành công cuả kẻ naỳ được đánh đôỉ bằng nước mắt đau đớn rơi ra từ những gia đình bị chia ly.ông Trần ,một con ngươì quỷ quyệt,một diễn viên thượng thặng là kẻ đaị diện cho caí bóng đêm ác nghiệt kia,ngươì đọc có cảm giác muốn phỉ nhổ vaò caí giả dôí đến trắng trợn,hình như ở nhân vật naỳ sự giả dôí đã đến mức nhuần nhuyễn và laõ luyện.Ông ta tỉnh bơ,ông ta lộ vẻ bực mình khi nghe Tuấn phản ánh về Ngọc bị goị từ nước ngoaì về,thâỳ naò tớ âý,kẻ cấp dươí nhũn như con chi chi nhận lôĩ.Vở diễn cuả hai thâỳ trò naỳ tinh vi,nó kheó leó đến nôĩ ngươì bị haị cũng ngỡ là do một sự tắc trách naò đó mà vợ anh không được đi học nước ngoaì nưã.Thân đã vạch cho Tuấn thâý rõ caí mặt nạ mà ông Trần đang đeo bằng lý lẽ đơn giản và thực tế.Không có lệnh ông âý bố baỏ thằng T dám làm.Vâng caí lý quá đơn giản cuả những ngươì làm nghề sân khâú,thằng diễn viên A đoạn naỳ phaỉ khóc,kịch bản như thế,đaọ diễn baỏ phaỉ thế.Đố thằng diễn viễn naò dám sai lơì,dám cươì trong một đoạn kịch mà nó nhận được tin bố hay anh nó vưà hy sinh trong chiến trường B.Nó sẽ phaỉ khóc,thậm chí còn phaỉ khóc thế naò theo như lơì đaọ diễn để khán giả gơị lên lòng căm thù bọn giặc.Điêù đáng noí là khán giả mà những tên đê tiện kia đang diễn,caí vở kịch nôị dung làm trong sạch tư tưởng những nhà văn có vấn đề.Khán giả mua vé vaò xem bằng caí giá cuả cuộc đơì mình,kèm theo là những ngươì thân nưã.Mất nưả cuộc đơì ,khi bơ vơ moị ngươì xa lánh,lúc xoay xở kiếm miếng ăn bằng đủ moị nghề,Tuấn chắc xót xa khi thâý mình bị ngươì ta ép mua vé quá đắt,thâý mình là nạn nhân,là caí thành tích để ông Trần đi lên cao hơn xa hơn.
    Một ngươì như ông Hoàng không nhiêù,trong những nhân vật đaị diện cho quyền lực đã tác động lên cuộc đơì cuả Tuấn,ông quá lẻ loi,ngôi sao Hôm đơn độc naỳ không đủ ánh sáng để đưa anh ra khoỉ nôĩ oan khuất.Không thể trách ông,không thể noí caí ánh sánh cuả ông là quá yêú ớt ,mà taị vì màn đêm quá bao la so vơí sức cuả ông,một màn đêm trùng trùng điệp điệp keó daì hết từ năm naỳ qua năm khác.Ông cũng là ngườì bất hạnh, nôĩ bất hạnh cuả những ngươì có lương tri,có điạ vị,nhưng phaỉ khoanh tay hoặc tác động phần naò cho kẻ oan khuất kia giảm bớt đi một vaì phần gánh nặng,sức ép.Kể ra trong caí màn đêm mông muôị đó,giưã lũ quỷ chực rình lôi keó con ngươì vaò bùn lâỳ nhơ nhuốc,ông Hoàng cũng là ngươì can đảm khi quan tâm đến Tuấn.....................................
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    Những chuyện này đầy rẫy! Chẳng nói đâu xa, cuối năm nay một người tên Dũng vừa chết oan ở Hoàng Tiến thay một mụ chủ chứa (vì mụ này đã đi nghỉ mát vài ngày cùng một sếp có cỡ trong ngạch trại giam, còn tại chức nên chưa tiện nêu tên!), một thầy giáo ở một tỉnh Đồng bằng SCL chỉ vì "chống đối sai trái của lãnh đạo xã!" đã được khép tội "lợi dụng" một đứa trẻ tâm thần đến mức có thai! Những chuyện không thể tưởng tượng nổi lại ngang nhiên và không hề ai chịu trách nhiệm. Như những người ở ITC chết oan chỉ để chứng minh cho số ngân sách PCCC của ta cần phải tăng thêm, vậy thôi! Chẳng đâu xa, 2 năm nay tôi được phân công theo một vụ công an Hà Nội làm sai lệch hoàn toàn hồ sơ làm chết trẻ em. Ai làm sai lệch hồ sơ, nhân chứng bịa đặt cái gì, đến trẻ con cũng biết nhưng suốt 2 năm ròng, các đại gia đình tuôn không biết bao nhiêu nước mắt nhưng hồ sơ là vậy, các người có sự thật nhưng chúng tôi có hồ sơ! Sự thật thắng hay hồ sơ thắng, thật cay đắng cái câu hỏi lựa chọn mà đã 3 năm chưa ngã ngũ. Chẳng lẽ phải đến khi có mấy "con quan" được vinh dự chết tù, chết oan thì mới hiểu nỗi đau chết cả cuộc đời còn lại của những người thân còn sống!
