Nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky Tôi đang đọc cuốn "Crime and Punishment" của ông này, thấy hấp dẫn nên mở chủ đề này hỏi các bác. Bác nào biết về các tác phẩm của ông này cho biết tư tưởng của ông này. Sách của các nhà văn Nga khác có khá nhiều ở Việt Nam, còn ông này tôi hỏi vài người không ai biết cả. Theo tham khảo thì tác phẩm văn học của Fyodor Dostoevsky vừa là tiểu thuyết, vừa có giá trị lịch sử Nga thế kỷ 19, vừa có tư tưởng chính trị..... Tư tưởng mà Fyodor Dostoevsky thể hiện còn trước cả Nietszche. Các bác cho biết thêm về ông này với.
Các tác phẩm của ông không phải là các thiên tình sử diễm lệ, nên ít người biết cũng phải thôi. Đọc thêm "Ra đời trong bão táp" đi bạn! Nhật nguyệt trên cao Ta ngồi dưới thấp Một dòng trong veo Sao lòng còn đục...
Chả hiểu Metalism hỏi ai mà không biết Dostoevsky , chứ theo tôi, ông này là một trong những tác giả Vhọc Nga được đọc , được kính nể vào bậc nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn trên Thế giới nữa kia. Tôi, ko hiểu làm sao - chỉ thích đọc những tác giả có nhiều biến cố trong cuộc đời, nghĩa là có một cuộc sống không bình yên, một cuộc sống đau khổ nếu như không vì vật chất thì về tinh thần- 1 trong hai thứ đó- hoặc là cả hai thứ đó. Sách cuả họ , viết ra mang theo những tâm trạng những đớn đau- mà những người viết hiện nay không có được... Dos không bao h là người bình yên , cuộc đời lận đận của ông với những căn bệnh thần kinh hành hạ, những tâm trạng thể hiện troang nhân vật bắt đầu trở nên ma quái rối loạn theo một thể thức hoang mang, dằn vặt,.... " Tôi là một người bệnh hoạn... Tôi là một người độc ác. Tôi là một người tẻ nhạt..." Metalism nên tìm đọc trong cuốn Bút kí dưới hầm sẽ tìm thấy những sự mổ xẻ bản thân : ta không tin là ta đau khổ, vậy mà ta vẫn đau khổ, và đau khổ thực sự , ta ghen tuông, ta quẫn trí, và nguyên nhân là do ta buồn chán -Một định nghĩa về con người: Con người là gì: Là sinh vật hai chân và vô ơn _ Nếu như ai đó đã từng đọc Sự Cám dỗ của thánh Ăngtoan và Salambo của Flauber, thì hãy nhớ, tác giả đã viết lên khi ông chắt lọc hơn 2000 cuốn sách trên thư viện , còn Dos thì sao? Ông có một nghệ thuật ma quái nhưng trong hiện thực, những ảo giác bi thảm , những sự điên rồ, run rẩy, dày vò qua từng conchữ... " khi tôi có một nỗ lực- tôi bị ốm!" - làm việc trong những cơn bệnh, trong sự dày vò và lo âu. + Còn bàn về cuốn: "Crime and Punishment ( tội ác và trừng phạt) - không biết ai đó đọc có cảm giác gì không, chứ tôi cứ đọc là như phát sốt lên, đầu óc luôn theo những tâm trạng của Raxcolnicov, từ những sự hãi hùng, những dắn vặt , diễn biến, những cơn sốt mê sảng, những cách nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận con người và sự vật sự việc,... Những rên rỉ, lo âu, lạc lõng, đau đớn, xót xa, những mâu thuẫn rằng xé nhau của kẻ tội phạm . Khiếp sợ, co quắp, trốn tránh....tuy nhiên kách lạ là bởi sự phạm tội đó lạimang chút khoái lạc ko sao chịu nổi. Theo nhân vật chính thì anh ta giết nguời không phải giết một mạng người,mà là giết một nguyên lí- đã giết được ngyên lí ấy rồi, nhưng lại chưa vượt qua nổi, nhân vật đang cố gắng vuợt qua cảm giác tội lỗi, quả thật thì cái mụ già cho vay lãi kialà thiện thân của cái gì ,thì để người đọc tự cảm nhận Không - cuộc sống đến với tôi chỉ một lần thôi, và không bao h nó trở lại nữa, tôi không muốn chờ đợi" cái hạnh phúc chung". Tôi muốn bản thân tôi sống, không thì thà đừng sống nữa còn hơn ./. Đừng ai nói việc này với tôi là vô nghĩa! 1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình... Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 28/06/2003