1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xác ( tiền thân là Phòng khám, chữa bệnh tổng quát!)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhà xác ( tiền thân là Phòng khám, chữa bệnh tổng quát!)

    Tình trạng mắc bệnh tương tư, viêm màng túi, này nọ... xảy ra quá nhiều. Theo yêu cầu khẩn thiết của một số bệnh nhân, tôi lại thử làm thêm một công việc ngành nghề mới. Với tinh thần "Lương y như từ mẫu" ("Từ" có nghĩa là "bỏ" đấy, hiểu không?) người chịu trách nhiệm phòng này sẵn sàng kê đơn thuốc cho mọi loại bệnh. Nhưng hãy nhớ "thuốc đáng mới giã tật", và không phải bệnh nào cũng dùng thuốc, "tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược". Các bậnh nhân đâu, hãy ghé qua phòng này trước khi vào "Phòng vĩnh biệt"!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    [​IMG]

    Được thongxanh sửa chữa / chuyển vào 14/11/2002 ngày 12:09
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    pác uiiiiiiiiiiiiiiiii
    em mún có thêm phòng "vĩnh biệt "nữa cơ
    cho đủ bộ muh
    du-dan-nho-2
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê..bác sĩ tenquadep này, cho tôi xem cái giấy chứng nhận hành nghề lang là í lộn (rau)lang băm cho tôi cái nào.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, thongxanh[.b[ bị bệnh hoang tưởng rồi, nhìn ai cũng nghi ngờ khả năng của người ta hết. Em đang co triệu chứng về thần kinh đấy, các phòng ban, cơ sở làm ăn nào ở đất này cũng chui vào phá bĩnh, đây là kết quả của sự dồn nén, ức chế thần kinh. Cần tới gặp bác sỹ tqd gấp để chữa trị bằng vật lý trị liệu, mát-xa toàn thân, châm cứu một số huyệt đạo!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    úi dza bác sĩ ui..chữa bệnh cho con mí..hic hic..con bị suy dinh dưỡng trầm trọng ạ....đã thế dzạo này con còn ko được tẩm bổ socôla ,khoai tây chiên,kem,bánh kem,bò né,nem nướng, v.v.v.. mà còn suốt ngày bị tọng mì ăn liền miliket hiệu con tôm đỏ ạ ..bác làm ơn làm phước cho con mấy miếng đồ ăn mí ạ.hic hic
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ là bác sĩ chứ có phải vú nuôi đâu mà "cho con miếng đồ ăn"! con tưởng là con bị suy dinh dưỡng chứ không phải như vậy đâu, con bị bệnh háu ăn đấy, bác sĩ vẩn ăn mì gói đều đều mà có sao đâu. Chữa bệnh của con cũng không khó lắm, đến tận nơi bác sĩ cũng được hoặc là ra chỗ mây ông ngồi khâu giày nhờ người ta "bóp" bớt cái miệng của con lại. Có thể ra tiệm may làm một cái phéc-mô-tuya ngay miệng cũng được.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con bé này mà suy dinh dưởng gì chứ ? mắc chưng thích măm măm khoai tây chiên thì có. Đừng nghe lời nó, chữa đúng bệnh đi bác.

    thatwhy


  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    em bị viêm màng túi nè bác, bác chữa dùm em cái!!!!!!!!
    Dạo này sài gòn cháy lớn em mắc đi coi nên hết xiền đồ xăng luôn. hehhehhêh

    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  9. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    hihihih
    pác tqd cho em hỏi tí
    có phải suốt ngày xực :miliket con tôm đỏ nên pác bắt chị em phải khâu péc_mô_tuya ngay miệng không dzị pác
    pác khám bệnh cho em nè
    "xiền không có
    tình cũng không
    nghĩ lông bông
    bụng trống rỗng
    ngày sụt sịt
    đêm ho khan
    pác lang ( băm ) ui
    bịnh chi rứa?"
    du-dan-nho-2
  10. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hè hè, bệnh này đúng là bệnh...không xiền rùi chứ còn gì nữa! không xiền-không tình(sorry bác tenquadep nha!)
    Cáo vẫn là Cáo!

Chia sẻ trang này