  3. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trang 315 dòng thứ 5 tập 2
    (( Khi ông Khuổng nói: " tôi chỉ thị cho tiểu khu rồi.Tiểu khu không được ký giấy cho ông đi làm ",............Một chút hy vọng mơ hồ,mỏng manh mà hắn cố nhen nhóm đã tắt lịm .Thôi .Đành chết trong cuộc sống ))
    Tuy đã trải qua từng ấy đau thương,nhưng cái đêm đen vẫn mãi ám ảnh theo đuổi truy bức con người dồn ép họ như đẩy từ tầng địa ngục này xuống tầng địa ngục khác.Một tầng địa ngục trần gian mà nhân vật đang sống mà hiểu rằng mình đã chết.Một cuộc đời người có bao nhiêu năm,ở cái độ tuổi chín chắn và tràn trề sinh lực của người đàn ông có cái xót xa nào hơn là bị thành kẻ ăn bám vợ con,bị tước đi cái quyền tối thiểu trong bản Tuyên ngôn độc lập.Con người được quyền sống,được quyền tự do mưu cầu hạnh phúcCó ai hiểu thế nào là chết trong cuộc sống không? Cái chết dành cho trí não,dành cho nhưng thân thể cường tráng phải bó tay nhìn dòng đời tất bật trôi qua mắt mình.Còn hình phạt nào tàn khóc và nham hiểm hơn thế.
    Đoạn cuối cùng của truyện,ông Thưởng đã quyết định cho Tuấn ký giấy cho Tuấn đi làm.
    Tôi không ký giấy cho anh đi ăn trộm,ăn cắp.Tôi ký giấy cho anh đi lao động....rồi ông nói với giọng gay gắt như thách thức người vô hình đang đứng trước mặt ông;
    -Kỷ luật tôi thì kỷ luật.Tôi không sợ.Tôi không ký giấy cho người ta đi ăn trộm ăn cắp.Tôi ký giấy cho người ta đi lao động.Người ta có quyền lao động.
    Để làm cái việc đơn giản ,hiển nhiên ,rất đỗi bình thường của cuộc sống,cái điều mà bất kỳ một quốc gia nào dù có hay không có chủ quyền đều khẳng định.Thế mà ông Thưởng phải lo bị kỷ luật,trong nội tâm ông chắc phải giằng xé dữ dội ông phải đấu tranh cân nhắc quyền lợi của mình và số phận của mình bởi trái ý những người vô hình tất nhiên cũng vô tình.những kẻ vô hình đầy sức mạnh.Tuấn hiểu rằng ông Thưởng đã dùng rất nhiều đến lòng can đảm,ông chấp nhận .
    Trang cuối cùng có ghi những dòng sau về ông Thưởng
    Nhưng thật ít người dám như ông vùng lên chống lại vì cái giá phải trả thường là cuộc đời,là sinh mạng.
    Phải chăng vì lý do vậy,những oan khuất vẫn hoàn oan khuất
    thanhhieu
  4. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Trong Sicile miền đất dữ, ông bố đẻ của God Father đã viết rằng : Một người tin vào đức hạnh của mình thì có thể nguy hiểm tàn bạo hơn một người tin vào sự xảo quyệt của mình.
    Dĩ nhiên, tôi cho rằng con người - nhất là những người bằng cách này hay cách khác có được quyền lực đối với một vài phần trăm hoặc nhiều phần trăm các thành viên trong cộng đồng của họ - đều có khả năng tự nhận thức mình.
    Tuy vậy, có lẽ, họ vẫn tin rằng họ được ban cho một ban cho một sứ mệnh cao cả là thống trị đồng loại, những kẻ mà họ đoan chắc rằng tăm tối và ngu dốt hơn họ rất nhiều. Stalin, Mao, Hitler. . . chắc từng có những niềm tin như vậy.
    Và khi các vĩ nhân ấy tin như thế cũng là lúc đồng loại của họ trở thành con vật hiến tế.
    Đất nước này chưa từng thiếu vĩ nhân. Họ đã đang và sẽ xuất hiện.
    Sẽ còn nhiều.
    Luống thẹn lòng đầy danh vọng hão
    Thua con chim nhỏ đậu cành cao


    sonj

  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám bình luận . Chỉ thông báo rằng BNTấn mới Xuất bản cuốn Rừng Xanh Thay Lá, đọc cũng hay vật ạ. NXB Hải Phòng, hình như ở Hà Nội không có./. (À, có lẽ chờ tái bản?)
    phantincodet

Chia sẻ trang này