1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà xác ( tiền thân là Phòng khám, chữa bệnh tổng quát!)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hic hic , bắp đang bị bệnh nghiêm trọng đây , viêm nặng rùi , sắp đi luôn
    help me !

    BAP NUONG....
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bắp này nướng chưa kỹ, bị nấm đây haha...Hay dân gian ta thường gọi là....**ẻ hê hê..

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ối
    pác mit@ chẩn bệnh giỏi nghen
    du-dan-nho-2
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lại bịnh nữa
    iu đương
    giận hờn
    về nhà
    kéo đờn
    rống riết
    thôi ta
    ly biệt

    chàng lãng tử một ngày bỗng khác
    áo là lượt tóc chải phẳng phiu
    ngày ngày lượn lờ trên đường phố
    đêm về ngất ngưởng ổ bánh mì
    rồi.......................
    một ngày chàng ta lại đổi khác
    không ra ngoài chỉ ở mãi trong room
    ngày ngày chàng chỉ nhai mì gói
    cái wái gì xảy đến với chàng ta?

    hahhaha con bệnh mới
    cần một pác xĩ trình độ
    du-dan-nho-2
  5. 263

    263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác tqd ơi xem mạch dùm em coi bệnh viêm màng túi chữa bằng cách nào vậy?
    Chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn
    Vì sao tôi cứ khổ luôn luôn
    Vì sao tôi cứ tương tư mãi
    Người đã cùng tôi phụ rất tròn
  6. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nặng lắm , huhuhu......không hiểu sao em lại thích ngắt ,nhéo người khác ( nhất là phái nam a' ).Em không thích cắt móng tay ngắn , không thích bị nắm tay lại , không thich bị trói tay luôn ..........bác sĩ làm ơn, chẩn bệnh, kê toa , hốt thuốc dùm nha......hehhehhe...
    " Nếu cảm thấy bó tay thì bác sĩ cuốn gói trốn luôn đi "
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    quote-263 viết lúc 21:43 ngày 06/11/2002:
    Bác tqd ơi xem mạch dùm em coi bệnh viêm màng túi chữa bằng cách nào vậy?
    [[/QUOTE]
    Sao nhiều người mắc bệnh này thế không biết, đã có nói về cách chữa rồi, 263 có thể xem lại bài đó ở trang 2
    Thích ngắt nhéo người khác à, đúng là bệnh thú tính rồi, hê hê! Không cần cắt móng tay ngắn, chẳng nhất thiế nắm tay lại, trói lại làm chi cho mất công. Trước tiên phải đưa bệnh nhân vào ***g cách ly, nơi dành cho những loài móng vuốt! Nếu không thuần dưỡng được thì cho 1 liều thuốc chuột, sau đó xúc ruột và đưa vào nồi!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hic, bệnh nhân gì mà suốt ngày thơ thẩn thế không biết!
    Tên này bị bệnh ngôi sao
    Bày đặt giận hờn, đòi làm cao
    Chia tay vài tháng cho hắn chết
    Để xem hắn còn dám thét gào!
    Bây giờ hắn mắc bệnh nghiện net
    Suốt ngày lên mạng để tán phét
    Cuối tháng tính tiền trả điện thoại
    Sốt rét!
    Chỉ cần như thế là tự khắc hết bệnh thôi.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    LANG BĂM​
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi con ơi, bác sĩ bảo con đi khâu miệng chứ có phải rạch miệng đâu mà tự nhiên bây giờ con ta to thế hả???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này