1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xác ( tiền thân là Phòng khám, chữa bệnh tổng quát!)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    é é é
    con cáo kia
    đây là triệu chứng bệnh lý cụ thể nghen
    không chỉ là viêm màng túi đâu nghen
    dzì thế phải khám cho đàng hoàng a`h
    hehhe
    pác sĩ đau ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    du-dan-nho-2
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cái màng túi của chú được yên, nó bị viêm là dó cậu bỏ vào trong túi quá nhiều thứ. Những thứ không sạch (xiền chẳng hạn) sẽ gây mất vệ sinh => viêm nhiễm =? viêm màng túi. Cách chữa tốt nhất là không được đựng xiền trong túi và nếu như trong túi lỡ có chứa xiền thì tuyệt đối cho tay vào móc túi!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Xiền không có là bệnh nạn y
    Tình cũng không là bệnh tim suy
    Nghĩ lông bông là tâm không tịnh
    Bụng trống rỗng do chẳng ăn gì
    Ngày sụt sịt vì bị mẹ mắng
    Đêm ho khan vì hổng xỉa răng! (miệng không sạch=>ngứa cổ, hêhê!)
    Bác lang chẩn bệnh xong rồi đó
    Bây giờ còn thắc mắc gì chăng?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , anh thử đoán bệnh cho em coi với: cả tuần nay ko hiểu sao mà , cái đó của em chẳng còn chút nào cả, bao nhiêu thứ cần tới nó mà em hết nhẵn rùi ah , mà ngày mai em cũng có một cái sn anh ạ mà bây giờ gọi mãi nó cũng chẳng chịu"về" gì cả ,thế này mai em lấy gì mà đi chứ
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lại cùng bệnh với DDN rồi , chắc là bệnh viêm rồi đây, có cần thêm miliket không ?

    thatwhy


  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe kiểu này phòng khám của bác tenquadep@ kiêm luôn dịch vụ mai mối hehe...

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    còn dó pác
    cái dzụ xực mì tôm suốt ngày của pác cũng cần phải khám nữa
    du-dan-nho-2
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh, em bị mắc bệnh dại dột! Sao lại để anh nào hớp mất hồn mà gọi hồn mãi không về thế? đúng là có nhiều thứ phải cần đến "hồn" thì mới có thể giải quyết được. em chỉ muốn anh đoán bệnh thôi chứ không yêu cầu anh chữa cho à?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cái phòng ni đông bệnh nhân ghê hén! chắc phải mở phòng chữa bệnh quá hehe, em nhở bước chân vào phòng khám của bác thế xin bác chẩn hộ em cái bệnh của em là bệnh chi, đêm đã về khuya em ko thèm ngủ, em đợi đến ngày em ngủ em ngủ li bi huyền, chả thèm en uống chi hết chỉ ngu hỏi thôi! Bệnh của em là bệnh gì thế bác??????
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hô..hô..cái phòng này thành phòng quảng cáo cho mì ăn liền Miliket luôn rồi, hehe mi và ta cùng liên kết.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.

Chia sẻ trang này